2012 (2009)

công nhận cha nào nghĩ ra cảnh đó khủng khiếp thật.
Roland Emerich trùm rồi :)),nhưng vể khoảng này cũng giống mấy film bệnh dịch phải cách li gì đấy có lâu rùi :D
 
Mua vé rồi,tối mai đi xem ,hỏi các bác đi xem rồi 1 câu:D
Có cảnh nào đáng sợ đến mức con bạn nó phải ôm lấy mình không các bác nhỉ:-"
 
Đáng sợ thì không, nhưng ám ảnh thì có. Phải coi rồi ngẫm nghĩ mới thấy nó ám ảnh. Chắc cũng cỡ cái kết của The Mist đó.
Mà nếu bạn nó không ôm mình, thì mình giả bộ sợ rồi ôm bạn cũng được vậy ;;).
 
Ko bựa như The Mist đâu, tớ xem phim chả có cái phim nào kết bựa như cái phim ấy mà phim ấy nó đọng lại nhất cũng chỉ ở cái kết, với 2012 nó cũng khá là ám ảnh nhưng theo 1 chiều hướng khác...
 
- Dẫn em đi coi, tối về em nằm mơ thấy ;)) ...... Em kể là đang đi về vùng quê, tự nhiên đất nứt, nhà cháy, em vừa chạy vừa la quá trời =)) .......
 
Đoạn cuối,lúc thuyền mở cửa cho mọi người ra ngắm cảnh,éo thấy có lan can rào chắn gì rứa. Đông thế nhỡ người ở trong ko biết lại đẩy người đằng trước phi xuống biển thì bỏ mom:-ss
 
Ko biết mấy cái tàu đấy nó to gấp bao nhiêu lần cái USS F Kenedy đổ vào Nhà Trắng nhỉ.
 
Hôm wa mơ thấy thảm họa, hôm nay bọn bạn rủ đi xem nên đi luôn =)). Vừa xem về , kĩ xảo tốt quá :D.
_Nói chung nếu xoảy sâu thì ta thấy con người vì cứu mình mà vô tình làm hại người khác :D . Giống như bác Jackson, nếu bác ấy rút cái dây ra ko kịp thì con tàu đâm vào núi rồi ;)). Nói chung thì mình thấy ai xoáy sâu thì mới hiểu hết cái ý nghĩa =)), xem mà xem kĩ xảo thì chưa thấy cái hay của nó :D. Đám bạn mình lại nói film này dở và thích xem "New Moon" hơn :(.
 
Đoạn cuối,lúc thuyền mở cửa cho mọi người ra ngắm cảnh,éo thấy có lan can rào chắn gì rứa. Đông thế nhỡ người ở trong ko biết lại đẩy người đằng trước phi xuống biển thì bỏ mom:-ss

có lan can mà, 2 đứa bé còn bám vào lan can lúc ra đến ngoài mà

Đám bạn mình lại nói film này dở và thích xem "New Moon" hơn :(.

sở thích khác nhau thì biết làm sao :-j
 
Mai bạn lại rủ đi xem, mà lại còn Free, thé là làm 3 nháy cái 2012 này :|, mình sợ mình thật :))
 
Vừa xem xuất 9h30 tối hôm thứ 3 :'> lần đầu tiên em đi xem ở rạp và xem 1 bộ phim phê như thế :'>,ngồi kế 1 đám SV gì đấy hết chỗ ngồi mà mấy anh ấy muốn ngồi gần nhau nên 1 ghế 2 anh =)) ngồi kế bên mà kg nhịn cười được =)) thằng nhân viên soát vé đành cười trừ rồi đi luôn :)),xem xong thì cũng 12h đêm >> phê :'>
Mà công nhận cái màn hình ở Galaxy đã thật :x,khác hẳn với cái đt 3'2 in của mềnh :'>
nội dung phim thì ai cũng biết rồi nên kg bàn nữa :D
 
[spoil] bà nữ hoàng anh bị sao thế? hôm qua ngồi hàng cuối, mắt lại cận nên ko nhìn rõ chữ lắm[/spoil]
 
[spoil] bà nữ hoàng anh bị sao thế? hôm qua ngồi hàng cuối, mắt lại cận nên ko nhìn rõ chữ lắm[/spoil]

À, người sống thì còn không được lên hết tàu mà bà ấy lại dắt theo 2 con chó...=((
 
À, người sống thì còn không được lên hết tàu mà bà ấy lại dắt theo 2 con chó...=((

dắt chó theo để bảo tồn động vật mà :)) . Cả phim tớ thấy thương mỗi thằng sasha, giọng nó nghe cũng hay nữa :(
 
Mới xem về,phim xem chán quá ,không hợp với phim kiểu thế này=((
Mình xem phim giờ chỉ ưa phần nội dung thôi ,mấy phim loại này thì nội dung cũng bình thường,có hay là kỹ xảo thì mình lại không khoái khoản này=((
 
Mới xem về,phim xem chán quá ,không hợp với phim kiểu thế này=((
Mình xem phim giờ chỉ ưa phần nội dung thôi ,mấy phim loại này thì nội dung cũng bình thường,có hay là kỹ xảo thì mình lại không khoái khoản này=((

Coi phim này phải đặt mình vào nhận vật để hiểu cảm giác cận kề cái chết nó thế nào, tưởng tượng cảm giác tuyệt vọng nó thế nào thì mới thấy thú vị.
[spoil]Nếu là mình thì sẽ hòa vào cùng ông lạt ma tây tạng, tưởng tưởng 2 người ngồi trên đỉnh tuyết trắng, đánh cờ uống trà đàm đạo chờ ngày tận thế mới thú vị làm sao. Chả việc gì phải cố sống với đời.[/spoil]
 
Phim lầy nội dung đc chứ chán gì...:|
 
Có khúc vô lý vãi ra, con nhỏ bồ thằng Sasha í, nó vào đc khoang trong, mà lại bị ngập nước trước 8-}
 
Cái đó nó chận từng khoang mà, vô nước như nhau...:-?
 
Có khúc vô lý vãi ra, con nhỏ bồ thằng Sasha í, nó vào đc khoang trong, mà lại bị ngập nước trước 8-}

- Khoang ngoài thì thông với cửa ngoài, ngập lâu hơn :-" ........ Khoang thứ 3 thì chắc chắn không ngập :D ...... Khoang giữa thì không có lối thoát nào ngoài cái chuồng trên đầu thì ngập nhanh là tất nhiên :hug: .........
 
Back
Top