PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Ps1 mê nhất trò Ramo lùn với lại Bảy Viên ngọc rồng, ra quán ps2 thấy mấy anh đánh Bảy Viên ngoc rồng mới mà xót cái pad hộ chủ quán=))
 
Trên PS1 thì nhớ nhất là Resident Evil 2, lần đầu ngồi lại quán đến 10h tối để chơi, vừa sợ bị zombie cắn vừa sợ bị mẹ sang tìm :))
game này là tổ tiên cho các loại phim kinh dị bây giờ:D
 
Re2 thì quá hay rồi, hồi đấy ngồi ngoài hàng cày game này liên tục bao nhiêu người đứng quanh nhìn vì hồi đấy cũng chỉ PES3 là chơi nhiều nhất:))
 
Bây giờ tìm đâu cảnh tượng 1 người ngồi chơi , cả hàng hô hào,la ó , trợ giúp , Chơi cùng ...

Bây giờ toàn máy vi tính rồi , thực sự là không còn tìm lại được cảm giác như xưa , trừ mời thêm mấy đứa bạn chơi Naruto đối kháng thua ra đập vào
 
Re2 thì quá hay rồi, hồi đấy ngồi ngoài hàng cày game này liên tục bao nhiêu người đứng quanh nhìn vì hồi đấy cũng chỉ PES3 là chơi nhiều nhất:))
cậu chơi pes 3 rồi áh, tớ nhớ chỉ có Winning Eleven thôi mà:-o:-o:-o
 
ps1 ngày xưa chơi bao giờ cũng vậy. 1 thằng chơi đến 3 4 thằng ngồi xem bình luận loạn kênh chém gió tý tách. FF7 8 9, L O D, truyền thuyết vĩnh hằng, những tựa game ko thể quên.
 
Bóng 98 FTW =)).
Toàn chơi brazin tốc độ thể lực vô đối =))
Roberto Carlos tiền đạo thì cứ gọi là, thik bác Người ngoài hành tinh nữa, vô đối luôn, từ trước đến h lực của Siêu Pipo không thây đổi nhiều nhỉ
 
ps1 ngoài yu gi oh ra tui thấy rambo lùn là vui nhất, bắn nhau rủ thêm mấy thằng bạn cùng chơi vui ko thể tả, còn vui hơn đc điểm 10 ở lớp :D
lâu rồi mới có 1 topic giúp anh em ôn lại kỉ niệm xưa như thế này, thanks bác mod :)
 
T^T , nhớ về cái kỉ niệm PS1 thì đã qua rồi nhưng khi nhắc đến lại nhớ FF8.
FF8 là trò chơi mình chơi đầu tiên , cầm Squall đi đánh T-rex mà nó phan cho lũng mặt , chả biết chơi như thế nào , hồi đó vui vãi.
Tiếp đến là RockMan , thích nhất là các loại RockMan đó , hồi đó nhỏ nhỏ đi xem mấy anh lớn chơi RockMan mà mê luôn.
 
Playstation là cái máy đầu tiên mà mẹ mình mua tặng sinh nhật cho mình, suốt ngày ngồi với cái máy đến nỗi sau đó bố mang cái máy đi cho người ta làm mình khóc quá chời
 
còn có quả nịna báo thù nữa=)) , mình kết trò này sau mỗi pes :-* , cảm giác lấy bánh cho chó ăn không bằng ném cho lính canh ăn , nó gào thét buồn cười ko tả đc. ngày xưa chơi toàn để dành bánh ném cho lính canh ăn chứ ko cho chó canh ăn=))
 
Bạn nào cho mình hỏi: Cái trò đánh trận trên PS1 mà có 3 đội : Người máy,người bình thường với côn trùng,tài nguyên có 1 loại duy nhất là dầu mỏ là trò gì ấy nhỉ ?
 
PS1 thì nhớ đến ngay những game nhập vai kinh điển , ko kể mà ai cũng biết ...
 
hồi chơi Chrono Cross 1 quán chỉ có 2 đĩa
1 thằng chơi đĩa 1, thằng kia đĩa 2 =))
đến lúc sang đĩa phải chờ thằng kia nghỉ mới được chơi tiếp
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top