bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
không đi cũng chả liên quan gì đến đám cưới. Chỉ sợ cậu chả là cái đinh gì trong mắt gia đình mình thôi và cũng đừng làm cho sự việc trở nên tăm tối hơn.
Nếu như chị cậu đã thích và cha mẹ cũng thế thì cậu có làm thê nào đi chăng nữa cũng vô ích. Đâm ra lại khổ cho chị của cậu. Nhiều người cũng vì hoàn cảnh gia đình, a chị e mà mất đi hp đấy thôi.
Cậu nên sống biết nghĩ đến người xung quanh chứ. Đừng quá ích kỷ như thế
p/s: "vs" theo mình hiểu là viết tắt của đối đầu chứ không phải là "với" đâu.(cẩn thận bị chém(vừa đọc luật xong
))
Nếu như chị cậu đã thích và cha mẹ cũng thế thì cậu có làm thê nào đi chăng nữa cũng vô ích. Đâm ra lại khổ cho chị của cậu. Nhiều người cũng vì hoàn cảnh gia đình, a chị e mà mất đi hp đấy thôi.
Cậu nên sống biết nghĩ đến người xung quanh chứ. Đừng quá ích kỷ như thế
p/s: "vs" theo mình hiểu là viết tắt của đối đầu chứ không phải là "với" đâu.(cẩn thận bị chém(vừa đọc luật xong
. Tương lai là người 1 nhà, mà cậu lại có thành kiến như vậy liệu có ổn không? Nếu cậu không thích anh ta thì có thể đề phòng, mắc gì mà cậu cứ đòi "xử" người ta la sao
.
hay 