2012 (2009)

Bản rạp là bản nào ta :|
2012 hiện giờ thấy có bản này có vẻ đẹp (1.4GB) 2012 HQ TeleSync LiNE READNFO-FUSiON (sample)
Coi sample thì thấy chất lượng giống như là mình lấy DVD xịn ra cho vào mấy cái soft tự động rip mà chạy :))
 
Bản rạp là bản nào ta :|
2012 hiện giờ thấy có bản này có vẻ đẹp (1.4GB) 2012 HQ TeleSync LiNE READNFO-FUSiON (sample)
Coi sample thì thấy chất lượng giống như là mình lấy DVD xịn ra cho vào mấy cái soft tự động rip mà chạy :))

TS xem lởm lắm, giờ xem DVDrip còn thấy xấu nữa là :D
 
ủng hộ HD, phim này mà xem bản RIP thì xem làm gì cho no mất hứng.;;)
 
cái đoạn máy bay của Yuri bay qua cái tháp truyền hình , có hỏi là : "Có phải tháp Tháp Eiffel không >? "
nó có ý gì vậy , mình không hiểu lắm :-??
 
cái đoạn máy bay của Yuri bay qua cái tháp truyền hình , có hỏi là : "Có phải tháp Tháp Eiffel không >? "
nó có ý gì vậy , mình không hiểu lắm :-??

Ở Las Vegas cũng có 1 cái tháp nhái Eiffel :))
 
cái đoạn máy bay của Yuri bay qua cái tháp truyền hình , có hỏi là : "Có phải tháp Tháp Eiffel không >? "
nó có ý gì vậy , mình không hiểu lắm :-??



Cái đó ko phải tháp truyền hình đâu :)), đó là Eiffel Tower Restaurant cạnh sòng bài Paris Las Vegas, tuy không quy mô bằng bản gốc nhưng nó là một bản sao nổi tiếng của Eiffel Paris ... :D


lasvegas13.jpg
 
Cái Eiffel của Las Vegas này tỷ lệ là 1/2 đúng không nhỉ ? :-?
 
Thế sau vụ 2012 thì The Earth sẽ thành The Water World hả mọi người?
Ngập đến núi Hyma thì chắc chỉ có thể thôi nhẩy?
 
Châu Phi ko bị gì:-? .
 
^Ko, n'c lại rút thôi, sau 2 tháng là n'c rút lại hết thành bình thường ^^
 
Ở đầu còn thấy dự báo một cơn Solar Energy nữa thì phải? Hông biết có đúng hông nữa, nuớc rút xong rồi làm phát Knowing nữa thì bằng nhau hết. Ha ha ha ha!
 
Sao toàn mega với cinebox kg thế?,galaxy kg ai đếm xỉa gì à :D,bữa tớ xem ở galaxy cũng ok ;))
 
Mấy vùng núi phía Bắc đang có động đất, tiết kiệm tiền chuẩn bị mua thẻ xanh thôi các bác! :(
Lúc thấy nó đọc là 1 billion mà dịch ra 1 triệu, về cuối lại thành 1 tỉ.
 
vừa mới xem về :D quả thực rất đáng đồng tiền bát gạo :X nếu so sánh thì có lẽ 2012 còn hơn cả the day after tomorrow và knowing :X
 
lúc mình xem xong, ra ngoài rạp bị nắng chói cả mắt ,cảm giác mình cứ như mấy người trên thuyền bước ra ngoài ngắm cảnh ý ;;)
 
vừa mới xem về :D quả thực rất đáng đồng tiền bát gạo :X nếu so sánh thì có lẽ 2012 còn hơn cả the day after tomorrow và knowing :X

Knowing thì quá kém rồi. The Day After Tomrow thì so được.

Nhưng cảnh thảm họa trong Knowing đáng sợ hơn. Đoạn rớt máy bay âm thanh cực kỳ ghê rợn, nghe mà rợn hết người chứ không tỉnh bơ như coi phim này
 
cả đoạn con tàu trật đuòng ray nữa , xem mà lạnh lưng :-ss
 
Back
Top