Twilight Town - The world of Purity

BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Đúng thế, chào, rồi mấy người sẽ còn gặp lại ta, cũng không lâu đâu

Cô bé tan biến mất trước mắt mọi người, như mọt bóng ma
 
49.jpg

Zero gật đầu ...
Go to Sunset Hill ...

49.jpg

Zero quay về phía Decade , định nói nhưng lại thôi và quay về phía Noble Girl :
- Cám ơn, người lạ mặt ...

Và Zero đi mất ...
 
79074572.png

Decade nhún vai lắc đầu
- Bí ẩn chồng thêm bí ẩn, thôi thì đành vậy :-??

Go to Sunset Hill.
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Vậy ra Sunset Hill chính là đích đến tiếp theo của bọn ta, để xem ma quỷ trên đó thế nào.

Go to Sunset Hill.
 
Ngọn đồi khá cao và đẹp,cảnh hoàng hôn trải khắp nơi, nhưng không thấy con tàu nào ở đây cả
 
79074572.png

Decade đặt chân trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt nhìn xung quanh.
- Hoành hôn trấn và Đồi mặt trời lặn, công nhận cư dân nơi đây cũng có tâm hồn lãng mạn thật.

Nhìn sang Zero hỏi
- Thế con tàu đó đâu, mắt đỏ ?
 
Zero đang ngồi ở sẵn ở Sunset Hill ...
49.jpg

Nghĩ : Trận chiến cuối cùng , hắn đã phong ấn toàn bộ sức của mình lại rồi ...


49.jpg

Zero nhìn Decade và trả lời ...
Nghĩ : Nhưng ta không sợ đâu, cho dù bất cứ kẻ nào cản đường ...
- Cứ chờ thôi ... rồi nó sẽ tới ...
 

Ryuku:
_ (thở dài) Hey à... Phong cảnh thật là tuyệt, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn này, nhìn xuống thị trấn tuyệt đẹp kia, ước gì hiện giờ ta có thêm vài người đẹp sa vào lòng nữa thì có chết ta cũng mãn nguyện.
 
Trong lúc mọi người đang chờ đợi, thì bỗng nhiên, có mọt con tàu chạy qua...nó có màu tím với hình thù kỳ lạ...Không có người lái hay soát vé...

Và nó đang bay lơ lửng trên không khí
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
Go To Sunset Hill
- Cảnh ở đây thật tuyệt. Có lẽ mình nên thêm nó vào danh sách vị trí treo cổ sau này...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Wa... phong cảnh thơ mộng thật, một quê nhà thích hợp cho con người sinh sống. Không biết gần đây có cái ao nào không?
 
Còn tàu đáp xuống và mở cửa trước mặt tát cả, như mời mọi người vào
 
49.jpg

Zero quay lại với Decade :
- Có thể nó là tiểu thư nhà giàu kiêu căng và hống hách thôi, đừng bận tâm ... Và tôi chả hề biết gì nó, hoặc có thể là ...
Nghĩ : Lelouch biết, hoặc nó là người quen của E.H...

Zero bước về phía tàu và giơ Golden Invitation ra ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror nhìn con tàu rồi quay sang nói
- Có lẽ chúng ta nên vào thử xem sao
 
79074572.png

Decade đừng trước cánh cửa, ngẫm nghĩ rồi đột nhiên như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nhìn mọi người, mồm lẩm nhẩm đếm.
- Mắt đỏ, Ở Bẩn, Ayumi, Thích Tự Sát, Cóc sơn thần, mình là 6 trong khi cả bọn có 7 đứa ... Chết quên béng thằng nhóc Unaba rồi :o
 
Tất cả các chỗ trong tàu đều sạch sẽ, dường như chờ mọi người đến
 
Back
Top