The Witcher (2018 - ) [Netflix]

Đù má quên mịa nó mất cái này

Mấy giờ có bản đẹp ah quên có phim đấy mấy thày

Hóng mãi :6cool_smile:
 
Vừa xem xong, hơi bị bất ngờ về chất lượng.
 
Đoạn cuối nhanh quá đâm ra chưa hiểu lắm mối quan hệ của mấy ng :))
 
Sao Geralt lúc nhỏ lại đầu trọc thế
 
Có 4 thằng nhóc, mà game chỉ có 3 người thôi, nghe trong game bảo có 1 đứa không qua nổi cái mutagen.
 
Có 4 thằng nhóc, mà game chỉ có 3 người thôi, nghe trong game bảo có 1 đứa không qua nổi cái mutagen.
Game đủ 4 chứ Leo ( die) , esker , geralt , lambert
 
Phim hay hơn mong đợi. Cảnh ngồi bên sông chắc là cảm động nhất phim rồi. Chờ mãi chén em tetra...
Làm hoạt hình ai cũng đẹp, chẳng phải bú xấu quyền với đen quyền như live action, đm.
 
Ôi phim hay vkl, lâu lắm mới có cái cảm giâc sợ nhân vật bị giết như got =))
 
Cứ nghĩ là ảo giác sau đó ngộ ra gì đó rồi bắt tay nhau cười, ai ngờ đời không như mơ, phim hoạt hình mà đẫm máu ds, con phù thuỷ ác độc vl ra
 
Geralt chắc chơi thuốc xong thì mọc tóc :))

Hêt ai dám bảo film cartoon chỉ dành cho con nít nữa:D! Film này ngay từ đầu đã đẫm máu, con nít cũng chết tung toé, còn gore hơn cái rateR của TSS mới ra nữa! 8-x

Mà Witcher sống thọ bao lâu nhỉ?:-?
Bà công tước đã 70t mà lão Vesemir mới như 20, đến thời Geralt có râu thì Vesemir đã già tàn tạ thì hẳn cũng lâu lắm!!:-ss
 
Tình huống tốt xấu lật như lật bánh tráng... '@^@|||
Tiếc cho em gái, 70 tuổi mới được hôn mối tình đầu 8-}
 
Cứ nghĩ là ảo giác sau đó ngộ ra gì đó rồi bắt tay nhau cười, ai ngờ đời không như mơ, phim hoạt hình mà đẫm máu ds, con phù thuỷ ác độc vl ra
Tại đời nó cũng bị witcher dẫm bét r còn gì
 
Phim này sướng nhất là chị Illyana, tưởng thành nô lệ nhưng lại dc cậu chủ yêu thương, vừa có của cải, vừa có quyền lực, cuối đời còn gặp lại tình cũ, ra đi thanh thản.
 
kẻ săn quái vật lại tạo ra quái vật, chắc con covid này cũng thế
 
Phim hay quá, với một người mê Witcher như mình không thể nghĩ Netflix làm được phim ntn
Khen thì khó hết vì nói thật lâu lắm rồi mới đc xem một phim hoạt hình máu me chém giết điên cuồng từ đầu đến cuối mà cốt truyện liên kết, plot twist nhiều thế này, đặc biệt là đoạn cuối, làm người xem bất ngờ đến phút chót.

Animation quá đỉnh, mấy đoạn đánh nhau mãn nhãn nhưng có một số chỗ tiết kiệm chi phí hay sao xem cứ giật giật như tụt fps cảm thấy cử động không mượt.

Chê thì chê mỗi nhạc thôi, nhạc phim hơi xỉu

Đặc biệt nội dung phim hơn cannon một chút, với nhiều người đọc hết truyện chơi hết 3 game như mình thì sẽ có nhiều câu hỏi phết sau khi xem xong phim :))


Geralt chắc chơi thuốc xong thì mọc tóc :))

Hêt ai dám bảo film cartoon chỉ dành cho con nít nữa:D! Film này ngay từ đầu đã đẫm máu, con nít cũng chết tung toé, còn gore hơn cái rateR của TSS mới ra nữa! 8-x

Mà Witcher sống thọ bao lâu nhỉ?:-?
Bà công tước đã 70t mà lão Vesemir mới như 20, đến thời Geralt có râu thì Vesemir đã già tàn tạ thì hẳn cũng lâu lắm!!:-ss

Trong truyện thì Geralt hơn hoặc kém trăm tuổi, còn Versemir thì không rõ lắm, vì đc hỏi ông cũng không nói, có hint là phải tầm hai ba trăm, phim nó làm ko chính xác tuổi lắm theo truyện chắc để tạo drama với tình cũ thêm vào đó Geralt, Lambert and Eskel không bằng tuổi nhau.
 
Back
Top