Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Samara Weaving toàn đóng phim giật gân kiểu vậy thôi. Cái ready or not 1 là khá khẩm nhất rồi.
Mặt xinh, có nét giống đồng hương Margot Robie, mà đẹp hơn, cười khoe răng nhìn duyên hơn hẳn. Nhưng diễn xuất chắc k bằng đc.
Gái tóc vàng Úc sang hollywood toàn các em đẹp.
 
hqua bật HBO lên xem đúng cái star trek clqg đến lúc bàn việc sống chết thì nhét hài nhảm, lại còn racist đua xe, phim ncl thảo nào trên gvn còn k có topic
 

Citizen Vigilante. Hình như đang top 1 Prime.
 
Nên xem

 
Samara Weaving toàn đóng phim giật gân kiểu vậy thôi. Cái ready or not 1 là khá khẩm nhất rồi.
Mặt xinh, có nét giống đồng hương Margot Robie, mà đẹp hơn, cười khoe răng nhìn duyên hơn hẳn. Nhưng diễn xuất chắc k bằng đc.
Gái tóc vàng Úc sang hollywood toàn các em đẹp.
Samara Weaving sao đẹp bằng Margot được, Margot trên cơ rõ
 
Samara Weaving sao đẹp bằng Margot được, Margot trên cơ rõ
Tuỳ gu. Nhưng mặt Margot nét thô và vuông hơn Samara nhiều. Em kia cười còn có lúm đồng tiền nữa. Trước giờ Margot cũng có bao giờ nổi vì đẹp đâu.
 
Ở trạng thái bình thường thì Samara ngon hơn rõ, nhưng khi lên đồ thì Magot nhỉnh hơn, kiểu hợp đi catwalk. Với cả Margot sau này trông ngày càng hốc hác.
 
Samara lúc xinh lúc xấu hên xui tùy trang điểm góc cam ánh sáng .



Margot 360 độ đều đc .
 
Vừa thức 2 đêm coi Last Samurai Standing, phim đáng coi mà diễn xuất, lời thoại cringe quá worry-191 Tình tiết cũng nhiều cái ngớ ngẩn
 
Latency (2024)

1783262076162.png

Nữ game thủ sợ phải rời khỏi căn hộ của mình được test một thiết bị điện tử tân tiến chưa được ra mắt ngoài thị trường, dần dần ranh giới giữa thực và ảo bị xoá nhoà khi mà thiết bị này cố điều khiển cô thông qua sóng não.
Nội dung khá hấp dẫn nhưng quy mô quá nhỏ, mọi thứ chỉ diễn ra trong căn hộ của nữ chính, phim rất ít nhân vật, kĩ xảo có phần tệ, âm nhạc cũng không bắt tai, nhịp phim chậm, kết phim không giải quyết được vấn đề gì...
Xem trailer phim này thì tưởng thể loại kẹt vào thế giới game và phải chống trả lại đám quái vật rồi tìm cách quay trở về thế giới thực, nhưng hoá ra không phải thế, cả phim chỉ toàn miêu tả tâm lí nhân vật, gần như không có cảnh hành động nào.
Chấm 5/10
 
wings-of-dread-poster-2-resize.jpg


Wings of Dread, phim cướp máy bay chiếu mạng Tàu có Iko Uwais với Thích Tiểu Long. Kịch bản cơ bản cũng sơ sài như mấy phim chiếu mạng Tàu khác nhưng cũng không đến mức quá mất não hay khó chịu gì (trừ đoạn cuối cố đẻ ra thêm mấy cái chi tiết tỏ vẻ nguy hiểm nhưng xử lý nhảm nhí như trò đùa, thà đừng cố có khi phim đỡ nhảm hơn :)) ), tiết tấu nhanh gọn dễ theo dõi, nhân vật tạm ổn, diễn xuất đủ xài.

Điểm nhấn là vô hệ cái phim cho đánh đấm từ đầu đến cuối, dàn dựng mấy cảnh đánh nhau trong không gian hẹp khá ngon, nhất là mấy em gái đấm nhau ác phết :)) phim hơi ít máu me, dám làm đc như Tử chiến trên không của Thái Hòa thì bao phê, bạo liệt và chân thực hơn. 6,5/10 với vai trò phim chiếu mạng xem giải trí qua ngày thì quá ổn.

 
Back
Top