Có những người có thể dùng sóng não để dịch chuyển đồ đạc, bẻ cong muỗng...
Ma cũng có thể làm những chuyện đó :hug:
Tôi thì rất tin là có ma, và tôi cực kỳ không sợ ma. Ma dù là gì thì cũng rất ít khi hại người sống, những con ma hại đến người sống dân gian gọi là "Quỷ", loại này hiếm dữ lắm mới gặp, mà thường là loại ở dưới nước (dân gian gọi là Ma Da), kéo chân cho chết đuối mà thôi. NÓi tóm lại ma cũng từng là Người có gì mà phải sợ ? Đa phần ma tôi biết thường là người thân của bản thân một ai đó, chứ ma xa lạ cũng hiếm gặp lắm.
Thường người ta nói, ai càng yếu bóng vía (sợ ma) thì lại càng dễ gặp ma. Người không sợ hay không tin, lại rất ít khi gặp (có thể là do ảo giác ma tạo ra không đủ mạnh tác động được đến họ, còn người sợ ma lại nhạy cảm và dễ bắt được).
Tôi là người được dịp tiếp xúc nhiều với những chuyện dị đoan, tâm linh nên tôi có thể khẳng định không phải chuyện nào cũng là xạo. Không có khói sẽ không có lửa đâu. Thực ra, chuyện ma có một số quy luật, nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra một số nét chung tương đồng giữa chúng và hận ra quy luật đó, biết ngay cái nào là thật, cái nào là chuyện xạo.
Như trên đã nói, tôi là người không sợ ma, nên cũng chưa có dịp gặp ma, nhưng chuyện ma tôi được nghe thì tôi quả quyết 100% là thật không nói xạo, nguồn chuyện cũng không phải là nghe vài người dở hơi nào đó kể. Hehe. Nhiều chuyện rất hay và đáng phải suy nghĩ, nhưng chắc thôi tôi chưa kể ở đây buồn ngủ quá rồi. Chỉ có 1 chuyện thật nhỏ thế này, xảy ra mới đây khoảng 3-4 tháng thôi (mà chắc báo đài ém nhẹm rồi không nói tới).
Có người đàn bà đi tìm hài cốt cha mình đã mất trong chiến tranh, bà nhờ đến một ông thầy bói giúp đỡ. Ông bảo là : tìm đến mảnh đất xxx, chỗ aaa, tọa độ bbb gì đó (tôi chẳng nhớ), đến đó cắm một chiếc đũa xuống và đặt một cái trứng gà sống (là trứng gà có con bên trong và chưa bị luộc đó), đặt lên đầu chiếc đũa. Nếu cái trứng gà đứng im trên đó thì đúng chỗ. Bố cô đang nằm chung với rất nhiều liệt sỹ khác, để mang ông đi phải đốt vàng mã rồi mới bốc lên, bố cô có chiếc răng vàng (hồi đó người ta hay trám răng sâu bằng vàng) ở vị trí... gì gì đó. Quả nhiên không sai một chút nào. Cái trứng gà đã đứng im không rơi trên đầu chiếc đũa suốt. Việc bốc mộ dĩ nhiên phải có chính quyền địa phương tiến hành nên phải kéo dài đến mấy ngày. Người lái xe cho bà ấy suốt là Dượng của tôi-người chứng kiến toàn bộ câu chuyện kỳ lạ đó.
Thường những thầy bói, thầy đồng tiên đoán như thần họ sống rất ẩn dật, không kinh doanh bói toán kiếm tiền hay trục lợi bản thân mà chỉ làm vì họ muốn hay xuất hiện bất thình lình khi có chuyện. Những người bói mà lấy tiền, còn bày đặt giá cao giá thấp, cúng bài cho thầy... tất cả đều là bịp cả đấy.