Matday trong game này thì cái đám Cửu Lưu Môn đứng thứ hai, không ai đứng thứ nhất.
“Thân tại giang hồ, không lừa sao sống.”
Cửu Lưu Môn (Nine Mortal Ways) là môn phái của những kẻ vô sỉ hạ lưu, gạt tiền lừa tình. Cách hoạt động của bọn này không khác gì đám ở khu tự trị bên
vì ai nó cũng hốt vào làm culi cho bổn phái được, nên phần lớn thành viên là bị lùa gia nhập.
Cách tuyển thành viên của nó thì toàn là những trò lừa nhắm vào các đối tượng mới bước chân vào yangho hoặc chưa có môn phái. Nó sẽ gửi cho người chơi một cái thiệp mời lấy danh nghĩa môn phái khác, khen bạn có tư chất làm thành viên bổn phái bla bla bla rồi mời gia nhập. Khi bấm đồng ý rồi thì bạn bị xích vào Cửu Lưu Môn.
Bạn đi ngoài đường gặp một thằng NPC, nó bảo bạn cho nó ít lộ phí để nó mồi chài bạn cái kèo làm việc cho Thiên Tuyền (Well of Heaven). Đến nơi bạn nhận một nhiệm vụ đi chôm đồ (trong khi Thiên Tuyền là danh môn chánh phái, không làm mấy chuyện này). Xong việc nó khen bạn tài quá hỏi có muốn gia nhập không, đồng ý thì bạn bị xích vào Cửu Lưu Môn.
Hoặc bạn bắt gặp một cái rương tại nơi nhà hoang đồng không mông hoạnh, bạn chạy loot đồ thì màn hình bỗng tối đen. Bạn bị úp sọt, khi tỉnh dậy thì thấy bị xích vào Cửu Lưu Môn.
Mấy cuốn bí kíp có ghi đại loại như “Chiêu này có thể nghịch thiên!”, Quỳ Hoa bảo điển, học xong tẩu hỏa nhập ma cũng do bọn nó tuồn ra.
Khi gia nhập Cửu Lưu Môn bạn phải chăm chỉ làm việc để lừa người khác nhằm kiếm điểm "Fun / Niềm Vui" để nâng danh vọng trong phái. Có thể làm nhiều ngành nghề khác nhau, từ lang băm, trạng sư, thợ xây, gái ngành, đủ thứ nhưng tụ chung thì vẫn là đào lửa, gạt tiền, dụ người khác vào phái.
Bạn có thể gửi bao lì xì cho người khác, nói rằng họ nhận được một phần thưởng rồi khi người ta bấm vào thì họ bay tiền. Giở trò 2 ngón hoặc đơn giản hơn là lấy một cái bát ra đường ngồi ăn xin tiền về cho bổn phái.
Nói chung thì làm việc ở Cửu Lưu Môn khó hay dễ tùy thuộc vào bạn có mưu trí lừa lọc tới đâu. KPI thì cũng không cao lắm, nhưng tuần nào thiếu KPI thì ăn "lôi phạt". Và cũng vì cách làm việc bất lương như vậy, nên trong tòo đa số là thành viên Cửu Lưu Môn.
Còn nếu muốn rời khỏi môn phái, bạn phải đưa 50k xu chuộc thân. Mà đã có trường hợp vừa thoát ra được rồi thì gặp thằng khác lùa xích vào môn phái tiếp.