• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tác giả không nợ ai bất kì điều gì cả.
Đời người đc có bao nhiêu mà ép ổng làm việc, có cả tỉ thứ trong cuộc sống mà cần đc hưởng thụ.
Nếu tác giả có tâm lý thoải mái, có lại đam mê thì mới làm đc những tình tiết hấp dẫn.
Ít ra ổng cũng ko rush end làm ra những cái kết sida không đỡ nổi ( tương lai ai biết ).
Một là làm một bộ để đời như alita, hai là một bộ để lạ (tai) tiếng làm ví dụ cho người khác chứ có ai ép đâu:2cool_misdoubt:
 
Một là làm một bộ để đời như alita, hai là một bộ để lạ (tai) tiếng làm ví dụ cho người khác chứ có ai ép đâu:2cool_misdoubt:


Sống không vì mình chả lẽ lại vì người đời ?
Có tiền thì việc gì mà phải trở lại cuộc sống ngày ngủ 4 tiếng, làm việc cực lực hành xác.
Chính vì chả ai ép nổi nên mới có thể sống thoải mái.
 
Sống không vì mình chả lẽ lại vì người đời ?
Có tiền thì việc gì mà phải trở lại cuộc sống ngày ngủ 4 tiếng, làm việc cực lực hành xác.
Chính vì chả ai ép nổi nên mới có thể sống thoải mái.
Vì thế mới có người bình thường và vĩ nhân:6cool_smile:
 
Vì thế mới có người bình thường và vĩ nhân:6cool_smile:

Cá nhân tôi không trải qua nên không thể biết đc cuộc sống của vĩ nhân nó thế nào nên tôi không nhận xét.
Nhưng tác giả đã chọn con đường, sự nghiệp cuộc sống theo ý của họ và họ vui vì điều đó thì người đọc có tán thành hay không thì nó cũng chả là vấn đề.
 
Cá nhân tôi không trải qua nên không thể biết đc cuộc sống của vĩ nhân nó thế nào nên tôi không nhận xét.
Nhưng tác giả đã chọn con đường, sự nghiệp cuộc sống theo ý của họ và họ vui vì điều đó thì người đọc có tán thành hay không thì nó cũng chả là vấn đề.
cá nhân thằng này thì muốn có truyện đọc tiếp, không có thì chửi, đơn giản vậy thôi, làm gì nghiêm túc vậy :4cool_doubt:
Với lại tác giả đâu có bênh tật như tác giả bộ dgrayman đâu.
p/s: tự dưng nhớ lại bộ break blade, chắc axe luôn rồi
 
lâu rồi ko coi dr grayman, tác giả bình phục chưa nhỉ
p/s mới lên mangaupdates coi năm 2018 rồi ra được 4 chap, có lẽ vẫn chưa thực sự khỏe hẳn
 
p/s: tự dưng nhớ lại bộ break blade, chắc axe luôn rồi

Bộ này vẫn đang ra đấy, hình như vài tháng mới lại ra một chap: http://comic-meteor.jp/breakblade

lâu rồi ko coi dr grayman, tác giả bình phục chưa nhỉ
p/s mới lên mangaupdates coi năm 2018 rồi ra được 4 chap, có lẽ vẫn chưa thực sự khỏe hẳn

D.Gray-man giờ đăng trên tạp chí quý rồi mà nên 1 năm có được đúng 4 chap thôi.
 
Em công chúa kia bao nhiêu tuổi thế @-)
 
thiệt quên muốn hết nội dung luôn rồi, mỗi lần ra chap mới vào đọc y như
giphy.gif
 
Sao mặt thằng Griffith chibi dữ vậy...
 
trước nhớ con công chúa nó trưởng thành lắm rồi mà, h sao trông trẻ con thế.
 
Con công chúa này là công chúa nước khác, không phải con công chúa xưa đâu
 
Nice, cả 1 chap dài ngồi chém gió.

Vậy Casca bị trauma khi gặp lại Guts, rồi chiến lực thằng Guts còn bao nhiêu...chắc là trauma thêm 2 3 năm nữa mới gặp chúng nó
 
Mẹ, tưởng rước công túa về làm gì ghê gớm vĩ nhân lắm ai dè ra để sáng chém gió xong tối về ch*ch công chúa :v
 
con công chúa giờ chỉ là bù nhìn với thằng grif, với lại chap này đã làm rõ thằng grif và thằng bé con của gut chia sẻ cơ thể với nhau, grif muốn mở rộng đế chế của nó chắc chắn rồi sẽ đến cái đảo elf bị nó đem quân đến phá.
 
Back
Top