• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Vang Bóng Một Thời !

chiều đâu có thấm gì so với 6h sáng phi xe máy đến trường
fuckthat.jpg
 
bao nhiêu độ mà đã than lạnh................... :-?
 
có 17 độ mà cũng than, 17 độ với ta vẫn còn nóng lắm -.-
ta đã wen chịu lạnh bên đây rồi, ta chịu nóng rất đỡ, cảm thấy nóng cái là khắp người ngứa ngáy -_-
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông cảm, em nó mới bay từ ĐN ra nên chưa quen kiểu khí hậu ngoài này :))
 
Từ vùng 25 độ đi sang vùng 17 độ thì bảo là mát chắc :-s
 
đúng là 17 độ đối với em là mát đó
fuckthat.jpg

ủa mà anh ra lội làm gì rứa :@)
 
Đi "công tác" :))

Thứ 2 và 3 ở Hà Nội , thứ 4 có mặt ở Đà Nẵng , thứ 5 và 6 ở Lâm Đồng
pudency.gif
 
^ cứ tưởng vào sì gòn thăm vợ =))

trời tầm 30 độ C là đã muốn ngâm mình cả ngày trong phòng tắm rồi :-<
 
ho sù sụ, có dấu hiệu viêm họng hạt :-s
làm gì bây giờ nhỉ, nói ko ra tiếng luôn rồi =((
 
từ sáng đến giờ gặp bao nhiêu người viêm họng ~:>
ngủ dậy cũng khụ khụ mấy cái nhưng ăn sáng xong lại bt
fuckthat.jpg
 
con nhà bác sĩ nên trong nhà bao giờ cũng có thuốc, uống 3 hôm rồi nhưng chưa thấy đỡ, bệnh kinh niên rồi :-<
mấy ngày hôm nay nhá cũng tầm nửa kí gừng :-s
 
vậy là con nhà bác sĩ thành ra bị nhờn thuốc rồi
pudency.gif
 
Mình bị xoang cũng 10 năm rồi. Khổ nhất là hay nhức mắt, đau trán và 1/2 đầu trước :(
 
bị xoang từ bé, tiền sử theo dõi viêm màng não nên cả nhà phải chuyển từ bắc về trung cho đỡ đây :-<
tình hình trời ngày càng lạnh thế này thì chắc dời tiếp vào SG ở luôn quá, mà mình thì chịu nóng ko có dc :-<
 
cả nhà xoang gắn với đời, vẫn bay nhảy hà lội ăn kem ngày ngày
fuckthat.jpg
 
1 tuần 2 ly rượu tỏi , chế độ ăn nhiều hành với rau cần tây , trái cây ăn cũng nhiều cộng với thể chất khá tốt nên hầu như ko bị bệnh . Năm ngoái đi mua thuốc cảm đúng 1 lần , liều dùng 2 ngày là hết luôn :|

Đợt vừa rồi bị viêm họng là do 3 ngày liên tục uống cái gì cũng bỏ đá vào :-s

Viêm xoang thì triệu chứng nó ntn hả kèn , ngày xưa thấy ông cậu có cái thuốc bột gì đấy , ngày nào cũng trút vào trong mũi - giờ hết hẳn rồi . Có người cũng bị xoang mà phải đi hút X_X . Hơi ớn mà chả biết nó ntn để mà phòng hoặc trị sớm
pudency.gif
 
rau cần tây ăn nhiều ko tốt cho máu :-<
viêm xoang thì có nhiều dạng, như ta bị viêm xaong sàng là nặng nhất, thường đau nửa đầu hoặc vùng trước trán, cuống mũi to hơn bt, lâu lâu có cảm giác như điện giật khắp toàn thân rồi lăn kềnh ra X_X ...
 
Hé hé - chưa dính mấy cái đó :'>

Chỉ có hay bị đau lưng thôi :-ss
 
Back
Top