lao động đường phố xong rồi để nó tế à, gu của bạn v l phết
Ô xưa nay đi lính là coi như lao động đường phố tướng lao động đường phố vua rồi còn gì , biết chắc là sẽ chết mà vẫn đi đó thôi :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lao động đường phố xong rồi để nó tế à, gu của bạn v l phết
Thân bất do kỷ thì phải chịu, trường hợp này là bạn biết đủ thông tin và hiểu biết về nó mà vẫn chọn theo thì tôi mới thấy lạ thôi, làm gì có sự nghiệp nào lập lên mà suôn sẻ mãi, lúc khó khăn nó hiến tế cho thì chả v l, còn nói thời phong kiến sớm muộn phải làm vật hi sinh cũng chả đúng, thời nay cũng thế thôi, do cách mình chọn,
. Ví dụ như giờ tôi mà biết sang năm lãnh đạo VN công khai bán hết đất cho TQ thì tôi cũng chịu , không thể đi đâu được Thực tế thì có biết bản chất lãnh đạo như nào thì cũng không thể dễ dàng mà chọn phe được mà. Ví dụ như giờ tôi mà biết sang năm lãnh đạo VN công khai bán hết đất cho TQ thì tôi cũng chịu , không thể đi đâu được
![]()

Chỗ nào ko nói chứ cái vụ mê cặt hiếp gái để rồi bị thẻo cu thì đoạn này sai rành rành nhéNói gì nói thằng bạch ưng là một kẻ cai trị tốt. Hình mẫu hoàn hảo của 1 đấng minh quân để bề tôi kẻ sĩ nguyện chết chấp tay theo hầu
Có lý tưởng, mục tiêu rõ ràng, ko ham hưởng lạc tiết chế dục vọng cá nhân. Đối xử tốt với công thần chí sĩ. Sẵn sàng hy sinh cả bản thân để đạt được mục đích
Đời người chỉ cần 1 lãnh đạo thế này để phò tá thôi

Tưởng con grifcon công chúa giờ chỉ là bù nhìn với thằng grif, với lại chap này đã làm rõ thằng grif và thằng bé con của gut chia sẻ cơ thể với nhau, grif muốn mở rộng đế chế của nó chắc chắn rồi sẽ đến cái đảo elf bị nó đem quân đến phá.
con của guts, nhưng bị tà khí của grif nhiễm trong vụ hiến tếTưởng con grif
tinh trùng của griff chui vô trứng nhập làm 1 với tinh trùng của guts nhé, sau này guts griff bem nhau thì đứa con bay vô ngăn cản cả 2 ... cùng casca về sống chung 1 nhà, 1 vợ 2 chồng và 1 đứa con chungcon của guts, nhưng bị tà khí của grif nhiễm trong vụ hiến tế

chapter mới nó đòi đào đường rồi đấy, cảm giác giống full metal alchemist vlĐang chờ thằng Grif nó nấu lẩu cả một đất nước![]()

thật ra vào cái tình cảnh như nó chắc hơn 90% chọn cách của nó, thà để nó còn body đỡ tí còn hy vọng, quả nó ráng cầm kiếm ra phụ team nhìn thảm vlĐang đọc lại từ đầu, đến chỗ thằng griffit chịch em caska xong bóp team rồi. Tổ sư bố nó cảm xúc vẫn uất ức như ngày nào. Đọc từ đầu biết thằng này nó sẽ làm phản để đạt dc mục đích rồi mà ko ngờ nó đem tất cả hiến tế luôn...
