• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ức chế + tiếc của!!!!

  • Thread starter Thread starter Clonebb
  • Ngày gửi Ngày gửi

Clonebb

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/8/10
Bài viết
153
Reaction score
54
chả là vừa mới xin rát cả cổ mẹ mới mua cho mình cái máy tính cầm tay (ES 570 ~ 300k). Mới có chưa đc 5 ngày mà đến lớp đã mất. Mà mình để bên ngoài mất nó còn nói đc là do sơ ý, đây mình để trong cặp, ra chơi xong lúc vào thấy cặp khóa lại đàng hoàng.
Đến chiều cần mt lấy ra thì mới biết là mất. Vừa ức chế vừa tiếc lại vừa sợ về bị mẹ chửi.
Giờ chả biết làm sao nữa, sắp thi rồi mà kô có kô đc. Mượn thì cũng chỉ độ 1 2 hôm chứ cnos cũng cần như mình. Vả lại năm cuối cấp nên thi thử với kiểm tra liên tọi, kô có mt là mất 50% cơ hội rồi. Nói với mẹ thì kiểu gì cũng bị chửi + mua máy tính rẻ tiền (khó tính+ sai số nhiều)
 
trong lớp bạn có tình trạng trộm cắp X_X
 
Lời khuyên: Sử dụng 570 MS hay hơn 570 ES ;)
Còn hiện tượng bạn mất máy tính thì mình cũng gặp rồi: Suốt 3 năm cấp 3 cả lớp mất trên dứoi 20 cái mt mà chưa thể biết tên nào trộm cắp (và chắc chẳng bao giờ biết)
 
quả thực là thế. Vì bị chuyển lớp nên mới phải vào lớp này, tưởng yên ổn đến hết năm, mà gần cuối năm nó chơi mình phát này đau quá. Mà giờ kô xoay đâu ra đc cái nào để ôn thi ở nhà, kiểu gì cũng bị phát hiện => chắc chả bh đc đòi hỏi cái gì mất
 
mua cái mới...hồi lâu cũng bị chôm 1 cái khi để trong cặp...năm cấp 2....thằng bạn trong lớp bảo thấy có thằng tới lục cặp mày và lấy...nhưng mình không bắt tận tay nên chịu...với lại may là cái đó cũng là hàng lượm...của thiên trả địa vậy...
 
Hồi lớp 9 cũng bị mất cái MS 500 ...

Mỗi bữa vẫn hay cho mượn tùm lum chả sao cuối giờ vẫn có người trả lại ...

Bữa kia mượn xong cuối giờ đi luôn ...

Chủ Thớt muốn mua máy tính cũ rẽ thì ra mấy cái ông bán hàng cũ bên lề đường ấy (gần khu Nhật Tảo - Q11) ...

Hồi trước mua lại cái 500 ES còn mới tầm 95% có 100k ...
 
ra chợ giời, kiếm mấy đồ ăn cắp ấy
tầm 40-70k thôi
xài đỡ :D
 
Ra hàng cầm đồ mua máy 570MS xài tạm đi bạn :|
Ngày xưa mình học cấp 3 lớp cũng mất nhiều lắm, cứ để trên bàn sơ xảy tí là nó nhảy máy ngay...
 
Đừng sợ bị mắng bạn à :| sai thì nhận thôi nhưng mà những cái gì cần thiết thì vẫn phải có.
 
Học cùng ăn cắp là khổ thế đấy .
 
Máy tính giờ rẻ mà n nói mẹ là bị ăn cắp mình nghĩ hok bi la đâu , xin mua lại vì cuối cấp rùi mà . Mà có mua nên mua ES 570 Plus á , chứ MS khó bấm nên thường tính sai , đi thi mà cầm máy đó hok đủ tự tin làm bài điểm cao :-w .
Hồi chiều này xém mất con 500 PLUS , mẹ bà hên lấy lại đc .
 
Xin được chia buồn với chủ thớt, riêng tôi cấp 2 đã mất ~7 cái(500,570 ms)> cứ mỗi lần thi hk là phải tính tay...hiện giờ tôi vừa mất con 500ms ghẻ phải dùng con 500 ghẻ hơn...trong lòng cứ lo sợ rằng đến khi trong phòng thi thì máy die...=.= Cảm giác đầy thù hận khi phải nghĩ đến số tiền cha mẹ bỏ ra mua đồ cho mình để feed cho bọn lưu manh đấy
 
Chủ thớt ở đâu vậy?. Thấy chủ thớt là người ham học. Nếu ỏ HCM thì mình có thể cho mượn xài, hiện giờ đang có 1 cái 570ES mà cả năm chưa đụng đến. Khi nào có cái khác thì trả lại cũng được ;))
 
Hồi học trường dân lập : ra chơi để cây bút bi 1k5 lúc nào cũng bị mất ,thành thói quen luôn là trống đánh lấy bút nhét túi.
Năm nay học trường nhà nước : có thể hs nó nghèo hơn hs trường kia nhưng từ đầu năm tới giờ , chưa bị mất trộm mắt cắp thứ gì , máy tính trước giờ có 1 cái và xài hoài:|
 
bạn ở hn thì ra chợ giời ấy mua tạm loại cũ mà dùng :H
 
máy tính có 300k mà cũng bị ăn cắp à :| tham gì mà tham thế @@
 
ở sg thì ra đoạn Hùng Vương chỗ một chiều ấy, cắt Lê Hồng Phong, đầy ra
 
còn lớp tớ thì nó chỉ lấy tiền + điện thoại thôi,máy tính nó tha :))
 
Back
Top