Những ngày đầu phim chiếu thì đa phần review toàn với số sao cao chót vót. Tiếp theo đó cho tới bây giờ vào xem lại review nào cũng toàn 1 sao với lý do duy nhất là: Không giống với kinh thánh.
Nói ra thì hơi đâm chọt một tí chứ mấy bạn bên đạo chúa cuồng tín thái quá nên cái gì lệch các bạn ấy đi một tí là chẳng cần biết nó nói về cái gì, hình ảnh nó ra sao, cứ sản xuất vào nó trước rồi tính. Đầu óc và suy nghĩ của các bạn ấy tối tăm quá. Xin lưu ý là mình không có gom hết tất cả mấy bạn thiên chúa giáo vào đâu nhé, chỉ nói về mấy thành phần như trên thôi.
Thằng nào thằng nấy cứ mở mồm ra là la rằng: không giống với kinh thánh. Trong khi có ai khẳng định là phim này sẽ giống với những gì nói trong kinh thánh đâu, cứ xem như nó là một tác phẩm phóng tác ra từ sự tích trong kinh thánh cũng được. Cũng giống như hàng trăm phim lấy ý tưởng từ thần thoại hi lạp cũng có bị ai nói gì đâu. Trong khi một phim lấy ý tưởng từ kinh thánh thì bị các bạn ấy ném đá lệch mồm.
Một chi tiết mình vô cùng tâm đắc trong phim là đoạn kể về Đấng sáng tạo tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày, nhưng 7 ngày của Đấng sáng tạo là cả trăm triệu năm ở thế giới này với hàng loạt sinh vật tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Darwin. Đây cũng có lẽ là một chỗ làm phật lòng các bạn cuồng đạo thiên chúa vì dám lồng ghép sự kiến tạo của Đấng sáng tạo với cái thuyết vớ vẩn của đám người trần mắt thịt