Tình yêu hay là Game - 1 lựa chọn duy nhất!

Tình yêu và Game, bạn sẽ chọn cái nào?

  • Tình yêu

    Votes: 146 68.5%
  • Game

    Votes: 67 31.5%

  • Total voters
    213
  • Poll closed .
Game chơi mãi ko chán , người yêu chơi 15p là mệt hết muốn chơi nữa . Nói vậy nhưng vẫn chọn người yêu :'>



nói đến chuyện này lại gợi đến chuyện buồn của anh gamepro và em , mà thôi cũng qua rồi nhắc đến làm chi cho thêm buồn .....

Cái mồm bạn đang nhắc lại đó :whew:
 
thà bỏ người yêu chứ không bỏ game, giống như kiểu "tôi biết thuốc trước khi biết cô, tôi thà bỏ cô chứ không bỏ thuốc"
 
trời, hút thuốc hại lắm mà, trước đây tớ cũng hút nhưng giờ bỏ rồi
mà cũng chả có người iu +_+
 
trong cái topic này cso bao nhiêu bạn đã có người yêu , nói thật đã là gamer pro 1 chút khó kiếm bạn gái lắm .....
 
Ty vì Ty sẽ theo suốt cuộc đời, còn Game thì sẽ có lúc nó sẽ mòn dần, chỉ có cách là Ty thoai, về sau Game cũng sẽ phát triển thành các thứ bỏ túi =)), vừa có Ty vừa có Game, vừa đi vừa chơi đc =))
 
mình sẽ bỏ game ,mình chơi game là vì ko có bạn bè thân thiết ,luôn cô đơn ,giờ có bạn gái thì tội gì ko bỏ game .Nhưng cái kiểu cấm tiệt ko đc đụng đến game thì hơi quá đà -> sút ngay
 
mình sẽ bỏ game ,mình chơi game là vì ko có bạn bè thân thiết ,luôn cô đơn ,giờ có bạn gái thì tội gì ko bỏ game .Nhưng cái kiểu cấm tiệt ko đc đụng đến game thì hơi quá đà -> sút ngay

được được, có chí khí nam nhi :cool:
 
mình sẽ chọn game, vì chỉ có mình bỏ game chứ game ko bao giờ dám bỏ mình, còn người yêu thì ngược lại, nó mà thích thì nó bỏ mình ko một lời giải thích
 
cứ vài tháng ra 1 game mới, chơi chán lại qua game mới (cái này ko sao)
cứ vài tháng tìm 1 em mới, chơi chán lại qua em mới (cái này là bể đầu)
game thì đổi liên tục được, người iu thì kô, thôi thì chơi game cho đã đi rùi có người iu sau :d
 
Chọn tình yêu với điều kiện dc chơi game :'>
Còn kiểu tình yêu nạt :"Này, ko dc chơi game, chết với bà nhá" thì thôi bye bye. Yêu kiểu đó còn hơn ở tù >:P

p/s: anh Thành có hai đời vợ thiệt hả :|, thấy nhìn trẻ trung xinh đẹp thế mà :-s
 
Dù có bạn gái mình vẫn chơi PSP
ko cho chơi là bye luôn
chỉ là người yêu chứ có phải vợ đâu mà cấm chơi game
come on
u have a whole life to love
 
mình sẽ bỏ game ,mình chơi game là vì ko có bạn bè thân thiết ,luôn cô đơn ,giờ có bạn gái thì tội gì ko bỏ game .Nhưng cái kiểu cấm tiệt ko đc đụng đến game thì hơi quá đà -> sút ngay

Mấy thằng thân nhau chơi chung 1 game ko phải là vui sao , làm gì đến nỗi như vậy .
 
Bạn gái hỏi : " Giữa Game và Em anh chọn ai "
Trà lời " Sorry ! Anh chơi Game nhưng anh vẫn đi chơi với em đc , còn đi chơi với em anh ko đc chơi game" :))
 
Trước đây , mình cũng chẳng có bạn bè, chơi GO để có thể ....., chơi rất ư là ghiền, và sau này ,1 có được 1 người bạn gái - mình rất là iu người ấy, và quyết định bỏ Game để cho chút cho người iu, bi giờ thì người ấy bỏ mình vì những lí do rất là trẻ con, và bi giờ thì mình quay lại với GO, thật sự nếu như lựa chọn , mình sẽ từ bỏ game để có thể iu và được iu
 
Back
Top