• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Trống trải ...

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lúc này cần nhiệt tình vào, mà đừng có rủ nhỏ đi chơi làm gì, mẹ người ta đang ốm, bụng dạ đâu mà đi chơi...đừng động gì tới chuyện chơi bời trừ khi mẹ nhỏ khỏi hẳn đã.
Giả sử trong đầu bạn nghĩ là "có cần mua cháo qua cho mẹ nhỏ ko" thì bạn cứ mua đi, việc gì phải nhắn tin hỏi em nó :D, thừa cũng có chết ai đâu mà sợ.
 
Nghe mẹ của xxx bị ốm, InuzZ có mua mấy cái này biếu bác dùng cho mau lại sức...

...xxx cũng đừng lo nhiều quá, đổ bệnh rồi thì ai lo cho bác, mà lúc đó InuzZ cũng lo nữa ...àh, chắc xxx chưa ăn gì nhỉ... lúc nãy mua trái cây, sữa, InuzZ có ghé qua hàng... mua... cho xxx ăn nè.. (cái này thì tin là lúc đó bác cũng sẽ nghĩ như vậy ;) )

... bác sẽ ko sao mà...blah blah... rồi chuẩn bị quay đi 1 nước.


Nếu em có ý ko muốn bác đến thăm hay giữ bác lại thì thôi, cứ dông xe thẳng khỏi nghĩ ngợi. Còn em ý mời bác vào nhà thì... tùy bác :))
em ấy mời vào nhà thì nói tiếp: xxx ơi ăn xong mình xxx nhé
 
Tối qua thì cũng có nt qua hỏi có cần mua cháo qua cho mẹ nhỏ không thì nhỏ nói là đã nấu cho mẹ ăn rồi. Cũng cảm on mình các kiểu rồi hẹn bữa khác rảnh đi chơi ...

Rồi 1 hồi thì nhỏ cũng có nhắn lại bảo chiều nay nhờ mình sang rước giúp nhỏ đi làm về rồi cũng hỏi thăm các kiểu là đang làm gì vậy nhưng lúc đó mình ngủ mất tiêu rồi sáng nay mới rep lại ...

Thất sách rồi! Ai lại đi nt hỏi là "cần" hay "ko cần" mua cháo! Chẳng lẽ em này lại nt lại bảo: Vâng, nhà e hết gạo với lại em cũng ko biết nấu cháo cho mẹ ốm àh! :-< Đã quan tâm là quan tâm 1 cak quang minh chính đại, thẳng thắn chứ ko nên "a quan tâm...mẹ em nhé!" là ko đc! ^^ Còn vụ để chơi thì để đấy, để mẹ em ý khỏi hẳn rồi đợi khoảng 1 tuần xem em ý có chủ động rủ ko, nếu ko có gì, thì mình rủ, chẳng mất mát gì cả :))

Em ý đã nhờ rước đi làm thì nếu rảnh cứ làm xe ôm thôi, nhưng cũng nên cân nhắc tình thế dài lâu là "đc làm xe ôm cho em là niếm hạnh phúc" thì cứ tiếp tục làm, ko thì kiếm cớ té :D
 
Vụ xe ôm thì chở giúp 2 bữa thui chứ giờ xăng gần 20k/lít rồi ... :(:(

Hôm nay mình có hẹn với nhỏ đi Off Bò Cạp Vàng với 4rum bên Zing ...

Lát 8h là đi rồi ...
 
Back
Top