Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

theo 1 comment trên mạng về cái thứ 2 là vốn dĩ Prota ko phải bị đẩy bởi cái shockwave từ vụ nổ. Mà là do ban đầu động cơ hút vật thể lạ vô mới gây ra vụ nổ, thì qua Inverse thay vì hút sẽ là đẩy raPhim có 2 plot hole
View attachment 302971
Kính bị hội inverter tác động nên đối với người của chiều xuôi thì hậu quả là nứt hiện ra trước.Đến giờ mình vẫn chưa hiểu cái kính xe BWM bị bắn vỡ sẽ giải thích thế nào.
Đồng ý là đạn nghịch đảo bắn làm quả đến trước nhân theo chiều xuôi. Tuy nhiên chẳng nhẽ kính xe nứt từ lúc được sản xuất theo chiều xuôi à.

Thế nên phim này là làm những việc đã xảy ra rồi. Thằng Sator die nhưng thế giới vẫn yên bình, chứng tỏ Tenet là thừa

Đến giờ mình vẫn chưa hiểu cái kính xe BWM bị bắn vỡ sẽ giải thích thế nào.
Đồng ý là đạn nghịch đảo bắn làm quả đến trước nhân theo chiều xuôi. Tuy nhiên chẳng nhẽ kính xe nứt từ lúc được sản xuất theo chiều xuôi à.
nói chung phim chỉ dựa vào cái concept mà dựng lên, làm phim kiểu vô trách nhiệm, nhiều chi tiếp mập mờ không rõ ràng
nếu đã là kết quả > nguyên nhân như mấy ông nói thì phải là thở ra CO2 hít vô O2 chứ, nếu đảo ngược hoàn toàn cơ chế hoạt động của con người kiểu đó thì thằng boss hết bị ung thư rồi còn đâu ung thư phát triển > đổi thành ung thư teo dần
Rõ ràng là khái niệm quá mập mờ chả có ai là đúng hoàn toàn ở đây cả mà cứ bảo mình bịa phim.Mình ko nghĩ Sator là phản diện chính của phim đâu, nhất là sau khi xem xong cái Dark của Netflix, boss cuối của phim là kẻ ở tương lai mớm đường đi nước bước cho Sator, là kẻ mà Sator nói là con quỷ hắn đã ký giao kèo.
Cái bệnh ung thư ko phải là lý do chính hắn muốn hủy diệt thế giới, hắn muốn hủy diệt thế giới bởi hắn cũng như ai sử dụng cái cửa, là một paradox di động, mãi mãi sống trong vòng lặp vô tận của thời gian (kể cả Neil). Nếu hắn sử dụng cánh cổng để quay về quá khứ, hắn có thể bất tử vì cũng như vết thương bị đảo ngược, bệnh tật cũng có thể, nhưng để được sống hắn sẽ ko bao giờ thấy tương lai, mãi mãi trong cái vòng lặp vô tận. Bởi đó hắn ko sợ chết, nhưng ở cái vòng lặp này hắn sẽ ko bao giờ có được Kat, hắn biết hay đã trải qua quá nhiều lần thời điểm hắn đánh mất Kat, nhưng trước sự bất biến nhân quả của thời gian hắn ko có quyền năng để thay đổi kể cả có sở hữu cánh cổng thời gian quay về quá khứ. Bởi vậy, đọan cuối ở VN, khi hắn biết 100% quay về thuyền sẽ bị Kat giết hắn vẫn trở lại vì hắn tin rằng hắn sẽ thoát khỏi cái vòng lặp đó khi phá hủy dòng thời gian của thế giới. Thêm vào đó hắn cũng được nhìn mặt người mình yêu lần cuối trước khi chết, được hưởng sự quan tâm, ân cần của nàng mặc dù biết đó là giả tạo.
Sator ko hẳn là kẻ phản diện đúng nghĩa, hắn chỉ là một kẻ điên vì tình.
Quay lại với cái chuyện du hành thời gian, 100% cánh cổng thời gian là có thật nhưng công thức để phá hủy thời gian, phá hủy cái vòng lặp vô tận đó liệu có thật, hay chỉ là một cái gì đó được tiêm nhiễm vào đầu Saito cũng như các đặc vụ của Tenet (Inception). Tại sao Sator có được đến 8 mảnh ghép nhưng mảnh cuối cùng lại phải nhờ đến sự trợ giúp hắn mới có được ? sao những kẻ bắn thông tin cho hắn từ tương lai sao ko giúp giúp hắn? Tại sao các đặc vụ của Tenet ko quay về quá khứ chiến đấu với Sator từ mảnh ghép công thức đầu tiên mà phải chờ đến mảnh cuối cùng?
Các câu hỏi đặt ra trên làm mình nảy sinh một nghi vấn rằng
Ai có thể thao túng tất cả toàn bộ sự việc trên?
Ai là người biết Sator sẽ đào trúng hộp thời gian ở làng phóng xạ?
Ai là người biết tình cảm sâu đậm của Sator với vợ sẽ khiến hắn có dã tâm hủy diệt thế giới?
Ai là kẻ giúp hắn có được đến 8 mảnh ghép?
Ai là kẻ có thể xắp xếp các đặc vụ Tenet giúp đỡ trong xuốt bộ phim có thể khiến họ vào sinh ra tử hay sẵn sàng hi sinh họ để đạt mục đích.
Ai là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất khi Tenet ngăn Sator ko có được mảnh ghép cuối cùng và phá vỡ kế hoạch của hắn.
Và cuối cùng Ai là kẻ không sợ cái vòng lặp vô tận của thời gian khi sử dụng cánh cổng, thông thạo nó, biến nó thành công cụ để làm hắn như một kẻ bảo vệ vĩnh cửu.
Câu trả lời là:
THE MAN WHO CALL HIMSELF A FUCKING PROTAGONIST.

Thì Tenet là 1 phần của quá khứ, ko có nó thì sao đánh chiếm được cái Algorithm.Thế nên phim này là làm những việc đã xảy ra rồi. Thằng Sator die nhưng thế giới vẫn yên bình, chứng tỏ Tenet là thừa

Như tui giải thích đó, vật thể chứa vết đạn găm cũng là 1 paradox, thời điểm mà vết đạn găm xuất hiện trên đó là vô định, không thể đoán được nó sẽ xuất hiện từ bao giờ, trong phim thường là trc khi có người bắn đạn đảo ngược có khi là vài phút hay vài chục phút, như cái tảng đá trong trailer đó, rất nhiều vết đạn găm trên đó, trong phim thì cứ tính từ lúc main lên xe đi.Đạn nghịch đảo thì tôi hiểu nhưng tôi chỉ muốn biết viên đạn găm sẵn vào gương xe BMW từ lúc xuất xưởng đúng không?
View attachment 303000
Tôi chỉ thắc mắc thôi chứ tôi chưa khẳng định điều gì cả vì đâu biết gì mà khẳng định.
Tuy nhiên cái tôi thấy khó hiểu là từ lúc xe được sản xuất (A) cho đến thời điểm (C) gương bị súng chiều nghịch đảo bắn thì vết nứt trên gương thế nào.
View attachment 303000
Tôi chỉ thắc mắc thôi chứ tôi chưa khẳng định điều gì cả vì đâu biết gì mà khẳng định.
Tuy nhiên cái tôi thấy khó hiểu là từ lúc xe được sản xuất (A) cho đến thời điểm (C) gương bị súng chiều nghịch đảo bắn thì vết nứt trên gương thế nào.
View attachment 303000
Tôi chỉ thắc mắc thôi chứ tôi chưa khẳng định điều gì cả vì đâu biết gì mà khẳng định.
Tuy nhiên cái tôi thấy khó hiểu là từ lúc xe được sản xuất (A) cho đến thời điểm (C) gương bị súng chiều nghịch đảo bắn thì vết nứt trên gương thế nào.
Bạn cùng chung ý tưởng về việc đảo ngược trong thế giới đảo ngược với mình đấy, mà mình còn nghĩ xa hơn là khi mà mọi thứ đảo ngược thì còn có thể hồi sinh được người chết nữa cơ chứ không chỉ là chữa bệnh. Mình nêu ra ở mấy trang trước thảo luận nhưng vài thành viên bảo không đúng như phim, chả hiểu không đúng kiểu gì khi trong thế giới đảo ngược mọi thứ đều đào ngược đến cấp nguyên tửRõ ràng là khái niệm quá mập mờ chả có ai là đúng hoàn toàn ở đây cả mà cứ bảo mình bịa phim.
Mình nghĩ nếu có hồi sinh thì cũng luẩn quẩn trong vòng lặp và điểm cuối cùng luôn là điểm chết đầu tiên. Cũng như ung thư, dù có đi ngược tới lúc chưa có tế bào ung thư rồi xử lý để nó không sinh ra thì kiểu gì cũng đúng "ngày đó" 1 tế bào ung thư nào đó nó mọc lên thôi. "Chuyện gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra"
Ai thực sự hiểu cái ý tưởng của đạo diễn sẽ thấy đây chỉ là một kiểu làm phim " cố tỏ ra nguy hiểm". Rối não người xem nhưng không có sự logic gì cả. Cả đống lỗi mà ngay chính tác giả cũng không biết giải thích thế nào. Lý thuyết trong phim đã nói tương lai biết quá khứ không thể thay đổi thì cố hủy diệt quá khứ làm cái gì, dù tương lai có làm gì thì mọi việc cũng chỉ diễn ra cố định sẵn *. Cả một tổ chức mà làm đi làm chuyện nhảm nhí.Nói thật với các bạn sau khi xem xong phim cảm nhận của mình đúng như lời bình luận này "Tenet là một chiếc hộp bí ẩn, được khóa chặt, nhưng không chứa gì bên trong". Ý tưởng và các thuật ngữ đưa vào cảm giác vô cùng nguy hiểm và hack não nhưng thực chất nội dung rời rạc và đơn giản theo một motip cũ kỹ "Anh hùng tự nhiên xuất hiện, biết tất cả mọi thứ, master tất cả mọi thứ ,phá vỡ âm mưu kẻ xấu và cứu thế giới", việc xây dựng tính cách và chiều sâu nhân vật hời hợt và đi quá nhanh không đem lại cảm xúc cho khán giả hoặc giúp họ thấy được sự gắn kết giữa các nhân vật, nên cái plot twist về sự hy sinh của Neil trở nên tầm thường và gượng gạo.
Chấm theo thang 10 thì phim này mình chỉ cho 6.5