Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide, discord page 1)

Kinh Nương là nhân vật trong giai thoại "triệu khuông dận ngàn dặm tiễn kinh nương"

Bả nghe Triệu béo vét tài sản nhét vào tư khố tưởng ổng làm vua biến chất nên sách đao đi lấy mạng

sau nghe biết sự thật triệu béo tích của kháng Liêu nên bả bỏ đi
 
Thực ra thì đám "cao thủ" con Bí đánh "thắng" thì game cũng ép chưa cho "thắng" bằng cutscence mà. Ví dụ Hà Bá là mình đánh lão rơi khỏi con cá thôi, chuẩn bị lão đánh tiếp thì Nghĩa Vuto nhảy vào nên trận đấu kết thúc.

Nghĩa vuto thì thôi, võ công mèo 3 cẳng. Thằng Bí ở phần Hoàng cung nó công khai khịa luôn (tại thân rồi).

Dung Diên xuất thân Mặc Sơn, mà đám Mặc Sơn đứa nào giỏi võ là nổi tiếng trong phái ngay. Nhưng Yến nói về Dung Diên thì chỉ khen trym aka tài năng cơ khí của nàng => Võ công nàng cũng bình thường.

Giờ nói đến đám boss phụ thì hầu hết game ẩn ý đối thủ không hết sức, nhất là với mấy thể loại cao thủ quy ẩn:

Lão túy quyền thì bảo là mày đánh hay lắm, hnay tao rất vui -> xong lão đi.
Lão dạy mình túy quyền thì bảo là thân thủ giỏi lắm, xứng đáng nghe tiếp chuyện lão kể -> ẩn ý lão chưa toàn lực, chỉ là đùa chơi với trẻ con.

Mấy thằng vớ vẩn kiểu 17 (chuyên môn thợ rèn), Trịnh đói (nghề nghiệp gián điệp), Vũ Mã Nhân (thằng có con ngựa trắng), Bạch Lang Chủ (hoang dã như sói), Thổ địa (chuyên đào đất)... không được gán label "cao thủ". Đám boss trong mộng cảnh hoặc phê thuốc như Triệu Béo, Lương Châu... thì k tính tiền.

Cao thủ thành danh thật sự mình đánh bại ở Thanh Hà thì có 1 thôi là Vô Tướng Hoàng. Nhưng Vô Tướng Hoàng từng ăn đòn của chú Giang mất 1 mạng (hồi sinh bằng đom đóm 1 lần) nên thực lực chưa chắc toàn thịnh. Hơn nữa trận đấu k có ai chứng kiến. Điền Anh thì hắn lợi dụng mình để giả chết, khỏi nói. Khai Phong thì đánh ngang Hà Bá, "ngang" (thực ra là thắng) Phùng Như Chi có thể tính là 2 cao thủ.

Chỉ có khi tới Hoàng cung thì Kinh Nương là 1 cao thủ tiêu chuẩn có chút danh tiếng (lore là nàng sau khi học kiếm phổ Triệu béo tặng thì đi khắp cả nước giết cướp, danh tiếng của Triệu Kinh Nương là có). Tuy nhiên cũng xét thân thủ, thì nàng này võ công tay không cận chiến khá là kém, đoạn qua chiêu trong cái thư phòng chỉ chục chiêu là bị Bí nó bắt rồi (đoạn này coi đánh phê thật, như phim cổ trang hồi xưa). Giỏi nhất là quả dĩ khí ngự kiếm quá đỉnh. Tuy nhiên đánh thua. Đoạn cuối con Bí nó quay ngược chuôi kiếm đánh bay xuống dưới tức là trên cơ rõ.
 
Kinh Nương có thù gì với Triệu Béo k mà đến đòi mạng xog lại lưỡng lự nhỉ…
Thêm con ma nữ dưới giếng KP k rõ là ai vì sao chết… tìm dc mỗi mấy bài thơ của ẻm…
Nhưng đòn vàng nó toàn đến ôm ấp mình như thể khát tình lắm… pu_peperuningcry
Đọc phê lun nè - đây là lore game. Còn bài cơ phó là tích dân gian.


 
Lol wei.d này simp cái game wwm này điên luôn
 
  • Like
Reactions: GLS
Back
Top