LoganWayne
Mr & Ms Pac-Man
À mà chắc không có Tôn Giả nào tham chiến đâu, vì họ đang canh giữ Hư Vô mà. Cơ mà mong là Hư Vô vì cuộc chiến này mà thả họ ra đồ sát 2 phe, vậy mới chuẩn :v :v

mới đó mà đã thịt được 2 thằng đại tướng mạnh bên Minh Tộc
. Trong khi Lam Nguyệt hạ được Tử Vong Nhãn Thần thì cũng bị đánh một đòn cuối tung đít
Mình nghĩ Bạch Liên mà gặp đám Minh Tộc chuyên đánh hơi linh hồn thì khỏi trốn. Vì A Cẩu đã nói là dùng "Nhiên Thiêu Linh Hồn" để tìm ra Bạch Liên giữa Cửu Không Huyết Liên Trì tầng hai mà?
Còn nếu nói rơi vào CKHLT mà bị dính độc thì đám Minh Tộc có màn Teleport cho chân không chạm độc mà.
chủ yếu cái quả bắn đạn của cháu A chó nó có tầm nhiệt và tự động truy đuổi mục tiêu, bọn còn lại làm gì có cái kỹ nào giống thế mà đòi bóp khoái lạc song châu bạch liên
Từ khi ngộ sát sư phò anh ấy ko cầu võ vẽ gì nữa, nhưng không nhớ cái không gian anh ấy tạo ra rút không khí là khoảng bao nhiều, AOE to không, mấy thằng ko thở dc trong vài phút có thịt dc anh trong không gian ấy ko?


mà đọc chap này thấy cảm giác như dc xem tranformer + avenger 
Đệch, tất cả nhân vật trong flashback của anh Long đen khi hồi sinh lại thì khác một trời một vực. Mà anh Long đen có 2 con rồng đen, chị Long trắng vợ ảnh thì 2 con rồng trắng, sao anh Long vàng với anh Long đỏ lại có 2 con rồng đen sau lưng thế. Viễn Cổ Thần Tộc sao ko có thần lực gì hết, ngoài trò bay bay với phong lao lửa ra còn lại toàn chó cắn càn đánh thì còn thua dân huyễn đảo
mình quên mẹ nó cái tạo hình xưa rồimà đọc chap này thấy cảm giác như dc xem tranformer + avenger
![]()