2012 (2009)

Toàn đi xem xuất 21h nên chẳng bao giờ gặp mấy bé 9x.
 
xem suất 13h30 , toàn đôi ôm nhau
Nhưng ko sao, ta và cháu Lông vẫn xem trọn bộ phim .
Cảm giác : Xem ở rạp nên thưởng thức hết được các kỹ xảo của phim, hoành tráng phết, nội dung thì chấp nhận được .:D
 
Tiếc là đi xem đúng vào lúc đang ốm . Vừa đọc phụ đề vừa nghe tiếng o o trong đầu :(

Nội dung của 2012 thấy hay hơn 1 chút The day after tomorrow còn kỹ xảo thì trên 2 bậc . Mình mà ko xem trailer trước thì cứ phải gọi là trố mắt nhìn cảnh Califonia sụp đổ :o

Xem ở rạp hơi tối nên ko chú ý hết đc các chi tiết còn âm thanh thi hoành tráng vãi . Chỉ ghét ở phim này 1 điều là nỗ lực cứu thế giới của Khựa =))
 
Tiếc là đi xem đúng vào lúc đang ốm . Vừa đọc phụ đề vừa nghe tiếng o o trong đầu :(

Nội dung của 2012 thấy hay hơn 1 chút The day after tomorrow còn kỹ xảo thì trên 2 bậc . Mình mà ko xem trailer trước thì cứ phải gọi là trố mắt nhìn cảnh Califonia sụp đổ :o

Xem ở rạp hơi tối nên ko chú ý hết đc các chi tiết còn âm thanh thi hoành tráng vãi . Chỉ ghét ở phim này 1 điều là nỗ lực cứu thế giới của Khựa =))

à đấy, quên đây, mịa nhà nó, cho bọn châu phi làm tàu còn hơn bọn tàu khựa, gét vãi . ;))
 
Chiều leech về xem clip ca nhạc 2012 bản 1080p hay vãi, nghe OST nó mãi rồi xem lại clip vẫn thích >:)
 
Nội dung của 2012 thấy hay hơn 1 chút The day after tomorrow còn kỹ xảo thì trên 2 bậc . Mình mà ko xem trailer trước thì cứ phải gọi là trố mắt nhìn cảnh Califonia sụp đổ :o
Kỹ xảo hơn 2 bậc là phải rồi vì 2012 ra sau những 5 năm cơ mà :D
 
Tiếc là đi xem đúng vào lúc đang ốm . Vừa đọc phụ đề vừa nghe tiếng o o trong đầu :(

Nội dung của 2012 thấy hay hơn 1 chút The day after tomorrow còn kỹ xảo thì trên 2 bậc . Mình mà ko xem trailer trước thì cứ phải gọi là trố mắt nhìn cảnh Califonia sụp đổ :o

Xem ở rạp hơi tối nên ko chú ý hết đc các chi tiết còn âm thanh thi hoành tráng vãi . Chỉ ghét ở phim này 1 điều là nỗ lực cứu thế giới của Khựa =))

:)), Khựa chẳng qua là cái công xưởng + vị trí địa lý chỉ nó có buộc phải thế thôi, nếu cái hẻm Cho Ming đấy nó nằm ở VN thì có khi nước đóng tàu lại là VN :))

Mà xem mấy đoạn gọi điện cho người thân cảm xúc thật, trong phim ông Tổng Thống Mẽo anh hùng quá, ông Thủ tướng Italy thì lãng xẹt, bà Nữ Hoàng Anh thì...=((, tớ thấy buồn cười nhất cái đoạn : " Của Nga sản xuất mà, không to sao được " :))
 
Đang có ý định mua tiếp vé nữa, xem một lần chưa đã ;)), muốn xem lại lần 2 để trọng chi tiết hơn ... :D
 
Phim này làm sát phết. Tổng thống Mỹ là người da đen,Thống đốc California là diễn viên phim hành động:)) "Sự thực tôi ko phải con người gai góc như những nhân vật tôi đóng trên phim"
 
Mà xem mấy đoạn gọi điện cho người thân cảm xúc thật, trong phim ông Tổng Thống Mẽo anh hùng quá, ông Thủ tướng Italy thì lãng xẹt, bà Nữ Hoàng Anh thì...=((, tớ thấy buồn cười nhất cái đoạn : " Của Nga sản xuất mà, không to sao được " :))
uh kết nhất giọng của ông Yuri :D khàn khàn rất đáng ghét :))
Phim có nhiều cảnh cảm động , Yuri tuy là 1 lão nhà giàu ích kỷ những lão rất thương con, đoạn ở cầu tàu là minh chứng rõ nhất.
Tớ cũng tiếc đoạn ông già trên con thuyền giữa biển Nhật Bản , gọi về cho đứa con mà "quá trễ" :(
 
Nhiều bạn chê đoạn TQ cứu TG còn mình chẳng xoắn cái đấy lắm. Ko ghét TQ đến mức đấy;)) Thực ra khá thích ông Yuri, thấy ông này vui tính. Đoạn bỏ rơi lại bọn kia 1 phần vì ghen với con Tamara (Paris Hilton:))), còn gia đình Jack thì cũng ko đc,vì thẻ xanh chỉ cho gia đình Yuri thôi,có muốn bọn kia nó cũng ko cho lên. Về sau còn cầm đầu mọi người xông vào đòi lên thuyền,làm quả móc hàm thằng bảo vệ đẹp vãi:))
 
Đoạn bỏ rơi lại bọn kia 1 phần vì ghen với con Tamara (Paris Hilton),
thiệt tình là csai con nhỏ đó nhìn giống mụ paris dễ sợ, còn chàng sasha thì đẹp trai vãi, "phi công trẻ" có khác ;))
 
Cái lão Yuri chắc là nhân vật đặc sắc nhất film, Hài hước có, tình cảm có, keo kiệt có, ích kỷ có, bặm trợn có, đức hy sinh lẫn tố chất lãnh đạo cũng có :)).
 
Cái lão Yuri chắc là nhân vật đặc sắc nhất film, Hài hước có, tình cảm có, keo kiệt có, ích kỷ có, bặm trợn có, đức hy sinh lẫn tố chất lãnh đạo cũng có :)).

hì hì phim phải có những nhân vật như thế mới giúp khán giả ko bùn ngủ để mà xem típ chứ :))
 
Cái lão Yuri chắc là nhân vật đặc sắc nhất film, Hài hước có, tình cảm có, keo kiệt có, ích kỷ có, bặm trợn có, đức hy sinh lẫn tố chất lãnh đạo cũng có :)).

Nhân vật này chết kể ra cũng hơi tiếc, nhưng cái chết đầy ý nghĩa có thể gọi là hi sinh ... :D
Mình thấy để thằng Tenzin chết còn hơn để Gordon toi nhanh như vậy :|, kể ra anh này cũng có nhiều đóng góp, 2 lần lái phi cơ cả to cả nhỏ còn gì ... :))
 
Coi thấy bức xúc cái đoạn của bà nữ hoàng Anh thật,ko biết đạo diễn có dụng ý gì đây ? :-?
 

Mình thấy để thằng Tenzin chết còn hơn để Gordon toi nhanh như vậy :|, kể ra anh này cũng có nhiều đóng góp, 2 lần lái phi cơ cả to cả nhỏ còn gì ... :))

Tớ cũng hơi shock khi Gordon chết, ban đầu phim thì thấy ghét ghét thằng cha này vì thấy hắn nhát gan mà lại khá là máy móc, nhưng tới lúc chết thì hơi bị thảm, mà trái đất vào năm 0001 đấy có khi 5/6 là nước nhỉ :D
 
Cảnh cuối nhìn con bé loli mà muốn ôm thế ;))

Nhưng tự hỏi sao con tàu trải qua 2 năm với limited người thế thì sống băng cái gì , săn cá chắc :-/
 
Nhưng tự hỏi sao con tàu trải qua 2 năm với limited người thế thì sống băng cái gì , săn cá chắc :-/


Đương nhiên người ta đã chuẩn bị sẵn một lượng lương thực thực phẩm khá lớn trong thời gian hoàn thành con tàu :)).

Để ý thấy TQ còn mang cả nhiều loài động vật hổ, báo, tê giác, hươu sao, voi ... lên tàu để bảo tồn giống nòi sinh vật, vậy chắc chắn sẽ mang theo lợn, gà, vịt, trâu, bò, hoa màu ... để nuôi trồng ngay trên tàu, lo gì ... ;))

Con Noah to vật vã như thế sợ gì thiếu đất canh tác nông nghiệp ;))

Chỉ phân vân Việt Nam gần TQ đến vậy ko biết có em nào được xuất lên tàu ko ... =))
 
Nhưng tự hỏi sao con tàu trải qua 2 năm với limited người thế thì sống băng cái gì , săn cá chắc :-/

- Sao lại 2 năm nhỉ :| ..... Nhớ thằng anh của chú nhà sư không :-? ..... Lúc thuyền mở cửa ra thì thằng đó vẫn đi cà nhắc ấy :| ...... Phải là mấy ngày thôi chứ :| .........
 
Back
Top