Link thằng ku dương pót ở trang đấu đới. Còn pass thì thằng bạn share. Tớ cũng share nhiều em khác chả đứa nào trụ đc 10 phút.
Nói chung, về độ chuyên nghiệp :
Game ăn cắp quá nhiều script và hình ảnh rips của nhiều người khác như thế này mà thu phí là tự sát và ngu xuẩn. Liếc qua đã thấy là vi phạm bản quyền cần quái gì 'chứng minh'. Game free mà ăn cắp script và rips và xài crack pirate như thế này không hỏi han ai dù Free thì vẫn là phạm pháp. Nhưng nếu Free thì có luật Good faith và Fair use đỡ được trên tòa.
Còn nếu thu phí trực tiếp hay gían tiếp (donation, quảng cáo, xin xỏ) thì nếu bị kiện chuẩn bị vác chiếu hầu tòa, thuê luật sư biện hộ và bồi thường. Game thương mại là game thu phí dưới bất kỳ hình thức nào.
Từ lúc vào WTO, Vịt Nem đã thỏa thuận luật pháp với các nước ngoài (các nước thành viên của WTO) về trao đổi tội phạm công nghệ. Nghĩa là nếu bị thằng cố chấp nào bức xúc vì bị chôm chĩa nên kiện cho bằng được, thì chú dương nhà ta phải vác chiếu, tự bỏ tiền vé máy bay sang nước ngoài hầu tòa.
Tớ đã chơi thử cả 4 game của ku dương, không nhớ lă"m nhưng ít nhất chú đã ăn cắp tài nguyên và script của ít nhất 2 tay có tiếng khó tính và cố chấp, cực đoan trong các cộng đồng rpg maker English.
Về chất lượng game, chả có gì đáng nói. Games cũng có điểm tạm đc nhưng nhìn chung là bình thường thôi, toàn đồ chôm của thiên hạ rồi về gom góp xào nấu lại. Không có j đặc biệt. Lời thoại game chửi bới cười đau cả bụng. Chứng tỏ được làm từ thằng tác giả có cấp độ văn hóa còn lùn ( chưa cao

). Nhân vật thằng nào con nào cũng giống nhau chả phân biệt đc ai với ai. Chả nhớ nổi ai với ai. Độ khó vô lý dễ gây nhàn chán bỏ chơi. Game nửa nạc nửa mỡ nửa Việt nửa Anh, đến nỗi lũ nhân vật trong game nói chuyện cũng nửa tiếng việt nửa tiếng anh, cười bò ra.