AnyamotoAiji
Fire in the hole!
Ảnh to quá bỏ vào thẻ Sopiler đi mắm vệt ới 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mình xin phép đặt gạch nhà mới bằng 1 câu nói bất hủ nhớ ơn thầy cô: "Người ta nói nghề giáo là nghề đưa đò. Nhờ mấy đứa, tui mới biết tui còn có thể chăn bò" 
Mà trong này có ai làm nhiệm vụ cao cả giải phóng loài người khỏi sự ngu dốt không ta![]()
Mình xin phép đặt gạch nhà mới bằng 1 câu nói bất hủ nhớ ơn thầy cô: "Người ta nói nghề giáo là nghề đưa đò. Nhờ mấy đứa, tui mới biết tui còn có thể chăn bò"
![]()
câu này mới nghe lần đầu nhaCó moi đây![]()
Ngồi hóng từ sáng mà chưa có đứa học sinh nào chúc mừng đây :T
vivi là cô giáo à ...
Xin cho tại hạ mạn phép hỏi một câu. "Mỹ danh" của cô nương đây có phải là Thảo không
[/spoil]Hé hé.
[spoil][video=youtube_share;2_sZZxPUPdw]http://youtu.be/2_sZZxPUPdw[/video]

vivi là cô giáo à ...
Xin cho tại hạ mạn phép hỏi một câu. "Mỹ danh" của cô nương đây có phải là Thảo không

Em nào hỏi xằng bậy vậy, đứng lên trên này, tụt quần ra để tôi tét vào mông cho mấy cái![]()
Hử, hóa ra em là nữ à, vậy thôi kéo quần lên, về chỗ, thật là mất hứng mà![]()
P/S: Tiểu nữ hiền lành nên tên của tiểu nữ chưa đến được lé-vờ "Thảo" đâu![]()
sao dám hành xử thô lỗ với trẫm thế hả, có tin trẫm đày nàng vô lãnh cung khôngCó mi k thích thì có chứ thầy cô nào. Thầy cô ta mến đều ở quê cả, lâu rồi k có điều kiện về lại thăm, k biết giờ thầy cô thế nào rồi nữa.
thầy cô lúc nào chả kêu mấy em không nên chơi game mà phải lo học. Ta thì có về cũng không đi thăm, nhưng hôm đám cưới chị ta ta có gặp lại 3 thầy cô thương ta nhất
mà hình như thầy cô nào cũng thương ta hết, duy nhất có 1 con mẹ chủ nhiệm 12 ghét ta thui hàThầy cô thì lúc nào có dịp thì cũng đều nên đi thăm, ngày trước Vivi cũng lười, năm đi năm không, nghĩ có khi các thầy cô chả nhớ đến mình đâu.
Đến giờ cũng đi làm nghề "đánh đầu" học sinh rồi thì thấy mấy dịp thế này, một câu chúc thôi cũng đã là mừng và quý lắm rồi.
năm nào đến ngày này eri cũng nt chúc mừng, bt ngày 2/9 eri còn quên
nhưng 20/11 thì không có quên năm nào. Sáng nay gửi báo giá chợt thấy ngày 20/11 là chui vô ăn mừng luôn