2012 (2009)

đã có bản cam nhưng mà vẫn đợi bản HD chắc thêm 2 tháng nữa:-*

tớ có bản TS sau 1 ngày công chiếu ấy chứ :-j
phim này chắc cũng phải hơn 2 tháng mới có DVD hoặc HD,sao cứ bom tấn là nó thế nhỉ?:(
 
mới đi coi hồi trưa suất 12h30 ở Galaxy Nguyễn Du :D nguyên hàng C chỉ có mình ngồi nên coi sướng thật :D:D phim hay nhưng diễn viên diễn viên đóng ko đc đạt lắm :|
 
1 tháng là có bản hd là cùng,hồi tranformers mình chờ 3 tuần rưỡi là có bản HD :>
 
1 tháng là có bản hd là cùng,hồi tranformers mình chờ 3 tuần rưỡi là có bản HD :>

cậu nói Tran1 hay 2,tớ nhớ Tran2 chiếu từ 3-7 mà đến gần cuối tháng 9 mới có DVD :|.
3 tuần rưỡi chắc còn chiếu rạp :|
 
tran 1 cơ,quên không ghi rõ.Tran 2 thì gần 6 tuần :>
 
cái DVD ngoài hàng đĩa ấy mà,quan niệm mỗi người khác nhau :">
 
DVD thì nói là DVD ;;)

Loại ngoài hàng đĩa cũng thuộc dạng R5 là cùng chứ DVD gì =))
 
nhìn nét cứ tưởng HD,trước giờ toàn đinh ninh vậy :(
 
ọe DVD ngoài hàng mà cho là HD làm hết hồn, vậy chứ full HD thành super HD quá ;))
 
Thời buổi giờ cái gì sx ra chẳng có dòng chữ made in China,mấy con Tàu này được đóng ở khựa vì giá nhân công rẻ thôi:)).Coi lại lần 2 mới nhận ra anh công nhân TQ có đóng trong dark knight ^^.Phim này chỉ có 1 điểm chê là quay phim thường quá,ko có được những cú quay đẹp như trans 2 khi quay từ dưới lên chiếu tháp Paris đổ ụp xuống đất,hoặc quay 180 độ cái tàu sân bay chổng vó từ trước ra sau.
 
tớ có bản TS sau 1 ngày công chiếu ấy chứ :-j
phim này chắc cũng phải hơn 2 tháng mới có DVD hoặc HD,sao cứ bom tấn là nó thế nhỉ?:(

Mình đọc ở đâu đó là như này , những phim bom tấn mà Mega nó có nhập về chiếu, dự đoán lãi to thì mấy anh em cứ yên tâm thế này, Mega nó chiếu chán chê, thu đủ lãi rồi, tức khắc trên mạng sẽ có bản HD, DVD rip được tuồn ra .
 
Mình đọc ở đâu đó là như này , những phim bom tấn mà Mega nó có nhập về chiếu, dự đoán lãi to thì mấy anh em cứ yên tâm thế này, Mega nó chiếu chán chê, thu đủ lãi rồi, tức khắc trên mạng sẽ có bản HD, DVD rip được tuồn ra .

lãi là lãi ở nhà sản xuất chứ mega liên quan gì ở đây hả cậu :-j.nó chỉ là chiếu phim và nhà phân phối thôi. :)
mà cậu nói đúng ở khoản lãi,khi nào bọn nó thấy ko còn ma nào đến rạp xem phim đó nữa thì tung DVD với HD bòn mót chút lợi cuối cùng và để phục vụ anh em mình :">
 
2012 thì phải coi rạp mới đã mắt, DVD hay HD tính sau ... :))

2012 sau hơn tuần công chiếu đã thu về gấp đôi số tiền kinh phí ... :D
 
Hy vọng sẽ giữ vững đà tăng trưởng và ko để củ chuối new moon vượt.
 
Đúng là nếu có chút tài năng thì kiếm tiền ở HollyWood nhanh như bỡn ... :))
 
Ai xem 2012 rồi vào ngó cái title topic này cứ tưởng 2012 tung clip mới 8-}

Mà tự nhiên mấy bữa nay mấy Bác hàng xóm qua rủ mẹ tôi đi chùa về bảo mấy thầy chùa phán sắp tận thế rồi. Đúng là đâu phụ thật :)) .
Chắc bữa nào phải đi mua đĩa về cho mấy Bác người lớn này xem tận thế nó là thế nào =))
 
Vừa đi xem rạp tháng 8 về. Đúng là phim kỹ xảo nhìn hay thật, nhưng ko được ấn tượng với nội dung lắm. Mình thích tất cả chết hết như trong film Knowing :(
 
Đúng là nếu có chút tài năng thì kiếm tiền ở HollyWood nhanh như bỡn ... :))

"một chút" thôi á? :-"


2012 KỶ LỤC DOANH THU ĐÃ ĐƯỢC PHÁ VỠ

Chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, một kỷ lục mới cho doanh thu phim tại Việt Nam đã được hình thành. “2012: Năm đại họa” đã thu hút hơn 70.000 lượt người đến rạp xem phim, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây của các phim Hollywood phát hành tại Việt Nam.
Ngày công chiếu đầu tiên của phim 2012 (20/11/09) đã có hơn 30.000 lượt khán giả đến rạp và số lượng này đã tăng liên tục ở 2 ngày cuối tuần vừa qua. Dự kiến con số này sẽ còn tăng liên tục và “đốt cháy” tất cả các phòng vé của Việt Nam trong các ngày tiếp theo. Phim được chiếu rộng rãi ở các rạp trên toàn quốc từ ngày 20/11/09.
Ở tất cả các phòng chiếu tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... hầu như không còn một chỗ trống nào ... (kể cả những ngày bình thường của rạp).
Theo tâm sự của một số khán giả đến xem phim cho biết, để xem được phim 2012 họ đã phải mất mấy ngày mới xem được, vì số lượng vé bán ra không đủ cung cấp cho hết nhu cầu của người đến rạp. Cũng có người cho biết, họ đã xem đi xem lại phim này nhiều lần rồi mà vẫn thấy thích thú xen lẫn cảm giác hồi hộp như lần xem đầu tiên.
Vậy điều gì đã khiến 2012 mang lại con số kỷ lục như thế?
• Đạo diễn người Đức Roland Emmerich – “vua” của dòng phim “tận thế”. Nếu ai đã từng kinh hoàng sửng sốt trước “Independence Day” (Ngày độc lập) và “The day after tomorrow” (Ngày kinh hoàng) thì sẽ không xa lạ gì với nhà đạo diễn tài ba này, có lẽ ông là chuyên gia hủy diệt số một của thế giới.

• Đề tài tận thế không phải là mới nhưng 2012 và bộ lịch của người Maya là chuyện có thật. Phim dựng nên từ các hiện vật, dấu hiệu, thuật toán học và thiên cổ kim học. Vì thế chúng là những viễn cảnh có thật trong tương lai.

• Bộ phim được đầu tư cực đỉnh về phần kỹ xảo và hiệu ứng âm thanh, sẽ làm bạn nín thở và bị hút hoàn toàn vào sự hoành tráng và khủng khiếp của phim.
• Phim không chỉ là sự phô diễn về kỹ xảo mà còn lồng ghép vào đó là tính nhân văn, là lòng nhân ái, là tình gia đình, là những phẩm chất cao quý của loài người, dù họ có thuộc quốc gia nào, ngôn ngữ gì và màu da ra sao.
• Bộ phim sẽ trả lời cho câu hỏi lớn nhất của nhân loại. “Con người sẽ đối mặt với ngày tận thế như thế nào?” Bạn có thể tưởng tượng ngày đó sẽ thế nào, nhưng sẽ không có gì bằng việc bạn tận mắt chứng kiến sự việc ấy xảy đến…Đây cũng chính là lý do lớn nhất thu hút lượng khán giả đến rạp trong các ngày vừa qua.


sequence05.jpg

sequence06.jpg

sequence09.jpg

sequence10.jpg

sequence13.jpg

sequence14.jpg
 
1 điều là lúc xem phim này tớ thấy các chi tiết 99% là hoàn hảo . Cảm tưởng các cảnh cháy nổ , khói bụi , ánh sáng , nước , lửa đều rất thật . Không phải cái kiểu giả giả như X-men :Wolverine ( dù ko phải bản workprint).
 
Back
Top