• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Phong thần ký

  • Thread starter Thread starter Dr.Cat
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ờ, rất có thể là bố Đắc Kỷ thật, lại còn xưng là ông nội/ngoại (gia gia) gì đó ! :D

Mà ông Huy này khoái vẽ truyện "cách mạng" nhẩy, ở Phượng hoàng lửa là nổi dậy trên mặt trăng, bộ này thì khởi nghĩa nô lệ ! :))
 
mình cũng đang theo dõi bộ này, khá hấp dẫn... hoàn toàn ngược lại với phong thần
8.gif



__________________
 
đọc những truyện có kiểu trái ngược với lịch sử như thế này quá hay ,đặc biệt là có vẻ đả kích thần , dân TQ thờ thần linh lắm mà
tác giả đầu óc phong phú thật
 
kiểu này chắc con Cự Nhận bị chết quá :-((

không biết người tự xưng là Gia gia của A Cẩu nó thuộc nhân vật nào trong Phong Thần không :-?
 
Vừa ra chap mới kìa, để coi ông ngoại A cẩu đánh đấm thế nào :-w
 
Tội con cự nhân bị hành kinh quá, chả biết có sống nổi không :-<
Xem ông ngoại chú A Cẩu làm ăn thế nào :-?
 
vừa đọc xong chap 17
thương cự nhân quá :((
 
Mình cũng đang đọc truyện này... Mà thấy mọi người nhắc đến "Phụng Hoàng Lửa", đó là truyện gì vậy bà con, cho mình cái link được ko :D ?
 
Khắc tinh thần lực. CÓ vể hấp dẫn đây :X
 
Mịa thắng Quỷ Mộc cùi bắp, gặp ai cũng bị đập :-j, để xem chap sau bị Gia Gia cho ăn hành cho chừa :))
Mà tội nghiệp cự nhân Ba Diện quá :(
 
Chap này xuất hiện em gái nhìn ngon quá :x
 
kiểu này chắc con Cự Nhận bị chết quá :-((

không biết người tự xưng là Gia gia của A Cẩu nó thuộc nhân vật nào trong Phong Thần không :-?

Nếu đúng là ông ngoại A cẩu thì đó là Mr. Tô Hộ, bác này trong Phong thần cũng có 1 xuất lên đường ! :))
 
mình nghĩ nếu có thể thì tay đó là Thân Công Báo thì nghe hợp lý hơn, dù gì Thân Công Báo cũng là người dìu dắt chống lưng cho Đắc Kỷ mà :-?
 
mấy ông thần này gặp Kratos có khi tiễn lên nóc tủ hết :))
 
Thế là cự nhân chết thật àh :(.
Chap sau có thể Võ Canh sẽ quay lại thả Na Tra rồi đi kiếm cô vợ cùng 2 người bạn sau đó mới đi theo gia gia
 
Thế là cự nhân chết thật àh :(.
Chap sau có thể Võ Canh sẽ quay lại thả Na Tra rồi đi kiếm cô vợ cùng 2 người bạn sau đó mới đi theo gia gia


[spoil]đáng tiếc là ko phải, tạm thời Võ Canh theo ông ngoại nó luôn [/spoil]
 
Back
Top