TUẤN ANH KONQUEST
Tuấn Anh vớ được một cô gái rất giàu có (tuy rằng cô ta rất xấu gái) . Vậy là Tuấn Anh tìm đủ mọi cách tán tỉnh cưa cẩm, cuối cùng cô ấy cũng đổ và cả 2 đi tới hôn nhân.
Sau khi kết hôn, Tuấn Anh bỏ ngay việc ở cơ quan cũ, ở nhà luôn. Công việc của Tuấn Anh trở nên hết sức đơn giản chỉ có 3 việc chính : Nấu cơm nước phục vụ vợ + Thỏa mãn nhu cầu tình dục cho vợ + Chăm sóc con nhỏ giùm vợ
Mỗi ngày, trong lúc vợ đang đi làm, con đang gửi Nhà trẻ thì Tuấn Anh có thời gian rỗi. Thời gian đó Tuấn Anh dùng để học đủ mọi thứ hay ho trên đời ...

Những thứ hay ho đó bao gồm Võ Thuật, Dâm Thuật, Gian Thuật, Console Game đời mới nhất và mánh khóe kinh doanh trên thương trường.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa con đã lên 3 tuổi thì bất thình lình có một tụi lưu manh bắt cóc đứa con nhỏ của Tuấn Anh. Đòi khoản tiền chuộc là 5 triệu USD
Sẵn hăng tiết chó trong người vì học võ đã lâu mà chả có cơ hội nào để thể hiện lại kèm theo việc tiếc tiền, Tuấn Anh mang một vali toàn giấy độn đi đến thẳng sào huyệt của tụi bắt cóc. Trước khi đi, Tuấn Anh không quên gọi điện đến tất cả các tờ báo lớn bé ở Hà Nội và Internet thông báo tin này. Thế là tụi paparazzi mang theo cả đống máy ảnh, máy quay phim để đưa tin.
Bọn bắt cóc khám người Tuấn Anh : - "Ồ, thằng nhà giàu này ngu đần đến nỗi không thèm mang theo vũ khí, đem nó vào gặp đại ca !"
Và thế là cuộc trao đổi diễn ra, không có gì quá khó khăn để bọn chúng nhận ra thứ mà chúng nhận được là mớ giấy trắng. Tuấn Anh liền bẻ 1 thanh chấn song ở gần đó tả xung hữu đột với chúng . Với các kỹ năng võ thuật được tôi luyện trong 3 năm , Tuấn Anh đâm và đập chết hết thằng này đến thằng khác. Đến thằng trùm cuối cùng, hắn dí dao vào cổ thằng con Tuấn Anh nói : "Mày mà lại gần đây tao đâm chết nó !"
Sẵn cơn thèm khát chém giết không khác gì Dante trong Devil May Cry, Tuấn Anh hú lên : "Yahú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ..... !!!" rồi phi thẳng thanh sắt chấn song vào trán tên trùm bắt cóc.
Phập ! Thanh chấn song cắm thẳng vào sọ tên bắt cóc, suýt nữa thì nó cắm vào sọ thằng con trai Tuấn Anh chỉ cách đó chưa đầy 1 cm. Tên bắt cóc ngã vật ra chết ...
Tuấn Anh lặng lẽ đến gần cái xác tên bắt cóc, rút thanh sắt ra rồi bảo thằng con trai :
- "Vạch chim ra !"
Cả 2 bố con cùng vạch chim ra, Tuấn Anh nói tiếp :
- "Giờ thì đái thẳng vào cái lỗ trên trán hắn"!
Nói rồi cả 2 bố con cùng thong thả đái vào cái lỗ sâu hoắm trên trán tên bắt cóc được tạo ra do Tuấn Anh phi thanh chấn song sắt vào ...
Cánh paparazzi vốn đã chực sẵn ở xung quanh, từ khi Tuấn Anh một mình bước vào, họ quay được cảnh Tuấn Anh một mình tả xung hữu đột và cảnh 2 bố con đái lên cái xác tên trùm ....
Sáng hôm sau, các tờ báo lớn bé ở Việt Nam đều đưa tin Tuấn Anh một mình cứu con trai bị bắt cóc .
Báo Dân Trí ca ngợi trận chiến của Tuấn Anh trước đám bắt cóc không khác gì trận Trường Bản năm xưa Triệu Tử Long một mình một ngựa cứu A Đẩu ! \:d/
Báo 24H ca ngợi đoạn cha con Tuấn Anh cùng nhau đái lên cái lỗ sâu hoắm trên trán tên bắt cóc lãng mạn và sâu sắc không thua gì cảnh kết thúc trong game Lost Odyssey :O)
Tờ lá cải VnExpress thì ca ngợi : "Sir TUANANH - The Witcher of VietNam"

...
Sau vụ rùm beng đó uy danh Tuấn Anh lên cao. Nhưng Tuấn Anh lại nhân cơ hội này để thực hiện một âm mưu thâm độc mà hắn nuôi dưỡng từ những ngày mới quen vợ hắn ...
Hắn tìm đủ mọi cách xa lánh cũng như cãi cọ với vợ, không đồng cảm với vợ ... Cuối cùng không chịu được , vợ hắn đâm đơn ly hôn. Tuấn Anh viện cớ có công lớn cứu con trai nên tòa án xử : Hắn được nuôi con còn vợ hắn thì được phần lớn tài sản.
Sau khi ly hôn, Tuấn Anh tìm đủ mọi cách ngăn vợ hắn và con hắn gặp nhau. Hắn ra điều kiện : "Vợ hắn sẽ được quyền nuôi con khi và chỉ khi vợ hắn cho hắn vay 5 triệu USD để làm vốn mở công ty"
Cuối cùng vì yêu thương con nên vợ hắn chấp nhận cho hắn vay 5 triệu USD để nhận quyền nuôi con.
Có tiền trong tay, Tuấn Anh lập ngay công ty thiết kế CAPCAP Co.,Ltd. (công ty trách nhiệm hữu hạn CẠP CẠP) Nhờ vốn kiến thức về thương trường hắn học khi chưa ly hôn nên công ty của Tuấn Anh làm ăn rất phát đạt, chỉ 3 năm sau là đã trả được hết 5 triệu USD vay của vợ.
Nhờ thế uy tín của CAPCAP Co.,Ltd trên thương trường ngày càng lên cao. Trong một lần sang chào hàng ở Nhật Bản, Tuấn Anh gặp và quen cô Amizawa là con gái của CEO SONY Ryoji Chubachi. Amizawa vừa xinh đẹp lại vừa có học vấn khiến Tuấn Anh ngây ngất. Hắn nhanh chóng nảy ra ý định : "hạ Amizawa để chiếm SONY"
Tuấn Anh tìm cách lấy tiền bịt mõm những kẻ biết chuyện xấu của hắn ngày xưa . Rồi cuối cùng trong một bữa tiệc họp mặt các doanh nhân Đông Á ở Okinawa năm 2013, cô Amizawa nức lời đã khen Tuấn Anh là một "anh hùng cái thế ! một bậc Văn Võ Song Toàn thời nay"
Vậy là đã xong, người đẹp đã gục ngã, công việc còn lại là đến vác nàng lên ngựa và đến nhà kho . Sau khi yêu Amizawa, Tuấn Anh xin sát nhập CAPCAP Co.,Ltd vào SONY . Thế là Tuấn Anh trở thành người của SONY và dần leo lên những vị trí cao, khẳng định tài năng của mình ...
Cuối cùng, cơ hội ngàn vàng cũng đến. Hội chợ E3 năm 2014 khai mạc với sự tham gia của 2 đại gia Microsoft và SONY. Đích thân Bill Gate mời CEO SONY Ryoji Chubachi chơi thử Gear Of War 3 trên hệ máy XboX720 . Chubachi vui vẻ nhận lời.
Nhưng ... Gear Of War 3 mang tính hành động quá cao, quá nhiều hình ảnh đẫm máu ... Điều này là khiến một ông già 70 mắc bệnh tim như Ryoji Chubachi bị sốc và đột quỵ ngay lập tức. Cuối cùng thì thần chết cũng đã đến với Chubachi không khác gì trước đây đã đến với Kratos trong God Of War.
SONY hoang mang, họ cần có một người thay thế. Nhờ có Amizawa giúp đỡ hết mình ... Cuối cùng hội đồng quản trị bầu Tuấn Anh làm CEO thay thế cho Chubachi trước đây...
Thế là Tuấn Anh chấm dứt thời kỳ cũ bước sang thời kỳ mới : Thời kì xâm lăng thế giới !