• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Còn gì đau hơn ?

Em thổ lộ tình cảm 2 lần rồi > mà lần nào cô ấy cũng bảo : ủa! Sao lại thích mình rồi abc....
Sau đó chìm luôn
 
Mới lớp 9, chuyện nó tự nhận Les là bình thường. Trừ khi từ nhỏ tới giờ đã có biểu hiện đồng tính, còn không có thì chỉ là sự ngộ nhận nhất thời. Một thời gian sau suy nghĩ lại tự khắc em nó thấy bựa và bỏ thói đó thôi.
Con người trong xã hội cơ bản là tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc thì cơ bản là có hai hướng: xấu và tốt. Vậy là 50% xấu và 50% tốt. Trong 50% tốt thì lại có 25% thân và 25% tin cậy. 25% tin cậy lại có 12,5% thích. Chia nhỏ ra thì 6,25% có thể yêu.
Bài toán tình yêu cơ bản là 6,25% nhưng phụ tố bên ngoài ảnh hưởng không nhỏ. Bạn chủ topic chưa được tới mức 25% thân hoặc tin cậy thì khó đấy. Em kia vừa ngộ nhận là Les vừa trốn tránh tình cảm. Như vậy là được hai mục đích, thõa mãn bản thân, đánh bật vệ tinh.
Nói vậy để biết tiến triển của bạn ở đâu và phương án của em kia là gì. Còn cậu đánh thế nào thì chắc chắn là xin lời khuyên, phương kế trên này cũng 50% thôi.
 
Nhớ hồi xưa đi học có bé gần lớp mình cắt tóc ngắn nhìn cực xinh. Đến giờ vẫn còn thấy thích. Tóc ngắn chưa hẳn là les, mà có lỡ les thì phải làm cho hết les.
 
sau này có nhỏ nào thích mình mà mình không thích thì cũng tự nhận là gay cho nhanh :D:D
 
^nó đồn khắp nơi thì có mà thối mồm T+T
 
Nếu mình bị đồn gay, mà có em nào hỏi mình gay hả, thì mình cứ lẳng lặng gật đầu rồi rủ em ý về nhà "thử ko, sẽ biết ngay mà" :))
 
mưa dầm thấm đất =))=)) fighting
 
Sao bác nào cũng bảo em giả gay hết vậy :(
 
Quên đi thôi, không kết quả gì đâu bợn à =.=!
 
Les thì cũg có nhu cầu, lo gì :'>, ko quen dc thì ta ăn \m/
 
Chắc em ấy giả đò thôi! :D ko sao đâu đừng lo! Cứ tiếp tục nhích tới \m/
mình cũng có quen 1 cô bé cắt tóc còn ngắn hơn mình nhưng mà trông xinh lung linh và ko phải les nhá!(hý hý hý :">)
 
Thật ra chuyện này sự thật là như vậy :
Em lúc đó lớp 7 =)), thằng bạn (học võ chung) nó bảo là có người thích mình ( là bạn thân của cô bơ em )> thế là em kia chủ động tỏ tình với em luôn mới ghê @@.
Tại hồi đó em còn nhỏ tuổi chả bít gì nên nhận lời đại =.=. Thế là bla bla 1 thời gian sau đó , cô ấy lại bật đèn xanh cho em @@-Cô hiện tại bảo les-. Lúc đó còn ko biết chọn ai nữa mới ghê.
Thật ra em cũng cù cưa một thời gian cuối cùng đổ luôn em kia =.= .Trước đó em lại thường xuyên chat chít, nói chuyện cười nói vui vẻ với cô ấy nên 2 người đó từ bạn thân > thù và thế là em chịu ko nổi cuối cùng dứt với 2 em để ko em nào bùn . Lại nói về chuyện trước đó > Sau một thời gian em đã thật sự thích cô ấy > tỏ tình > fail > Les> Điên>Nhớ> bùn
Hix giờ tình trạng em cũng như topic nì http://forum.gamevn.com/showthread....noi-con-gai-vao-day-tam-su-chut-coi-lt/page11
Bơ em một thời gian thì thấy nhớ kinh khủng rồi giờ lại bị em cho một cú sock (les) khiến em điên cái đầu @@
Em nghĩ mai em sẽ tỏ tình 1 lần nữa > nói hết những uất ức 2 năm nay > xem em ấy phản ứng thế nào =))
P/S: nghĩ đi nghĩ lại thì em nghĩ là cô ấy đang đùa giờn tình cảm của em :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top