Tình yêu hay là Game - 1 lựa chọn duy nhất!

Tình yêu và Game, bạn sẽ chọn cái nào?

  • Tình yêu

    Votes: 146 68.5%
  • Game

    Votes: 67 31.5%

  • Total voters
    213
  • Poll closed .
Spam ngoài lề 1 chút : Thắc mắc ở 1 chỗ là lúc ông Tuấn Anh tả xung hữu đột như Devil May cry vậy, chém đông chặt gió , đập chết hết đứa này đến đứa khác rồi rốt cuộc sao kô bị bắt bỏ tù ?? Sao có vẻ giống như là GTA quá vậy. Chắc chương 2 sắp tới là màn Tuấn Anh defeat đế chế thứ 2 của Adolf Hitler và làm độc tài vũ trụ giống mấy film chiến tranh các vì sao quá ta =))

Quay lại vấn đề chính : Không thể nào bắt chọn 1 trong 2 nhưng có thể chọn được cả 2 thứ bằng cách bye bye game 1 thời gian , tu tâm học hành rồi có sự nghiệp ổn định và có gia đình rồi thì hãy quay lại với game ( Tuy nhiên thời gian chơi game sẽ bị hạn chế rất nhiều bởi ràng buộc của gia đình ).
 
Hóa ra là để giải trí à. Thảo nào đặt ở box này.
Nếu để giải trí thì em chọn game vậy. Nhưng nếu là thực thì là yêu.

Vì thứ 7 thường là mấy cái box game nó vắng như cái chùa, nên mỗi tuần anh kiếm một bài để thảo luận cho vui, gây phong trào.

Thật ra thì lập topic nào cũng đều có chủ đích cả, tuy nhiên người ta thường nói là cái gì nghiêm túc chẳng ai mang lên diễn đàn game để bàn tán cả. Cho nên anh em cũng đừng có cầu toàn quá, nên nghĩ thoáng một chút.

Đừng có kiểu coi nó như là sự lựa chọn cả đời, đem nó vào nhận thức hữu hình thì hết vui rồi.
 
Ra mục đích của anh gamepro là vậy, tại thấy trang đầu không khí có vẻ căng thẳng.
Với em giờ đã cai game :D . Dù sao lo cho đời thực trước, sau này game lúc nào nó chả ra. Game có nhiều lựa chọn còn vợ dù sao chỉ có 1.
 
ôii oi , bác gamePro Kinh quá , có 2 bà vợ kìa , :-s:-s:-s
Người ta ko thế cô đơn suốt đời, chắc chắn là bác sẽ có vợ thứ 3 , khiếp quá , lắm vợ thế ,
chắc các cụ nhà bác ca bác dữ lắm nhỉ ,
Mà ko biết con trai bác có mê game ko , mà nó mê game thì bác xử trí ra sao, ;;)

Cái này là đụng chạm đến chuyện đời tư của người khác rồi, đi quá xa với nội dung chính của topic rồi. Không nên đào sâu đâu bạn.

Còn nếu chọn lựa 1 là con ma game "Live by game, die by game" hoặc là đặt tình yêu lên trên hết thì Fire thật khó để chọn lựa vì Fire chưa yêu bao giờ nên chưa biết cái sức hút của tình yêu nó như thế nào nhưng cũng thừa nhận rằng Game quá hấp dẫn với mình :D , khi nào mình bị tiếng sét ái tình đánh thì lúc đó chắc sẽ bỏ game thôi. Tuy nhiên không thể nào bỏ 1 cách hoàn toàn được. :D
 
Giờ hỏi mọi người nhé. Loại gái mà mê game như đàn ông mọi người có lấy không. Riêng với tớ là tớ tuyệt đối không.
 
Giờ hỏi mọi người nhé. Loại gái mà mê game như đàn ông mọi người có lấy không. Riêng với tớ là tớ tuyệt đối không.

con gái mê game thì sao hả bạn , sao thời nay vẫn có người có suy nghĩ như bạn vậy ,
con gái khác con trai cái gì ??, ::) Miễn là coi game như 1 thú giải trí và ko ảnh hưởng đến cuộc sống ,
 
con gái mê game thì sao hả bạn , sao thời nay vẫn có người có suy nghĩ như bạn vậy ,
con gái khác con trai cái gì ??, ::) Miễn là coi game như 1 thú giải trí và ko ảnh hưởng đến cuộc sống ,
À còn tùy mê game loại nào nữa. Nếu là nghiêm túc coi là nghề còn tạm chấp nhận, hay chơi cho vui thì ok quá tốt, chứ mà mê game như kiểu mấy anh ngồi sáng tối không biết tương lai thì không đâu.
 
À còn tùy mê game loại nào nữa. Nếu là nghiêm túc coi là nghề còn tạm chấp nhận, hay chơi cho vui thì ok quá tốt, chứ mà mê game như kiểu mấy anh ngồi sáng tối không biết tương lai thì không đâu.

cái đó thì đừng nói con gái mà kể con trai , mê kiểu đó thì mấy ai chấp nhận đc , ( ngoài những người vì công việc )
Nếu vậy bạn nên sửa lại bài viết trên là " con gái ngồi chơi game cả ngày " X(X(
 
Trên StarMovies đang chiếu lại Starwars IV - A new hope. Bye anh em ra xem chút rồi ngủ. Mai CN vô "8" tiếp nhé.
 
Mình thì mình chọn game.Tình yêu àh,đã từ lâu rồi mình ko dám tin vào những điều ảo tưởng nữa.
To VietYen2:bé trong avatar trông nhỏ tuổi mà xinh quá.
 
Spam ngoài lề 1 chút : Thắc mắc ở 1 chỗ là lúc ông Tuấn Anh tả xung hữu đột như Devil May cry vậy, chém đông chặt gió , đập chết hết đứa này đến đứa khác rồi rốt cuộc sao kô bị bắt bỏ tù ?? Sao có vẻ giống như là GTA quá vậy. Chắc chương 2 sắp tới là màn Tuấn Anh defeat đế chế thứ 2 của Adolf Hitler và làm độc tài vũ trụ giống mấy film chiến tranh các vì sao quá ta =))

Vợ Tuấn Anh rất giàu có, có tiền lo lót với giới cảnh sát nên hành động đó được coi là "hành động tự vệ chính đáng"

Không, Tuấn Anh mới sắp sửa defeat thì Bụt hiện lên và bảo :
- "Mày có tội và tao sẽ đày mày đến những nơi dơ bẩn nhất"

Nói rồi Bụt biến Tuấn Anh thành con heo rừng ăn cỏ ở ven thành Constantinople thế kỷ VI. Tuấn Anh bị cánh thợ săn săn đuổi suýt chết ... Hắn phải trải qua vô vàn khó khăn mới chạy được sang đất Nga, trộm bằng được thuốc giải độc của mụ phù thủy Babayaga để trở lại thành người.

Trong thời gian còn là heo, hắn được công chúa Sophia, con gái vua xứ Western Vigien coi là vật nuôi cưng. Ngày ngày nàng ôm ấp heo vào ngực, chải chuốt lông cho Tuấn Anh.

Sau khi đã hóa giải để trở thành người rồi Tuấn Anh vẫn không thể trở về thế kỷ XXI được ngay, hắn còn phải rất gian nan để đi qua 3 cánh cổng thời gian. Các cánh cổng đó là :

- Kyoto [Nhật Bản] (1016) : Tuấn Anh sẽ chiến đấu bên cạnh công chúa Siomi bảo vệ thành phố trước sự tấn công của quân khởi nghĩa nông dân.

- Orleans [Pháp] (1420) : Tuấn Anh sẽ chiến đấu bên cạnh nữ anh hùng dân tộc Joan of Arc trong cuộc chiến tranh trăm năm Anh - Pháp

- Bombay [Ấn Độ] (1856) : Tuấn Anh sẽ cùng với công nương con gái quận công vùng Bombay lãnh đạo quân lính chiến đấu chống ách cai trị của đế quốc Anh tại vùng này.


Mỗi cánh cổng, Tuấn Anh phải mất đến một năm để hoàn thành tất cả các Quest và Mission. Thành ra 3 cánh cổng tiêu tốn đến 3 năm . Còn mọi người có quen biết với Tuấn Anh ở thế kỷ XXI thì nghĩ hắn mất tích.
 
Còn giả sử đang chơi game đánh nhau bang hội, hay công thành gì đó mà có hẹn với người iu, có đến trễ không, hay là out game trước đó :|

bít có hẹn òi thì còn công với thủ zì nữa
ko đi từ trc cho xong >_>
 
Tui chọn game đó.
Tình yêu không bao giờ như trong phim ( đặc biệt là phim Hàn Quốc).
Game hơn người yêu ở chỗ chỉ có ta bỏ game chứ game không bao giờ bỏ ta ( trừ cái KHAN, Tam quốc diễn nghĩa tệ hại quá phải dẹp tiệm ^^ ).
Chán game này thì ta chơi game khác còn chán vợ rồi thì phải ly dị xong mới cưới được vợ khác.
Game không bao giờ làm ta đau khổ như người yêu. (Có bị hack hết đồ cũng không bằng bị bồ nó đá ).
Dạo gần đây sau vụ NKVA tui đặc biệt chán nản con người, nhân tình thế thái , xã hội nên chỉ có game chơi là đỡ ức chế nhất ^^.
 
Thế hệ bây giờ vẫn chưa quá xa rời thế giới thực tại, tình yêu đời thực vẫn tốt đẹp hơn. Nhìn poll thì ta đã rõ, tình yêu vượt hơn hẳn game. Còn tương lai khi mà công nghệ lên cao thì chưa thể nói trước được. Song đã là bản năng, con người sẽ yêu kiểu mới để hòa hợp với game.
Chắc vậy đó ^___^.
LOVE 4EVER.
 
- Tình yêu No.1 .... vì khi đói bụng , người yêu có thể làm đồ ăn cho mình ( buổi tối chơi game không đói mới lạ :p) , còn game thì đâu thể giúp mình no =.= ........ Khi nhức mỏi , người yêu có thể "xoa bóp" cho mình :D , Game thì càng chơi càng thấy mỏi tay =.= ....... Nhiều ví dụ lắm , không kể hết ^.^ ........

cái này còn tùy thôi
cái này thuê osin là đc hết đâu cứ gì phải là ny
 
mình vừa có người yêu , vừa có game . Người yêu cũng ghét khi nghe mình nói đến game nhưng cô ấy vẫn chấp nhận , yêu nhau tức là phải chấp nhận vài cái xấu của nhau còn cái kiểu chọn đi ko thì thôi thì nên rút sớm , vì sau này thế nào chẳng có cái khác lại phải chọn tiếp .
 
ng yêu ko mê game thì sẽ chọn 1 trong 2 -.-!

còn ng yêu mê game thì tốt nhưng sau khi chia tay thì :| mình chả còn thiết tha muốn chơi game nữa -.-! đâm ra chán nãn thẩn thờ ngồi trên máy và vô game đi vòng vòng như thằng khùng -.-!

phuơng án nào cũng chết cả :| độc thân suớng nhất :D
 
thực ra theo thì tình yêu và game vẫn có thế song hành dù có bị cấm hay chăng nữa thì "người yêu" cũng đâu có thể giám sát mình 24/24 , ta yêu cứ yêu mà game thì cứ game túy cũng có lúc khó chịu nhưng chả mấy khi
chả lẽ các ông không biết bịa người yêu để đi chơi game à ??? hay là cao thủ hơn thì dụ dỗ người yêu chơi game ;)) làm sao cho nó nghiện như mình thì thoải mái rồi
 
Back
Top