Decade gãi đầu Quay sang Ryuku,Ayumi, Zero và Suwako hỏi.
- Tụi mình đưa vé này cho nhân viên đằng kia hay là phải cầm vé này đi vào ga đặc biệt như ga *3/4
Ryuku:
_ Để coi nào... có 1 nhân viên bán vé bên kia, mình qua đó hỏi vài câu thử xem.
Ryuku đi lại gần nhân viên bán vé rồi hỏi:
_Ừm... Xin lỗi, nhưng chừng nào mới có chuyến tàu tiếp theo? Và nó chở tới đâu vậy? (hay phải cầm cái card, chờ màn hình TV quay gần cái đồng hồ gõ tic tắc rồi đi qua một cái cánh cửa dẫn tới 1 cái sa mạc rộng lớn?)
Nhân viên ga tàu nhìn tấm vé rồi nói:
- Xin lỗi,đây không phải vé tàu của công ty chúng tôi, cũng không biết nữa, trông cũng đẹp đấy, nhưng không phải là vé tàu hỏa đâu
ANh ta đứng dậy, có lẽ cũng đã muộn và ga sắp đóng cửa
Ryuku:
_ (thở dài) hey à..... Vậy là nhầm rồi, cái card này không phải vé tàu... Còn chuyến tàu tiếp theo sang thành phố kế bên thì phải 3 ngày nữa lận...
Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa có một cô bé nhìn trông nhỏ bé, chỉ khoảng hơn 10 tuổi nhưng rất lịch thiệp và quý tộc, cô bé đội một cái mũ màu hồng với những chiếc nơ đỏ
Noble Girl:
- Đó là vé tàu, nhưng không phải đi mấy cái tàu bình thường thế này
Suwako trả lời Terror
- Nhớ cậu ấy có nói rằng "Chắc đây là vé tàu" nên nhiều người cũng nghĩ thế. Vậy ra đúng là vé tàu thật nhưng chắc không dùng cho tàu này.
Ryuku:
_Cậu nhóc Hayner chỉ nói là tấm card có thể là vé tàu thôi chỉ đâu có khẳng định... (thở dài)
Chợt Ryuku nhìn thấy 1 cô bé ở bên ngoài cửa Ryuku:
_Ơi cô bé xinh đẹp, quý phải, lịch lãm v.v à! Với vẻ ngoài của "Quý- sờ tộc" của em như vầy, chắc là phải có một kiến thức rất thâm sâu, uyên bác, vậy em có thể cho anh biết đây là vé tàu gì không?