[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Cái này nghe thấy ghê quá . Nghe cứ nhìn phim kinh dị ấy, từ nhỏ đã ghét phim và game horror mà giờ nghe lại còn thấy vãi ... Nói chung là cái này chỉ là ám ảnh trong 1 thời gian thôi, giống như shock ấy mà , lo để tâm vào chuyện khác là tự nhiên quên thôi P/S: Có mùi gió nhỉ
có thật là xem phim kinh dị sẽ hết sợ hay càng sợ thêm, mình cũng là một fan phim ma( không phải kinh dị, kinh dị thì co gì đâu mà ghê) hồi trước hay xem phim ma lắm, đóng cửa xem với nhỏ em luc đêm. xem thì cũng sợ sợ, sau một thời gian thì hết sợ. rồi môt đêm ( cách đây khoang 3 tháng) mình đang ngủ thì tỉnh giấc bởi gặp ác mộng, khi thức dậy mình thấy một người đàn bà đứng ngay dưới chân, mình hoảng quá cầm cái điện thoại bật lên thì ko thấy nữa, xem đồng hồ thi 12h35 p. vãi quá chui vô phòng nhỏ em ngủ luôn. mình tưởng chỉ là hoa mắt nên sáng hôm sau cũng bình thường đến tối đi ngủ thì đang ngủ bổng nghe tiếng trẻ em khóc( lúc đó chỉ nhắm mắt chưa ngủ), nghỉ là hàng xóm, đến lúc ngủ say thì nghe tiếng 1 thằng nhóc kêu : anh ơi, anh ơi, lúc này thì vãi cả linh hồn, dậy bật đèn luôn. các bác biết không luc đó 12h35. hôm sau em mới nói cho cả phòng biết rồi nhờ người cúng. nhưng mấy hôm sau thi em vẫn khong dám ngủ 1 mình, toàn ngủ ké nhỏ em. em 21 tuổi rôi`( ko biết có phải từ ngày em coi cái phim oan hồn của nhật bản không nữa). bây h ngủ một mình em toàn bật điện cả đêm , chuyện em nói là thật 100%
em noi thật không hù ai cả, ai đã xem phim oan hồn hay juon thi biết, ra đến phần 4 rồi thì phải, cac nào muốn xem phim ma thì em giới thiệu cho vài bộ. xem xong bảo đảm gặp ma