bachhoangson
Donkey Kong
- 13/5/15
- 415
- 93
Chơi death march đánh đám human bực mình kinh khủng: archer thì cứ như Robin Hood, đám melee thì toàn master swordmen, Geralt đánh mà chúng nó parry như chơi trong khi kiếm thuật của Geralt phải top 5 thế giới.
Side quest thì rất hay nhưng tự dưng lại có cái quest kiểu scripted cực kỳ bực mình:
Quest giết con wrath ở đảo hải đăng bên Skellige, làm xong quay về trả thì Geralt với npc cho quest bị 2 thằng trẻ trâu tấn công, cho dù Geralt không bị dính damage chút nào nhưng đánh khoảng 1 chút thì vô cutscene Geralt bị đạp 1 cái nằm đo ván2 thằng kia rút kiếm giết ông npc kia (chết uổng kinh, npc rất đàng hoàng). Geralt ngồi dậy rút kiếm chém 2 thằng rồi bị bắt, sau đó thì bắt đầu nhận 1 quest mới, dù cái quest mới khá thú vị nhưng làm xong vẫn có vị đắng trong miệng.
Khi còn ở Velen hay White Orchard thì cứ phi ngựa vào mà hốt

Lên lv 8 nếu chơi theo đường skill thì đi kiếm cái bộ Griffin, xong lên Igni đi nướng chả bọn bandits

Chơi theo đường skill chỉ ngại 3 con boss của bọn Wild Hunt, còn lại 1 là bị nướng chả mà chết, 2 là bị giật sét tung chim mà chết, 3 là ăn phản dmg mà chết, 4 là bị kiếm chém chết

Độ khó bẻ xương

.
2 thằng kia rút kiếm giết ông npc kia (chết uổng kinh, npc rất đàng hoàng). Geralt ngồi dậy rút kiếm chém 2 thằng rồi bị bắt, sau đó thì bắt đầu nhận 1 quest mới, dù cái quest mới khá thú vị nhưng làm xong vẫn có vị đắng trong miệng.
) đánh mãi éo thấy nó mất máu, cuối cùng mới hiểu ra là dam bèo nhèo quá, đánh như muỗi chích inox
.
Thằng bán kiếm với bán giáp có bán ngọc 5% các kiểu, muốn nhiu cục cũng có


tiếc là để thằng ku Dan hốt trước , không thì hấp ẻm là tuyệt nhất rồi
. Anh geralt biến sói trắng , vừa đẹp vừa oai :3 .