Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide page 1)

cãi lộn dễ , có chữa bệnh khó . lần đầu chữa bệnh đã bị bệnh nhân cạp xém mất mạng :sungchan1:
 
cãi lộn dễ , có chữa bệnh khó . lần đầu chữa bệnh đã bị bệnh nhân cạp xém mất mạng :sungchan1:
Con ngỗng bị gãy xương mà, chọn lá bài nối xương là ăn ngay luôn, nhớ tới cả đám sát quỷ đoàn bị con ngỗng quỷ đánh te tua phải ngồi chữa thương bên vệ đường bô nhếch mghqp4v-png
 
Chơi ngu quá ko đánh nổi boss. Tay chậm mắt mờ rồi img_1691-, phải hạ xuống expert bật hỗ trợ cụt tay lênn01copx-png
 
Mấy cái Q này mà được dịch ra tiếng Việt thì hay thật, nhìn quest line mà há hốc mồm, vừa đẹp vừa chill. Mỗi tội đọc tiếng anh dội vcc bpc6dsv-png
Có page dịch nè. Side quest về Nguyệt Thần Kiếm Khách Lê Trân Trân:
Lê Trân Trân (hay Chân Chân nhỉ? bác nào tiếng Tàu giúp với - Trùm online)
upload_2025-11-18_9-25-39.jpeg

Vô Mục Kiếm Khách
Từ trước đến nay, thế giới của Lê Trân Trân luôn chìm trong bóng tối.

Vì không nhìn thấy, cô bị tước đoạt mất tự do làm người.

Xô đẩy, nguyền rủa, ghét bỏ, ác ý... rồi một túi tiền đồng nhỏ, mua đứt cả cuộc đời cô.

Cô chưa từng nghĩ đến phản kháng, bởi cô chưa từng nghe thấy hai chữ "phản kháng". Cô tưởng rằng tất cả mọi người đều như cô, tựa bèo không rễ, trôi dạt vô định, xoay vần trong biển định mệnh không lối thoát, rồi cuối cùng cũng dần chìm nghỉm.

Vì thế, khi bị bán cho nhà kia làm nô tì, cô không nói gì. Khi bị ép gả cho tên điên sắp chết kia, cô không nói gì. Đêm tân hôn, khi đám người điên cuồng cầm dao tiến lại gần, cô cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, phơi bày chiếc cổ mảnh mai yếu ối như cừu non.

Cho đến khi những lưỡi dao ấy bị một lưỡi đao khác đánh bật.

Thiếu niên kia đặt một thanh đoản kiếm nhỏ vào tay cô. Chỉ đến lúc đó, cô mới hiểu, hóa ra trên đời này vẫn còn một lựa chọn khác.

Những kẻ từng hành hạ cô, khi nhìn thấy lưỡi kiếm trong tay cô, cũng biết quỳ rạp xuống đất cầu xin, run rẩy như chính cô ngày trước.

Có người từng hỏi Dạ Tiên (hay Nguyệt Thần) sau này, tại sao lại chọn trở thành một kiếm khách.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ khàng chạm vào thanh kiếm của mình.

Kiếm, chính là điểm tựa duy nhất của nàng để bước đi trên thế gian này.

Hướng Nguyệt Nhi Bái
Lê Trân Trân không hận những kẻ truy sát kia.

Cô vì báo ân mà giết thân thích của họ, họ đương nhiên cũng có thể vì báo thù mà đến giết cô.

Chuyện trong giang hồ, vốn là một báo đáp một, có người báo ân, có kẻ báo thù, sống chết đền mạng.

Điều duy nhất khiến cô hối tiếc, là ngày đền mạng này, đến hơi sớm một chút.

Sớm đến nỗi cô còn chưa kịp thu xếp hành trang, cùng người ấy nam tiến.

Trong kiếp này, cô đã từng là rất nhiều người.

Là kiếm khách Nguyệt Thần thần bí khó lường, là kẻ gian tà giết hết nghĩa sĩ, là người giữ kín bí mật, là kẻ mắc nợ.

Nhưng ở phút cuối đời, cô không muốn làm ai nữa.

Cô chỉ muốn làm chính mình.

Là Lê Trân Trân nguyên bản.

Như những đóa hoa cô từng trồng.

Hoa bái nguyệt, sinh ra từ bùn lầy, không thấy vạn vật, vẫn hướng về trăng mà lạy, nghe gió mà ngủ.

Nếu có kiếp sau, hãy để cô làm một đóa hoa.
 

Attachments

  • upload_2025-11-18_9-25-39.jpeg
    upload_2025-11-18_9-25-39.jpeg
    177 KB · Đọc: 127
Nay đi săn bounty kiếm cái nón này cho ra chất jianghu thoy danhtrong

upload_2025-11-18_9-46-44.jpeg
 

Attachments

  • upload_2025-11-18_9-46-44.jpeg
    upload_2025-11-18_9-46-44.jpeg
    411.1 KB · Đọc: 126
game này nhiều từ ngữ kiếm hiệp lại còn trình dịch sang anh như dở hơi, không có chú giải gì, bảo sao tailong nó chơi xong IGN nó lại chả chấm 6 điểm peepo_bonk1
 
Mình nhà nghèo còn k mặc đồ =)) thấy bộ đồ trong này cũng ổn r
upload_2025-11-18_9-49-56.png
 

Attachments

  • upload_2025-11-18_9-49-56.png
    upload_2025-11-18_9-49-56.png
    657.2 KB · Đọc: 123
Cho hỏi là làm sao có được bình máu xịn vậy mn ? Kiếm chỗ mua mà shop bán máu dỏm , còn craft thì hình như nó bắt học nghề? Nếu phải học nghề thì là học nghề nào vậy? Có thể làm nhiều nghề được ko hay bị giới hạn ?
 
Khích Nguyệt cung chủ của Di Hoa Cung, nghe lời của người yêu là kiếm thánh Yến Nam Thiên đã bảo vệ sứ thần của nước Liêu => bị giang hồ nghi là đầu hàng phản bội nên dí đến ổ. Cung chủ đã kích hoạt cơ quan khiến cả hồ ngập nước rồi rút vào hành cung dưỡng thương chờ người yêu trở về. Nào ngờ kẻ thù tìm cách lẻn qua cơ quan vào ám sát cung chủ khiến Khích Nguyệt trọng thương càng thêm nặng. Nàng trút hơi thở cuối cùng trước khi được người yêu đem về cặp mắt thay thế. 3 năm sau đại hiệp Yến Nam Thiên vẫn giữ nguyên lời hứa nhờ Tiết thần y đến đổi mắt cho Khích Nguyệt, nhưng thứ nàng thật sự cần chỉ là con dao sắc thuốc do hắn tặng nàng và loài hoa định tình của hai người để siêu thoát vĩnh viễn.
pu_pepecryhandspu_pepedrink
Phen chế hả duma đọc hết hồn liền, bé mù là nô tỳ mà =)). Cầm con dao lên có kể là lúc nàng nghe giọng tên thiếu niên ấy nói rằng: "1 lần trong đời, hãy chiến đấu vì bản thân" thì nàng mới giết người, máu nhuộm váy cưới.

Cung chủ Di Hoa Cung truyện Cổ long ngậm thìa vàng từ bé, 10 tuổi luyện Minh Ngọc Công tới tiểu thành tầng 3 là ngang cơ các đệ nhất cao thủ của các phái thường thường rồi, ai ép nàng làm nô tỳ được. Nhất là Yêu Nguyệt tính tình ích kỷ ai dám bắt nàng làm nô tỳ chắc 100 cái mạng k đủ bù =))
 
Có page dịch nè. Side quest về Nguyệt Thần Kiếm Khách Lê Trân Trân:
Lê Trân Trân (hay Chân Chân nhỉ? bác nào tiếng Tàu giúp với - Trùm online)
View attachment 722734

Vô Mục Kiếm Khách
Từ trước đến nay, thế giới của Lê Trân Trân luôn chìm trong bóng tối.

Vì không nhìn thấy, cô bị tước đoạt mất tự do làm người.

Xô đẩy, nguyền rủa, ghét bỏ, ác ý... rồi một túi tiền đồng nhỏ, mua đứt cả cuộc đời cô.

Cô chưa từng nghĩ đến phản kháng, bởi cô chưa từng nghe thấy hai chữ "phản kháng". Cô tưởng rằng tất cả mọi người đều như cô, tựa bèo không rễ, trôi dạt vô định, xoay vần trong biển định mệnh không lối thoát, rồi cuối cùng cũng dần chìm nghỉm.

Vì thế, khi bị bán cho nhà kia làm nô tì, cô không nói gì. Khi bị ép gả cho tên điên sắp chết kia, cô không nói gì. Đêm tân hôn, khi đám người điên cuồng cầm dao tiến lại gần, cô cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, phơi bày chiếc cổ mảnh mai yếu ối như cừu non.

Cho đến khi những lưỡi dao ấy bị một lưỡi đao khác đánh bật.

Thiếu niên kia đặt một thanh đoản kiếm nhỏ vào tay cô. Chỉ đến lúc đó, cô mới hiểu, hóa ra trên đời này vẫn còn một lựa chọn khác.

Những kẻ từng hành hạ cô, khi nhìn thấy lưỡi kiếm trong tay cô, cũng biết quỳ rạp xuống đất cầu xin, run rẩy như chính cô ngày trước.

Có người từng hỏi Dạ Tiên (hay Nguyệt Thần) sau này, tại sao lại chọn trở thành một kiếm khách.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ khàng chạm vào thanh kiếm của mình.

Kiếm, chính là điểm tựa duy nhất của nàng để bước đi trên thế gian này.

Hướng Nguyệt Nhi Bái
Lê Trân Trân không hận những kẻ truy sát kia.

Cô vì báo ân mà giết thân thích của họ, họ đương nhiên cũng có thể vì báo thù mà đến giết cô.

Chuyện trong giang hồ, vốn là một báo đáp một, có người báo ân, có kẻ báo thù, sống chết đền mạng.

Điều duy nhất khiến cô hối tiếc, là ngày đền mạng này, đến hơi sớm một chút.

Sớm đến nỗi cô còn chưa kịp thu xếp hành trang, cùng người ấy nam tiến.

Trong kiếp này, cô đã từng là rất nhiều người.

Là kiếm khách Nguyệt Thần thần bí khó lường, là kẻ gian tà giết hết nghĩa sĩ, là người giữ kín bí mật, là kẻ mắc nợ.

Nhưng ở phút cuối đời, cô không muốn làm ai nữa.

Cô chỉ muốn làm chính mình.

Là Lê Trân Trân nguyên bản.

Như những đóa hoa cô từng trồng.

Hoa bái nguyệt, sinh ra từ bùn lầy, không thấy vạn vật, vẫn hướng về trăng mà lạy, nghe gió mà ngủ.

Nếu có kiếp sau, hãy để cô làm một đóa hoa.
Hix, lúc vào làm Q đã thấy nhiều ẩn tình rồi
 
Cho hỏi là làm sao có được bình máu xịn vậy mn ? Kiếm chỗ mua mà shop bán máu dỏm , còn craft thì hình như nó bắt học nghề? Nếu phải học nghề thì là học nghề nào vậy? Có thể làm nhiều nghề được ko hay bị giới hạn ?
Bác cứ bấm vào phần craft bình máu nó sẽ hướng dẫn tiếp cho, học nghề chữa bệnh k ảnh hưởng gì mấy cái khác cả
 
Back
Top