• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mà văn hồi đó kỳ lắm. Bài nào mà nổi hứng sáng tạo viết hăng say thì điểm lẹt tẹt 2-3, còn bài nào chán đời cứ tương cho đủ 3 phần, mỗi phần vài câu đơn giản lại được 6-7. :4cool_baffle:
 
văn thì chém theo khung dàn ý thôi là có điểm :D
 
Nhớ hồi lớp 6 có bài tập làm văn về nhà, đề là khu phố của em mùa đông. Chiều đó nộp thì sáng mới viết vội viết vàng, thê mà dc cô khen nức nở, cho 9đ. Từ đó về sau chả bao h viết dc bài văn khiến mọi người khen ngợi như thế nữa :(. Phút xuất thần duy nhất trong đời học văn
 
Từ cấp 1 đếnh chưa baoh được 9 viết tập làm văn :6cool_ah:
Học chuyên anh nhưng quyết định thi A1 cho dù đầu năm lớp 12 vẫn chưa biết gì về lí chỉ vì quá là không hợp với môn văn :3cool_nosebleed:
 
Văn em gần như mất căn bản từ hồi lên cấp 2
 
Thời khắc huy hoàng duy nhất trong đời viết văn của mình có khi là hồi tiểu học :) Hồi đó văn thể loại gì cũng viết tốt :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hé hé mình hồi cấp 2 văn luôn trên 8 phẩy, cấp 3 thì trên 7. Năm 11 còn dc là hs có điểm trung bình văn cao nhất khối, dc 500k :D. Cơ mà 12 gặp bà cô ác quá, toàn đo độ dài chấm điểm, tụt xuống 6.5 :((
 
Mắc cười nữa là hồi cấp một làm cái thể loại văn "Nhà em có nuôi/trồng một con mèo/con chó/cây dừa..................." thì lại toàn 8-9 điểm. =))

Lớp 6 được 6.4 (nhớ như in vì bị khống chế mất hs giỏi) rồi tụt dần đều đến hết cấp 3. :|
 
edit................................
 
Bác Gabriel tốc độ nhanh dữ nha.
 
hồi đó toàn bị văn khống chế HSG :(
 
Lúc mới vào hình như chỉ ngang mình mà giờ đã sắp xong rồi :(
 
Đợt thi giữa hk còn tạch luôn giải tích với dstt nữa :(((
 
Vãi cả khoảnh khắc tưởng nhớ lịch sử của các bác...
 
H rảnh quá mà, hiện tại u ám đành ăn mày dĩ vãng thoai :D
 
lấy số post ở đây / 200 chắc = số nằm vùng :D
 
Ủa mà mấy bác hoạt động ở đâu?
Tui thì chủ yếu ở đây, với vài bài bên Phim, Nhạc, thỉnh thoảng lên Giải đáp thắc mắt tỉa phát rồi té thôi.
 
Back
Top