• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

ức chế quá !

Hỏi nó xem nó có mày tao với ông già nó ko?
Hoặc mình mày tao với ông già nó có được ko?

Nói thì nói thế thôi, đất nó nó mới dám khệnh, chứ cơ mà ra đời bố láo lại chẳng bị thằng khác nó xiên cho vài nhát.

Bỏ đi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mình ko chơi với loại đó thì để tâm làm gì
 
chú này cũng có vẻ hiền , gặp mình nói lại liền :"thế ba má chú , chú cũng xưng hô mày tao à, thật là vl " , xong làm 1 hơi hết lun cốc bia cho nó sốt :D
 
chú này cũng có vẻ hiền , gặp mình nói lại liền :"thế ba má chú , chú cũng xưng hô mày tao à, thật là vl " , xong làm 1 hơi hết lun cốc bia cho nó sốt :D

hiền thật mà , tức thì tức thật nhưng mình chửi cái ngu của bọn nó thôi chứ chấp gì cái tụi côn đồ , bản tính nó là thế ..khó cải tạo , nói thẳng hôm đó cũng không gan mà đụng vào tụi trai làng côn đồ này , mà hôm đó nhóm nó có 2 em xinh đi cùng mà
 
toàn chuyện bt có thể nhẫn nhịn đc, cùng lắm thì lảng đi qua chỗ khác, kệ mother nó, dây vào thiệt thân chứ hay ho gì... bọn đấy ko bị mình đánh thì cũng bị thằng khác bem thôi
 
haha nhắc đến mới mắc cười 1 lần đ nhậuu với thằng bạn đồng nghiệp và sếp mình ..ban đầu nó còn gọi anh ..em sau đó xỉn tý chơi mày tao..rồi đến !@#$%&^*&* cuối cùng nó bỏ" tao lật bàn là hết nhậu bi h" m81c cười ko nhịn đc cả đám và sếp bít là nó đùa nên chả chấp làm gì....
 
Ba cái chuyện tào lao trên bàn nhậu cũng ức chế ...3 cái rượu vào lời ra nói tùm lum cũng chuyện bt lúc nào chả có. zzz còn siêng đem lên đây post thành 1 bài ... công nhận ~_~

Cảm thấy khó khăn quá thì bỏ ... ko ưa thì té đi chỗ khác nhậu típ cho vui. Còn ko thì nói lại với thằng em kìa.
Tự dưng ôm vào ng làm chi cho khổ ~_~

Rút kn lần sau cứ bảo "mình" cho chắc, rùi mún ra sao thì ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
:) Dễ mất bình tĩnh quá......

Bọn này ăn nói lấc cấc, xóc óc thì ko người này thì người kia cũng cho cái chai vào đầu !

Sống ngu thì ăn S4![t]......vậy thoai ! Ô cáu làm gì,hại người :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top