Obsession (15/5/2026) - Blumhouse - Phim Kinh dị rating cao nhất năm 2026

budget 750k thì trả thế kia cũng đúng, đâu có ai nghĩ nó thành công vậy, mà bt thì art director cũng đâu có dc deal ăn doanh thu phòng vé, phim này đạo diễn lẫn diễn viên cũng vậy k dc thêm gì, nsx vs hãng phim ăn hết
nhưng cái dc là exposure, thêm 1 phim thành công vào cv, LinkedIn, filmography... thì sẽ thêm nhiều cơ hội khác

đã vượt 200m, 300m là chắc chắn, 400m thì chờ leg sắp tới
nhưng leg phim này nó ảo thật
w1: 23M
w2: 74M (+51M)
w3: 150M (+76M)
w4: 224M (+74M)
 
Cảm giác ko sợ lắm
Xét cho cùng thì một con điên vẫn trong phạm vi con người thôi
 
Khi nào có HD nhể.
 
sớm nhất cũng hết tháng này sau khi bị lùi lịch từ 2/6 do phim còn hot (~45 ngày sau chiếu rạp)
bluray thì thấy có lịch là 14/7 nên digital chắc sẽ có sớm hơn
 
bản chiếu rạp VN có bị cắt, zoom j ko?
 
bản chiếu rạp VN có bị cắt, zoom j ko?
mới xem xong, khá chắc là bị cắt 1 khúc
lúc con nikki xử con bạn trong xe, ngoài rạp uỵch 1 cái là xong, có thể do mình k để ý lắm nhưng check lại bản cam thì nó đập đầu con kia liên tục
nhìn chung thì phim nặng tâm lý hơn, cũng k đáng sợ hay j lắm, tận dụng âm thanh tiếng động tốt nên có thể làm nhiều người giật mình, nhưng cái không khí kiểu làm người ta on edge mới là cái khó chịu, phim này mấy ai yêu phải người toxic thì chắc sẽ thấy bản thân trong đó =)) nên phim nó mới hot như vậy, cũng ngạc nhiên khi thấy các rạp việt có hype và promo dù k bằng mấy phim kinh dị việt khác nhưng nay phòng mình xem cũng khá đông, chủ yếu là cặp đôi nữa =))
 
mới xem xong, khá chắc là bị cắt 1 khúc
lúc con nikki xử con bạn trong xe, ngoài rạp uỵch 1 cái là xong, có thể do mình k để ý lắm nhưng check lại bản cam thì nó đập đầu con kia liên tục
nhìn chung thì phim nặng tâm lý hơn, cũng k đáng sợ hay j lắm, tận dụng âm thanh tiếng động tốt nên có thể làm nhiều người giật mình, nhưng cái không khí kiểu làm người ta on edge mới là cái khó chịu, phim này mấy ai yêu phải người toxic thì chắc sẽ thấy bản thân trong đó =)) nên phim nó mới hot như vậy, cũng ngạc nhiên khi thấy các rạp việt có hype và promo dù k bằng mấy phim kinh dị việt khác nhưng nay phòng mình xem cũng khá đông, chủ yếu là cặp đôi nữa =))
Chắc chắn cắt, đoạn đó đập be bét xong còn quay cận cảnh luôn mà, nhìn ớn lạnh luôn.
 
Xem xong rồi, khá hay, ko quá lạm dụng jumpscare nhưng không khí, âm thanh đều làm cho người ta kiểu căng thẳng, khó chịu, nhiều đoạn đứng im, âm thanh căng thẳng như dây đàn.

Nữ chính carry phim quá kinh, diễn đủ kiểu, chuyển đổi này kia, mấy đoạn đứng lù lù trong bóng tối cũng chất. cảm giác hồi hộp không biết nó

lên cơn lúc nào, la hét cũng lột tả có gì đó như không phải người.

Với tôi thì là phim kinh dị tốt, đúng cái loại cảm thấy disturbing ấy.

mới xem xong, khá chắc là bị cắt 1 khúc
lúc con nikki xử con bạn trong xe, ngoài rạp uỵch 1 cái là xong, có thể do mình k để ý lắm nhưng check lại bản cam thì nó đập đầu con kia liên tục

Có cái đoạn cuối cùng nữa
Đoạn Nikki bắn Ian vừa đến nhà, thấy lia khá nhanh cũng ko rõ cảnh chết, ko hiểu có phải cắt ko.
 
nữ chính đúng là carry phim này, mấy cái điệu bộ, kiểu cười nó thấy nhợn =))
mà nam chính thấy là dạng rụt rè =)) k dám làm gì, biết là phim nhưng cũng phải chống trả chứ
cái khúc nó xử con bạn xong thì hoảng loạn ok, nhưng khúc sau nó xử nốt thằng bạn thì cũng phải nghĩ đến việc tự vệ xử lại nó chứ, nhưng lại nghĩ tới việc 44 trước do tin lời đám bán hàng nói muốn chấm dứt điều ước thì chết là xong, ai chết cũng dc mà :))
 
mà nam chính thấy là dạng rụt rè =)) k dám làm gì, biết là phim nhưng cũng phải chống trả chứ
main thì tôi thấy thật ra

cũng là 1 villain khác trong toàn bộ câu chuyện này, nó hiểu vấn đề nó đang làm đấy, chuyện này nó giống kiểu thôi miên người khác xong lợi dụng người ta trong lúc không tỉnh táo, cũng khác gì 1 hình thái cưỡng bức đâu.

Lúc mà nó gọi điện cho bán hàng câu đầu tiên cậu ấy muốn là vẫn giữ nguyên điều ước, chỉ sửa lại cho nó hợp với mình hơn. Xong lúc Nikki hiện ra bảo giết Nikki đi thì lại bảo là "Yêu anh khó thế à". Kiểu vẫn muốn giữ thôi miên chứ ko muốn quay về thông thường hẳn.

Kết cục cũng là có lý với cậu ấy thôi, ngay từ đầu là không dám tỏ tình, ko dám chống lại Nikki, cũng hẳn không muốn bỏ điều ước. Bế tắc, không có dũng khí ở mọi việc vậy thì ko dám bắn người mà tự kết liễu âu cũng là phải.
peepo_sigh
 
Back
Top