2012 (2009)

Anh main char imba quá, lúc đầu còn hay sau hơi bị nhàm.
Cả thật tiếc là film ít khai thác về khía cạnh dân thường mà lại xoáy quá sâu vào gia đình bác jackson làm mất cảm giác đây là ngày tận thế :) xem film thấy các bố nhiều lúc bình thản quá :| Nhưng nói chung là film xem được, nhiều đoạn đáng suy nghĩ (chuyện, film disaster mà =] ).
 
Mới xem về,phim xem chán quá ,không hợp với phim kiểu thế này=((
Mình xem phim giờ chỉ ưa phần nội dung thôi ,mấy phim loại này thì nội dung cũng bình thường,có hay là kỹ xảo thì mình lại không khoái khoản này=((

Chắc là chém gió chứ chưa xem phim rồi ;)). Hoắc là xem mà không hiểu dc tí gì ;)). Nội dung film có rất nhiều đoạn đáng suy nghẫm đấy ;)).

Xem phim dạng này phải thấu hiểu dc tâm trạng của từng nhân vật trong film mới thấy hết cái hay của nó.
 
^ dễ gì hiểu nổi! thời này mấy người chạm vào cửa tử
 
Vừa xem hôm qua!
Mỗi tội đi xem mà không chú ý cho lắm do ngồi bận nắm chân!:|
 
Xem phim dạng này phải thấu hiểu dc tâm trạng của từng nhân vật trong film mới thấy hết cái hay của nó.

Chỉ những ai đã trải qua cái chết mới có thể nói là mình hiểu được nhận vật.

Mà mình rất nghi ngờ, không biết khi đối diện cái chết người ta có tỉnh rụi như mấy anh trên phim không?
 
Mà mình rất nghi ngờ, không biết khi đối diện cái chết người ta có tỉnh rụi như mấy anh trên phim không?

- Không như vậy thì còn làm sao nữa =(( ...... Mấy nhân vật "tỉnh rụi" trong phim là người đã biết trước vấn đề rồi nên có chạy cũng chết :-< ...... Còn người dân thì chưa biết nên la hét, chạy nhảy tùm lum hết :-" .....
 
Đúng là tỉnh hơi quá,nhất là cái cảnh cả tp sụp đổ rầm rầm thế mà anh char 9 de xe trúng chiếc porche của anh kia phía sau mà anh ấy còn có tâm trạng lo cho chiếc xe,khó chịu nhìn lườm lườm nữa chứ.
 
Đúng là tỉnh hơi quá,nhất là cái cảnh cả tp sụp đổ rầm rầm thế mà anh char 9 de xe trúng chiếc porche của anh kia phía sau mà anh ấy còn có tâm trạng lo cho chiếc xe,khó chịu nhìn lườm lườm nữa chứ.

Chi tiết đó là chi tiết hài hước của phim, "anh cố tình chơi tôi đấy à?", chứ có gì đâu mà phải nói.
 
Có vài chi tiết hài hước hơi dư thừa 1 chút nhưng chấp nhận đc. Ví dụ thằng cha ở YellowStone lên đỉnh núi lửa, rồi lúc con Bentley khởi động = giọng nói, cả rạp vỗ tay ầm ầm :)) tuy hơi nhảm
 
Ai chẳng biết hài hước nhưng hài hước cũng phải hợp lí chứ,đoạn YellowStone và con Bentley thật tình tui xem chẳng thấy lạ lắm để cười ,tình huống đáng cười hơn như ông Arnold phát biểu và xém đụng tháp Eiffel hay hơn lại chẳng mấy người trong rạp hiểu ra để cười;))
 
Có vài chi tiết hài hước hơi dư thừa 1 chút nhưng chấp nhận đc. Ví dụ thằng cha ở YellowStone lên đỉnh núi lửa, rồi lúc con Bentley khởi động = giọng nói, cả rạp vỗ tay ầm ầm :)) tuy hơi nhảm

Không dư thừa đâu bạn ạh, dân Mỹ họ thích vậy :)).
Dù sao thì đây cũng là phim của HollyWood thì đưa vào vài chi tiết hài đậm chất Mỹ là phải ... :))
Chỉ có điều qua Việt Nam thì lại hóa ra lại ko phù hợp lắm :)) ...
 
Dạo này cứ hể có phim nào kỹ xảo hoành tráng chút thì có 1 vài chú khoác lên người bộ dạng của 1 bô lão thế hệ 195x, hay 6x gì đó chê lấy chê để. Khó tính quá thi ở nhà mà xem cải lương, mua mấy bộ phim về triết lý sống, tình cảm nhân vân, gay hay les gì đó về mà xem.
 
Cái đoạn Bentley dùng voice để kích hoạt ngta cười là biết cười cái gì ko đấy...:> Ý là cười main char ngố quá ko biết đến dòng xe này xài voice ấy.Mà đoạn đó đám tui xem 2 lần cũng thấy buồn cười lắm.:D
 
Chỉ những ai đã trải qua cái chết mới có thể nói là mình hiểu được nhận vật.
Mà mình rất nghi ngờ, không biết khi đối diện cái chết người ta có tỉnh rụi như mấy anh trên phim không?
Reply With Quote
Ôh thế chết rồi ah? ha ha ha!=))
Anyway, nói thế thôi, xem chả hồi hộp lắm. Mất cảm giác cận kề như bạn nói từ lâu lắm rồi, kô biết có phải do phim kô hay do người thì kô biết, hết cái cảm giác choáng như hồi nhỏ mới xem lần đầu phim j mà Thiên thạch của BrucWill ấy!
Đánh Giá: 7/10, cũng đc.
 
Chỉ những ai đã trải qua cái chết mới có thể nói là mình hiểu được nhận vật.

Mà mình rất nghi ngờ, không biết khi đối diện cái chết người ta có tỉnh rụi như mấy anh trên phim không?

Cậu có biết câu chuyện về 1 nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ, vào cái gọi là giây phút sinh tử bà ấy tuy chỉ nặng chưa tới 50kg mà vác cả hòm đạn hơn 1 tạ trên lưng chạy vèo vèo không ? Khi đối diện với cái chết thì ta thường trở nên tỉnh táo và rất phi thường, cái đó gọi là bản năng sống...:)
 
Phim này xem lướt qua 1 lần thì 100% là kg cảm nhận được hết cái hay đâu,có hay thì hay cái khoản effect cho đã mắt chứ còn về phần nội tâm nhân vật thì phải xem lại vài lần rồi phân tích may ra :)),mà dân VN đa số là xem cho đã mắt 1 lần xong rồi coi như quên :)),ước gì mềnh có nhiều tiền ngày nào cũng cắm ở rạp mà xem,tiếc là đk kg có :'>
 
Hay thì có hay nhưng biết trước lâu thế mà âm thầm chơi vậy thì kì quá

cả TG hợp sức lại thì làm gì chết hết cả làng thế :(:(:(
 
Phim này xem lướt qua 1 lần thì 100% là kg cảm nhận được hết cái hay đâu,có hay thì hay cái khoản effect cho đã mắt chứ còn về phần nội tâm nhân vật thì phải xem lại vài lần rồi phân tích may ra :)),mà dân VN đa số là xem cho đã mắt 1 lần xong rồi coi như quên :)),ước gì mềnh có nhiều tiền ngày nào cũng cắm ở rạp mà xem,tiếc là đk kg có :'>
tHÔI đửng cường điệu nữa bác =)) phim này mà xem 1 lần ko hiểu thì còn coi được phim gì=)).Càng phân tích nội tâm thì càng lòi ra thêm cái dở vô lí chứ có gì thần bí:)).
 
tHÔI đửng cường điệu nữa bác =)) phim này mà xem 1 lần ko hiểu thì còn coi được phim gì=)).Càng phân tích nội tâm thì càng lòi ra thêm cái dở vô lí chứ có gì thần bí:)).

- Tùy cảm nhận :-j ..... Đó là cảm nhận của bác ấy, bác ấy muốn đi sâu vào từng nhân vật lúc đó, vậy là không được ư :-/ .........
 
Back
Top