Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
kinh nghiệm là, trước khi làm thích khách thì làm tặc hoặc thương nhân kiếm thật nhiều tiền rồi quẩy ông êi.thích khách có cách nào thoát nghèo k nhỉ, thu nhập k biết kiếm đâu ra trong khi muốn ám sát nhanh tốn 10k/ lần, vừa làm thích khách đc 10p đi ám sát e Lữ Linh Kỳ bị lão Quan Vũ lao ra chém sấp mặt, gameover max nhanh![]()
trước khi battle nhớ save lại k chết sml
thiệt chứ gặp Lữ Bố éo thể nào thắng đc luôn save rồi cũng chịu chết 

Vấn đề là Yêu Ly có thự c không hay chỉ do tiểu thuyết gia đời sau thêm vào , Yêu Ly chỉ xuất hiện trong Ngô Việt Xuân Thu được viết vào đời Đông Hán(sau Tư Mã Thiên) và trong Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long đời Minh .Nếu không xét thủ đoạn, không xét tính cách, khí độ... thì lấy gì để phân biệt thứ bậc? Lấy gì để Tư Mã Thiên coi trọng Tào, Chuyên, Dự, Nhiếp, Kinh mà không kể Yêu Ly? Nói rộng hơn nữa lấy gì để đánh giá một người là gian hùng hay anh hùng? Lấy gì để phân biệt cái đơn giản nhất là người thiện và kẻ ác? Chính là nhìn vào cách làm của họ đấy.
Ừ phải, tính ra vai vế ngang bằng với Hạp Lư thì phải là Ngô Liêu. Cứ cái đoạn lộn xộn đó là chỉ nhớ mỗi Quý Trát treo gươm trước mộ, Hạp Lư dùng Chuyên Chư thích sát Ngô Liêu, lại sai Yêu Ly đâm Khánh Kỵ thoai. Chư Phàn, Thọ Mộng gì đó toàn bỏ qua, nên vai vế lộn xộn không muốn nhớ
Ngủ đơi. gần 4h sáng rồi![]()
Thì ra câu này của Nguyễn Duy hiệu ah trước giờ nghe loáng thoáng mà không nhớ của ai . Bài hát trong phim Tam Quốc Chí kinh điển cũng có câu nàyNot quite so. Epic failure ấy à, Dự Nhượng với Kinh Kha cũng một 9 một 10 đấy. Ám sát vừa không thành công lại vừa phải tự đâm cổ chết. Thế mà nhắc đến Dự Nhượng, chẳng ai chê bai nổi một điều.
Vậy cho nên:
Ký ngữ phù trầm tư thế giả,
Hưu tương thành bại luận anh hùng.
(Nguyễn Duy Hiệu)
Huỳnh Thúc Kháng dịch như thế này:
Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá?
Chớ đem thành bại luận anh hùng.
Yêu Ly đã xác định là người trong lòng của ông thì cứ thế đi![]()
Ngay cả 1 thanh niên có sức trói gà không chặt còn cả gan thuê dũng sĩ ném chuỳ ở Bác Lãng Sa còn nổi danh thay huống hồ Kinh Kha thần dũng như thế . Yên Đan không có mắt nhìn người nếu Điền Quang còn sống chắc chắn sẽ phản đối dùng kẻ thất phu Tần Vũ Dương làm thích khách thằng này đi theo chỉ bóp team . Nhưng Kinh Kha thất bại là một may mắn đối với lịch sử .ổng hành thích thất bại chết rồi mấy ông sử gia thêm mắm thêm muối cho truyện nó sinh động ấy mà :v . mà tính ra thời đó có gan hành thích doanh chính cũng nhiều đứa mà cuối cùng có 1 đứa lưu danh nhỉ :3

Thì ra câu này của Nguyễn Duy hiệu ah trước giờ nghe loáng thoáng mà không nhớ của ai . Bài hát trong phim Tam Quốc Chí kinh điển cũng có câu này

Tào Tháo là người đa nghi nhất thiên hạ nên có là con rể và huynh đệ kết nghĩa thì cũng đến gần hắn được đâu . Năm xưa hắn từng chơi trò dâng đao để tiếp cận Đổng Trác nên sau này làm leader luôn luôn nhớ chuyện cũcày thích khách xong, công nhận class max tù, tối ngày lập kế hoạch, đủ điểm thì đi ám sát, với tính logic cũng k có tí nào, 100 plan thích Tào cũng 28%, 100 plan + cưới con gái + kết nghĩa lun cũng 28%![]()

Du hiệp dịch ra là Lone Wolf là chuẩn rồi bác :"|Tào Tháo là người đa nghi nhất thiên hạ nên có là con rể và huynh đệ kết nghĩa thì cũng đến gần hắn được đâu . Năm xưa hắn từng chơi trò dâng đao để tiếp cận Đổng Trác nên sau này làm leader luôn luôn nhớ chuyện cũ
Game này đúng là có nhiều cái phi lý . Tặc vương khi phất cờ khởi nghĩa thì lương tiền mất hết chứ không được đưa vào cái thành vừa chiếm .
Bạn chơi bảng tiếng Anh thì up hộ ảnh mấy class nhé , không hiểu những người phương Tây chơi game này sẽ hiểu thế nào nhưng với 1 người đã chơi bảng tiếng Trung thì chơi sang bảng tiếng Anh này căn bản không hiểu lắm ý nghĩa của từng class .
Ví dụ như trong hình dưới du hiệp(游侠) được dịch thành Lone Wolf
![]()
