• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
anh em cho hỏi có chỗ nào tóm tắt cái truyện này k :)) h mà đọc lại oải quá
 
Hi vọng ku Quân không chơi ngu giống ba nó, lần này có 8 kỳ bảo hi vọng sẽ có HE, chứ tầm này BE thì thôi rồi.
 
Nó sẽ dùng địa ngục hoả long dung hoà hay đánh tan thôi quân nó không ngu đâu
 
Hi vọng ku Quân không chơi ngu giống ba nó, lần này có 8 kỳ bảo hi vọng sẽ có HE, chứ tầm này BE thì thôi rồi.
BE mới giống trong game ngày xưa, chị Liên sau này cầm full đồ đi bem anh Quân =))
 
trước thích cái trò copy skill và ability đào tẩu rất có tính thương hiệu của main ! mà càng về sau càng nhàm rồi...lờ mất cái thương hiệu luôn
 
trước thích cái trò copy skill và ability đào tẩu rất có tính thương hiệu của main ! mà càng về sau càng nhàm rồi...lờ mất cái thương hiệu luôn
Quân nó tự tin võ công bài bản của mình thì cần gì trò copy nữa,ngày trước ngoài giang hồ không có căn bản võ công chơi copy còn khè được chứ về sau được buff như thế
 
Quân nó tự tin võ công bài bản của mình thì cần gì trò copy nữa,ngày trước ngoài giang hồ không có căn bản võ công chơi copy còn khè được chứ về sau được buff như thế
Thế thì nó cũng giống mấy thằng khoẻ khác ! Đang nói về cái thương hiệu cá nhân, khiến nó thú vị và đặc biệt hơn các nhân vật khác mà ! Thà cứ xoay quay khả năng copy và phối hợp skill lạ còn có dấu ấn tốt hơn hiện tại
 
Thế thì nó cũng giống mấy thằng khoẻ khác ! Đang nói về cái thương hiệu cá nhân, khiến nó thú vị và đặc biệt hơn các nhân vật khác mà ! Thà cứ xoay quay khả năng copy và phối hợp skill lạ còn có dấu ấn tốt hơn hiện tại
Nhưng boss nó tiệm cận God rồi, thương hiệu cũng vứt quân nó đã thử copy một chiêu và không hiệu quả đến phải bật thtc mới trụ được
 
anh em cho hỏi có chỗ nào tóm tắt cái truyện này k :)) h mà đọc lại oải quá
Dễ mà, HBQ con trai của boss chính, đệ tử của bos hắc đạo, có khả năng học nhái skill nhìn phát nhái được luôn, thêm quả khinh công để chạy top 1 server và hấp tinh đại pháp, hút sạch nội lực của địch. Tính tình cực kỳ lười học võ, chỉ thích tung tăng, mê gái, gặp gái đẹp là tán, kết quả sa vào lưới tình, simp lỏ cháu gái của boss bạch đạo, trải qua quá trình hành tẩu giang hồ, hồi đầu trẻ trâu, ko màng thể diện, ko đánh được là cầu hòa hoặc chạy, khả năng bốc phét và chửi nhau là vô địch.
Chạy từ hắc đạo qua bạch đạo, đến lúc được học võ công từ bang chủ cái bang, xong ông sư phụ thứ 2 này chết phát thì tự dưng hack não thành gosu pker, đọc map, meta như trò đùa. Bạn bè thì quý mến nhưng gặp thì chỉ muốn đập nó.
Giải quyết ân oán lọ chai + cày cấp xong thì giờ vào arc cuối đi dungeon đánh boss chính.

Map HK này là dạng map 8 phần võ hiệp, 2 phần tiên hiệp khi 8 con vũ khí đều có linh hồn ở bên trong, chọn được chủ, riêng con hỏa long đao thì sau vài lần chửi nhau với HBQ đã chính thức nhận HBQ làm chủ, nhận xong vẫn tiếp tục chửi. Boss cuối là kiểu spirit nhập thể.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top