2012 (2009)

Để chút down về coi rồi nhận xét sau :D
Đồng ý với bạn ở trên là Armageddon có nhiều đoạn rất hay và cảm động :D Khoái cái lúc phi hành đoàn ra phi trường với cả những đoạn như lúc Independent rơi hay lúc tuyệt vọng vì cái xe khoan của thằng Max bị thổi bay :D
Thấy khoái nhất vẫn là cái vẻ mặt sững sờ của bà vợ khi thấy cái ông gì đó ( ko biết tên) chồng mình ở trong phi hành đoàn :x
 
Theo cá nhân mình thấy thì thật ra nội dung rất nhạt. Mình xem Ngày tận thế ( armageddon ) thấy nhiều đoạn cảm động hơn nhiều. Cũng ít thấy mấy đoạn hài vô duyên như phim này.

Armageddon có bác Bruce đóng đương nhiên hay rồi bạn à. Ổng trong vai thợ hàn hy sinh mạng sống để cứu thế trong khi phim này vai chính chả có ai phải chết. Có lẽ ý đồ đạo diễn ko muốn phim bad ending.
Tôi cũng ko thích những đoạn lố bịch trong 2012, nhìn chung nó cũng đáng xem trong năm nay.
 
chiều nay vừa đi xem về xong, công nhận kĩ xảo quá đỉnh, quá ác liệt, mình lại bị thằng bạn trời đánh lấy cho vé ngồi ngay hàng ghế thứ 3 nữa, ngất ngây mất mấy tiếng:-B nhưng có điều cảm giác cái plot hơi bị rời rạc, nội dung cũng không có gì đặc sắc, thấy mới lạ có mỗi cái vụ vé tàu thôi=))
mà thấy lạ, thường thì sóng thần phải đến gần bờ mới cao, chứ không bao giờ cao ngay ở giữa đại dương cả:-? hay là do giao thoa:o
 
Phim của cha Alan này phim nào diễn xuất chả nhạt,cái I day coi lại thấy diễn xuất của bố phi công sắp sửa hi sinh lao vào phi thuyền địch chuối vãi ra.
Chuyện mua vé tàu để được sống sót nghe phi lý nhưng tàu to lớn cỡ nào cũng ko đủ sức chứa hàng triệu người. Có những người ban đầu cứ tưởng họ ích kỷ tham sống, nhưng khi chứng kiến người thân sắp chết thì hoàn toàn thay đổi chẳng hạn như ông tỷ phú vì đỡ cho 2 đứa con gái lên tàu mà phải bỏ mạng, ngoài ra anh thanh niên người Hoa, vị sư già trên đỉnh Himalaya làm cho phim đa dạng hơn về tuyến nhân vật,.. Cuối phim, tất cả các lục địa đều bị nhấn chìm, chỉ duy nhất có Châu Phi là được đội lên khá cao, tiến về Châu Phi để xây dựng lại nền văn minh địa cầu.
Con trai mà nhìn ra con gái,coi phim chắc chỉ để ý kĩ xảo =)).Chuyện cha cứu con chẳng có gì đặc biệt để lôi ra làm dẫn chứng cả.
 
mà thấy lạ, thường thì sóng thần phải đến gần bờ mới cao, chứ không bao giờ cao ngay ở giữa đại dương cả hay là do giao thoa
Có trường hợp sóng lừng không giải thích đc đấy bạn à, không có gió, không có dấu hiệu gì báo trước. Mình đọc 1 lần trên báo
 
Có lẽ 2012 nên để 1 cái kết là toàn bộ nhân loại sẽ không kịp trở tay, nền văn minh của loài người sẽ bị xóa sạch, như thế sẽ hoành tráng hơn và để lại nhiều ý nghĩa hơn chăng :))
 
mà thấy lạ, thường thì sóng thần phải đến gần bờ mới cao, chứ không bao giờ cao ngay ở giữa đại dương cả:-? hay là do giao thoa:o

- Do sự thay đổi của bề mặt vỏ trái đất :-j .......
 
đối với thảm họa thiên nhiên kiểu này mà còn đùa nhạt thì ko nên :|
 
thường thì sóng thần phải đến gần bờ mới cao, chứ không bao giờ cao ngay ở giữa đại dương cả:-? hay là do giao thoa:o

Sóng thần giữa biển hiếm gặp nhưng ko phải là ko có. Phim Poseidon cũng mô tả thảm họa của chiếc tàu bị sóng lưỡi búa lật úp trong nháy mắt. Không có dấu hiệu gì để biết trước có sóng thần ở giữa biển, nếu ở trong bờ có thể nhận biết bằng hiện tượng nước rút nhanh. :)

Có lẽ 2012 nên để 1 cái kết là toàn bộ nhân loại sẽ không kịp trở tay, nền văn minh của loài người sẽ bị xóa sạch, như thế sẽ hoành tráng hơn và để lại nhiều ý nghĩa hơn chăng

Tôi thấy nên cho một mình cậu chết còn loài người đều sống mạnh như vậy bi tráng hơn nhiều ;;)
 
Cái bản R5 của MDMA trên kia tớ down về thấy tiếng vỡ quá, hình ảnh thì ngon.

Có bản DVDrip của maxspeed rồi đấy cậu nào down chưa cho nhận xét xem nên down không nào.
 
2012 chưa có dvdrip , maxspeed đổi tên từ bản r5 sang dvdrip đấy.
 
Công nhận là mấy cảnh nhà cửa cầu đường đổ vỡ sụt lún thật là ghê, mấy cảnh này mà ngồi cạnh gf ở rạp thì phê phải biết.
công nhận là nội dung có phần đơn điệu
 
Tớ ngồi cạnh gf ở rạp đây, có thấy phê gì đâu.
Chắc chắn ko phê bằng phim kinh dị, đoạn nào ghê nó ôm vội tay mình rồi :>
 
tui vừa mới bỏ tiền ra rạp xem về quả là đáng tiền ;))
 
chiều nay vừa đi xem về xong, công nhận kĩ xảo quá đỉnh, quá ác liệt, mình lại bị thằng bạn trời đánh lấy cho vé ngồi ngay hàng ghế thứ 3 nữa, ngất ngây mất mấy tiếng:-B nhưng có điều cảm giác cái plot hơi bị rời rạc, nội dung cũng không có gì đặc sắc, thấy mới lạ có mỗi cái vụ vé tàu thôi=))
mà thấy lạ, thường thì sóng thần phải đến gần bờ mới cao, chứ không bao giờ cao ngay ở giữa đại dương cả:-? hay là do giao thoa:o

Động đất cấp...40 :D .
Theo các bạn film này có dc đề cử giải gì cho dv ko, thấy thằng nhóc nhân vật chính cũng có cơ hội :D. Hay như lão già mập (quên tên).
 
^ chắc chắn được giải kỹ xảo :)
 
Tớ ngồi cạnh gf ở rạp đây, có thấy phê gì đâu.
Chắc chắn ko phê bằng phim kinh dị, đoạn nào ghê nó ôm vội tay mình rồi :>

bạn hãy dắt GF ra rạp xem phim SAW hoặc tương tự như thế đi. Cô ấy sẽ ôm ghì lấy bạn không buông đâu :devil:
 
bạn hãy dắt GF ra rạp xem phim SAW hoặc tương tự như thế đi. Cô ấy sẽ ôm ghì lấy bạn không buông đâu :devil:

- Còn nếu cô ấy còn không ôm bạn thì bạn hãy ôm ghì cô ấy lại :'> ..........
 
Ngày tận thế, thiên thạch, núi lửa, siêu địa chấn và sóng thần :))

Thiên thạch ở đâu ra ? :|

Sóng như trong phim là hoàn toàn có thể mà,vụ sóng thần ở Samoa vừa rồi mà ngọn sóng cao tầm 14m đấy :)
 
Back
Top