Mình cũng nghĩ nó có người khác,nhà mình cũng nói vậy. Đâu có lẽ gì em nó vứt bỏ tình yêu 8 năm,tuyệt tình như vậy chỉ vì một lỗi cư xử không đúng của mình.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cũng mới vứt đâyMình cũng nghĩ nó có người khác,nhà mình cũng nói vậy. Đâu có lẽ gì em nó vứt bỏ tình yêu 8 năm,tuyệt tình như vậy chỉ vì một lỗi cư xử không đúng của mình.
thời gian có thể vun đắp và cũng có thể bào mòn
. Mổi lần ngồi không nhớ lại thấy ức chế thì bập vào điếu cần là "kệ bà mày, éo biết hưởng thì thôi", bố đây ngồi chill cùng âm nhạc 

Ai mà chả từng bị gái đá một lần trong đời. Hiểu mà, cứ vô tư đi bạnNhiều người cùng cảnh ngộ quá![]()

Y hệt tính con gấu hiện tại của mình, bảo ban mãi mà nó không sửa. Tụi con gái đúng là chúa cảm tính @@Mình là mình chúa ghét mấy đứa sống cảm tính ( kể cả trai và gái ) cư xử theo cảm xúc mà không biết đại cục, bữa trước thích thì ừ bữa sau buồn thì bye mà không hề biết hậu quả, cư xử vô trách nhiệm không kể đến thiệt hại của người khác. cái thứ đó nó sống không có trước có sau cũng mãi thế thôi không khá hơn được

Lần đầu chia tay người yêu mình cũng thế, dần về sau mình lao vào công việc, bôn ba hải ngoại học hành, giờ về đạt được thành công và quen bé khác ngon cơm hơn. Còn con ex thì vẫn thế, thằng bồ hiện tại của nó so với mình cũng vớ vẩn, tự dưng mình cảm thấy nó không còn xứng với mình nữa và cảm thấy may mắn vì hồi đó nó bỏ mìnhMình đang cố cho qua, chắc phải đi xa 1 thời gian cho khuây khỏa. Nhà mình với nhà nó gần nhau. Đi kiểu gì cũng phải ngang qua nhà nó,mỗi lần như vậy lại thốn thốn :(

Nhà mình với nhà con gấu cũ đúng 2 đầu phố, đi qua suốt, cũng có thói quen nhìn vào ( trong ngõ ).Mình đang cố cho qua, chắc phải đi xa 1 thời gian cho khuây khỏa. Nhà mình với nhà nó gần nhau. Đi kiểu gì cũng phải ngang qua nhà nó,mỗi lần như vậy lại thốn thốn :(