Nói như ông vậy là không được, "chúng nó" là thế nào ? Coi chừng có cãi nhau đấy
Chuyện tin hay ko tin cái đó tùy mỗi người thôi. Nhưng ai nói gì nói tôi vẫn cứ tinTrên đời có nhiều chuyện chưa rõ ràng hoặc chưa giải thích được lắm, một khi chưa biết chính xác thực hư thì cũng đừng vội bảo rằng nó xạo hay mê tín
Bởi vì tin hay ko, đó là phạm trù tín ngưỡng, mọi người có quyền nghĩ riêng, nhưng quy kết 1 việc là không có thật, hay xạo, hay mê tín.. thì đó lại thuộc phạm trù chân lý, đừng quy tội cho ai khi chưa điều tra rõ nếu không biết đâu tồn tại một sự thật nào đó mãi mãi bị vùi dập hay chối bỏ::)
Tớ tốt nghiệp trường Hogwarts đã 2 năm rồimấy cái thằng đó tui ko biết chúng nó học đến lớp mấy nữa.
Đó chỉ là người ta nói bậy thôiNgười nào sợ ma ( yếu bóng día ) thì dễ thấy ma lắm
Vì thế lúc sợ ma bạn nên nghĩ sang một việc khác hay tập trung vào một cái gì đóMa chỉ là khi bạn sợ quá độ => nghĩ bậy ( nghĩ về mà đó ) thì não bạn sẽ tạo ra một luồn sung điện khiến cho mặt bạn nhìn thấy nhưng gì bạn đang tưởng tượng . Đương nhiên là bạn không rờ vào nó được vì đây chỉ là ảo giác của bạn thôi mà
Vì sao khi bạn để chân ( hay tay ) ở dưới sông khi có một xác chết trôi ngang qua thì nó lại nắm lấy chân ( hay tay ) của bạn
Gián thì sợ gì ........ nó chỉ bẩn thôi :( ........ Con nhện mới kinh , nhện nhà to bằng bàn tay ....... mình mà nhìn thấy nhện thì đứng im luôn :( ...... gọi bà ja xuống bắt ....... nhỡ nó bò hoặc nhảy lên cắn vào cổ mình thì chắc chết :-SSMa thì ko sợ tớ sợ nhất gián hjx hjx nhìn nó bay mà kinh khiếp, hồi trc bị bạn nó bắt gián ném lên mặt lúc đang ngủ nghe nó kể lại mà thấy kinh quá
Reply With Quote
Gián thì sợ gì ........ nó chỉ bẩn thôi :( ........ Con nhện mới kinh , nhện nhà to bằng bàn tay ....... mình mà nhìn thấy nhện thì đứng im luôn :( ...... gọi bà ja xuống bắt ....... nhỡ nó bò hoặc nhảy lên cắn vào cổ mình thì chắc chết :-SS
Gián thì sợ gì ........ nó chỉ bẩn thôi :( ........ Con nhện mới kinh , nhện nhà to bằng bàn tay ....... mình mà nhìn thấy nhện thì đứng im luôn :( ...... gọi bà ja xuống bắt ....... nhỡ nó bò hoặc nhảy lên cắn vào cổ mình thì chắc chết :-SS
bà đó hình như tên Phạm Thị Hằng thì phải, phạm hay nguyễn quên rồi, chỉ biết tên Hằng, tui có xem địa quay cảnh bà ý đi tìm hài cốt rồi, thấy mà kinh thật, hiện bà đó đang làm trong trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.
chính xác là phan thị bích hằngcó nghe cái audio her lên kể ... về cuộc đời ngoại cảm của mình và giải thích công việc của mình ra sao,nói chung cũng hay,cái đó thì tớ tin thật ::)
Ma 1 từ rất dễ đọc dễ viết nhưng hiểu nó là cả 1 vấn đề ...
ma chắc là do ảo tưởng gây ra,chứ thật ra thứ đáng sợ nhiều lần + hiện hữu là gián X(
hồi hôm qua đi wc,nhìn xuống thấy con gián nó bò dưới cái sàn,sợ quá mặc quần vào luôn,báo hại sáng đi học buồn ị gần chết![]()
nhờn nhiều..., mặc dù có thể bạn ko tin nhưng cũng đừng nói cái giọng khinh thường thếMuốn có ma thì đầu óc minh trước tiên phải cho nó mông lung đã ,rồi đưa nó tới từng suy nghĩ khác nhau ... + trí tưởng tượng nhờ những năm mẹ cho uống enfa ma ma pha muối thế là hình ảnh con ma nó hình thànhhoặc lên mạng down vài pics ghost tiêu biểu của VN rồi phóng to lên treo ngay tầm mắt ,nếu có thể thì mua 1 cái bóng đèn cà na màu xanh u của địa ngục
ý tưởng em đến thế thôi :'>