• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lần đầu tiên thấy Guts bị sang chấn tâm lý cỡ này, không biết team vẽ có phát triển nhân vật đúng ý miura ko, Guts là nhân vật thấy khó khăn là đâm đầu vào đối mặt chứ ko quay lưng đi, lúc bị Nhật thực là sự căm tức muốn ăn tươi nuốt sống thằng Ưng, mất hết toàn bộ chỉ còn mỗi em Casca bị điên cũng ko hề lùi bước mà tiếp tục bước lên, nhưng giờ là sự bất lực bỏ cuộc. Giờ đến lượt đám đồng đội chạy ra an ủi Guts =))
 
Lần đầu tiên thấy Guts bị sang chấn tâm lý cỡ này, không biết team vẽ có phát triển nhân vật đúng ý miura ko, Guts là nhân vật thấy khó khăn là đâm đầu vào đối mặt chứ ko quay lưng đi, lúc bị Nhật thực là sự căm tức muốn ăn tươi nuốt sống thằng Ưng, mất hết toàn bộ chỉ còn mỗi em Casca bị điên cũng ko hề lùi bước mà tiếp tục bước lên, nhưng giờ là sự bất lực bỏ cuộc. Giờ đến lượt đám đồng đội chạy ra an ủi Guts =))
Thời đó kiểu ko còn gì để mất nên yolo thế, giờ khổ cực lắm mới lôi dc ny bt lại thì lại bị đập tan hi vọng nên mental break cũng phải thôi :))
 
Cá nhân thấy chap này vẽ biểu cảm nhân vật nhắm mắt hơi nhiều. Lại phải đợi đến tháng 12 mới có chap tiếp =((.
 
Làm cho đã xong mất hết, bất lực vl !choo
 
á 2 con elf còn ở lại kìa
 
Lần đầu tiên thấy Guts bị sang chấn tâm lý cỡ này, không biết team vẽ có phát triển nhân vật đúng ý miura ko, Guts là nhân vật thấy khó khăn là đâm đầu vào đối mặt chứ ko quay lưng đi, lúc bị Nhật thực là sự căm tức muốn ăn tươi nuốt sống thằng Ưng, mất hết toàn bộ chỉ còn mỗi em Casca bị điên cũng ko hề lùi bước mà tiếp tục bước lên, nhưng giờ là sự bất lực bỏ cuộc. Giờ đến lượt đám đồng đội chạy ra an ủi Guts =))
Thì giờ nó vừa lấy lại đc hạnh phúc, có bạn bè, ghệ điên thì giờ vừa tỉnh. Đang tính giải nghệ thì bị thằng khốn chơi vố đau thế ai chấp nhận đc
 
Diễn biến tâm lý Gutz thế hợp lý mà. Trc còn trẻ khỏe còn có hi vọng gỡ lại, giờ thân tàn ma dại rồi.
 
amDZz5mB_700w_0.jpg


Vừa thấy quả hình làm wall paper khá ổn :D
 
Hồi trước đọc là ngoài 5 God Hand còn có Tứ Hồng Y, không biết bao giờ mới cho xuất hiện. Truyện đang dẫn người xem đến mức đen tối nhất có thể để sau này dọn đường cho 4 vị kia chăng !?
 
Hồi trước đọc là ngoài 5 God Hand còn có Tứ Hồng Y, không biết bao giờ mới cho xuất hiện. Truyện đang dẫn người xem đến mức đen tối nhất có thể để sau này dọn đường cho 4 vị kia chăng !?
Ở đâu ra thế !choang
 
Ở đâu ra thế !choang

tứ hồng y cũng là một thế lực ở cõi uyên thâm , có nói qua ở chap nào đó thì chịu ko nhớ dc =))
 
1000


còn đám mage trên elf island sao nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc ý muốn nói đến 4 spirit lửa, nước, khí, đất mà Shierke hay triệu hồi, nhóm đấy còn gọi là Cardinal Guardian Angel hay Cardinal King, mà từ Cardinal chỉ chức vụ hồng y trong Cơ Đốc Giáo nên dịch thành "tứ hồng y" :))
 
Ở đâu ra thế !choang
bạn thử google search berserk cõi thâm uyên tab hình ảnh là sẽ thấy nó
có cái sơ đò miêu tả giữa các cõi, bên trái sẽ thấy god hand, dòng chảy linh hồn, tứ hồng y.
 
đúng bọn này rồi đấy .
Nếu vậy đám phù thủy là thiên địch với God Hand rồi, chắc vì vậy Griffith phái đám Apostle đến khu rừng giết bà kia cho bằng được.
 
Back
Top