Twilight Town - The world of Purity

9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror nhìn qua cửa sổ
- Nơi này thật kì dị. Sao 1 hòn đảo lại nổi lên được giữa không trung cơ chứ?
 
Decade nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ
- Một tòa tháp đỉnh chóp nhọn với kiến trúc theo kiểu phương tây :-? Cái thế giới này đi đâu cũng có bất ngờ.
 

Ryuku bắt chuyện với Zero:
_ Hey Zero!! Sao cậu ít nói vậy? Toàn nghĩ không là sao!? Phải năng nổ lên thì mới có bạn chứ!! Cứ giữ khư khư mọi thứ trong đầu mình thì đâu được gì!
 
Con tàu đáp xuống trước mặt tòa tháp, có một đám quái vật màu trắng đứng sẵn ở đó, hình như chúng đang cố vào bên trong
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Chà... đến nơi rồi, trông tòa tháp này rất lạ, có vẻ ẩn chứa nhiều bí mật. Có ai đứng trước chúng ta kìa.... Các vị khách mới chăng?
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi quay ra nhìn tòa lâu đài :
- Hình như mình bị hoa mắt , cái tòa lâu đài đó đang bay à :o
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Cả đời tôi từng gặp nhiều điều quái gở kì lạ rồi nhưng quả thực tất cả đều không thể kì lạ bằng thế giới này
 
49.jpg

Zero
Nghĩ : Fabled Countryside - Yen Sid's Tower ... Nhưng những gì Lelouch nói ...

49.jpg

Zero :
- Tập trung, hạ quái vật đi ... Ryuku ...
 
Nhìn thấy Ayumi đứng lại, Unaba thôi ngừng vùng đất lạ mà mình đang đi tới, đáp lại
Aun-1.jpg

Unaba:
- Chị tên là Ayumi àh, tên đẹp quá :-*. Em tên là Unaba, rất vui được gặp chị nè.

Chào hỏi xong, hỏi tiếp
aucno09.jpg

Unaba:
- Chị nhìn vùng đất đang lơ lửng trên kìa kìa. Chị có biết đấy là đâu không.
 
Nhưng con quái vật nhfin thấy mọi người và chúng quay lại, chuẩn bị tấn công
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Bọn quái vật kia thật kì lạ. Chúng không giống như bọn quái vật mà chúng ta đã chiến đấu lúc trước trong căn phòng đen kia.
 
79074572.png

Decade nhìn về phía Zero nghĩ
- Hẳn hắn ta cũng quen thuộc với nơi này, có điều hắn cũng phải ngạc nhiên với đám sinh vật màu trắng kia :-?
Rồi cậu quay lại, thấy đánh sinh vật lạ đang lao đến
- Có lẽ mình nên sẵn sàng thì hơn.
 

Ryuku:
_ Ha!! Cậu Zero hơi bị nóng tính quá đấy!! Bọn chúng đã làm gì mình đâu? Biết đâu khi mình tới tòa tháp đó thì bọn chúng lại hoan nghênh chào đón không biết chừng!

Thấy bọn quái vật lao tới chuẩn bị tấn công, Ryuku giật mình:

_ Khoan!! Cái gì vậy!?
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Cảm ơn em , :-* , còn đây là đâu thì có lẽ em nên hỏi tên Zero kìa
Nhìn thấy lũ quái vật đang lao đến , Ayumi giật mình rồi kéo Unaba núp sau Ryuku
 
49.jpg

Zero :
- Có lẽ, chúng là Nobodies, không phải Heartless ... và trận chiến là điều không tránh khỏi ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Các sinh vật này sắp lao vào chúng ta.... cẩn thận, có vẻ chúng muốn hại!!!! Mọi người sẵn sàng vũ khí.

(nghĩ) - Bác Zero này am hiểu mọi thứ nhiều đến kinh ngạc cũng đáng ngờ thật...........
 
Dusk x 7

Lv: 4
200px-Nobody-1.jpg


Status:
HP: 100
MP: 10
Str: 10
Mag: 5
Vit: 4
Agi: 4
Luck: 4

Attributes:
Phys: Normal
Fire: Normal
Ice: Normal
Thunder: Normal
Wind: Normal
Light: Null
Darkness: Weakness

Skill:
Attack: Tấn công (Str x Lv)
First Evade: Tự động tránh đòn tấn công đầu tiên, nếu agi của chúng cao hơn

Order:
Chỉ biết tấn công liên tiếp

Lượt:
Phe Enemy đi trước

Phần thưởng:

- Lên 1 LV
- biết skill: Defend

Tất cả bọn chúng tách mọi người ra và tấn công 1 vs 1 với từng người
 
Back
Top