Ranza
Mr & Ms Pac-Man
- 18/1/05
- 218
- 2
con người khi sinh ra là đã mang trên người trách nhiệm rồi
hãy là chính mình,còn phải xem cái đam mê mình theo đuổi đó là như thế nào nữa
đến hai mấy tuổi,vẫn nhảy được nhưng liệu có thể chỉ nhảy mà sống cả đời không ?
Nếu chỉ là ý thích,tại sao vẫn vướng vào vòng tranh đấu,so kè đẳng cấp ?
Sống,là phải có trách nhiệm,không phải cứ có đam mê là có quyền sống mà không suy nghĩ về ngày mai.Thử hỏi trong cả bộ phim,có ai tự hỏi " ngày mai mình sẽ ra sao ? " không ? Hay vẫn sống hết mình,nhưng chỉ cho hiện tại mà thôi ?
Cái xã hội chúng ta đang sống không cho chúng ta cái tự do đó,vì thế cái cách nói " sống hết mình vì đam mê " thật quá ư sai lầm,và ấu trĩ
Tiêu cực,tích cực chỉ là cách nhìn nhận của tôi,lạc quan không thể hái ra tiền để sống được.Khi bạn yêu một cô gái nào đó,cô bạn của bạn có thể tự hào vì tài nhảy nhót của bạn,nhưng tình yêu có thể bền lâu hay không khi 1 tuần chỉ có 15$ sinh sống ? Có cha mẹ,anh em nào có thể nhìn con mình lớn lên,vì theo đuổi ước mơ của nó mà gần như từ bỏ tất cả không ?
Sống rày đây mai đó,không nghề nghiệp,không nhà cửa,không xu dính túi,chỉ có đam mê là đủ sao ?
Đời thật đẹp quá.......
Coi cả bộ phim,tôi chả thấy ai thành công trong cuộc sống cả,vì nhảy mà họ bỏ qua quá nhiều thứ trong cuộc sống,ngay cả thằng trưởng nhóm cuối phim ( có lẽ may mắn hơn tất cả ) là có thể vào được ĐH Điện Ảnh ở Cali.
Vẫn một câu nói đó.....
Âm nhạc và vũ đạo tuyệt vời
Nội dung như cục đặc sản nát....
hãy là chính mình,còn phải xem cái đam mê mình theo đuổi đó là như thế nào nữa
đến hai mấy tuổi,vẫn nhảy được nhưng liệu có thể chỉ nhảy mà sống cả đời không ?
Nếu chỉ là ý thích,tại sao vẫn vướng vào vòng tranh đấu,so kè đẳng cấp ?
Sống,là phải có trách nhiệm,không phải cứ có đam mê là có quyền sống mà không suy nghĩ về ngày mai.Thử hỏi trong cả bộ phim,có ai tự hỏi " ngày mai mình sẽ ra sao ? " không ? Hay vẫn sống hết mình,nhưng chỉ cho hiện tại mà thôi ?
Cái xã hội chúng ta đang sống không cho chúng ta cái tự do đó,vì thế cái cách nói " sống hết mình vì đam mê " thật quá ư sai lầm,và ấu trĩ
Tiêu cực,tích cực chỉ là cách nhìn nhận của tôi,lạc quan không thể hái ra tiền để sống được.Khi bạn yêu một cô gái nào đó,cô bạn của bạn có thể tự hào vì tài nhảy nhót của bạn,nhưng tình yêu có thể bền lâu hay không khi 1 tuần chỉ có 15$ sinh sống ? Có cha mẹ,anh em nào có thể nhìn con mình lớn lên,vì theo đuổi ước mơ của nó mà gần như từ bỏ tất cả không ?
Sống rày đây mai đó,không nghề nghiệp,không nhà cửa,không xu dính túi,chỉ có đam mê là đủ sao ?
Đời thật đẹp quá.......
Coi cả bộ phim,tôi chả thấy ai thành công trong cuộc sống cả,vì nhảy mà họ bỏ qua quá nhiều thứ trong cuộc sống,ngay cả thằng trưởng nhóm cuối phim ( có lẽ may mắn hơn tất cả ) là có thể vào được ĐH Điện Ảnh ở Cali.
Vẫn một câu nói đó.....
Âm nhạc và vũ đạo tuyệt vời
Nội dung như cục đặc sản nát....

. Mình thấy nữ chính xinh và duyên lắm, đâu có xấu. Bé Moose với cái anh nhảy Robot thì miễn chê rồi, ngưỡng mộ quá trời, bác 2 mình 5x rồi xem đoạn đó xong đòi đi học nhảy nữa mới oải
. Phim nhảy nhót thì nội dung bình thường là điều đương nhiên, xem để giải trí tốt, đừng chú trọng quá vào ndung làm gì cho nhức óc :) Vài nhận xét thế thôi, dù sao vẫn ko có lại cái cảm giác như hồi mới xem You Got Served. Đang chờ thứ 6 này xem Salt và tuần sau xem The Expendables ^^
, lúc éo nào cũng vì ước mơ của mình rồi ... blah blah blah 

) 

