• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhờ giúp đỡ về ca này

đậu má, tối qua đi chơi, không biết em ấy trúng gió hay làm sao mà cứ bảo mình mấy việc ôm ấp, nắm tay các kiểu kia em ấy chỉ coi như là với bạn bè, rồi về nhà em ấy nhắn tin bảo "anh có biết em thương anh tnao ko? anh bh em coi thân thiết như người trong nhà ấy, ty chỉ phá hỏng mọi thứ" ... rồi bảo có lỗi vì làm mình hiểu lầm + em ấy ko dứt khoát, em ấy có cảm giác như đang lợi dụng mình để lấp chỗ trống khi buồn chán ... :9cool_pudency:

mình phải làm gì tiếp đây? :-<
mình dính đòn này rồi, ko vãn hồi đc đâu, thôi next đi.
con gái mà dễ cầm tay ôm eo khi chưa rõ tc là mình ghét nhất, nó chỉ tạo cảm giác thân thuộc với mình để dễ vòi vĩnh thôi, vòi vĩnh xong rồi thì giở cái bài anh em bạn bè ra, nói chung là con gái kiểu này khó tán lắm.
 
mình dính đòn này rồi, ko vãn hồi đc đâu, thôi next đi.
con gái mà dễ cầm tay ôm eo khi chưa rõ tc là mình ghét nhất, nó chỉ tạo cảm giác thân thuộc với mình để dễ vòi vĩnh thôi, vòi vĩnh xong rồi thì giở cái bài anh em bạn bè ra, nói chung là con gái kiểu này khó tán lắm.

Mình cũng cực ghét mấy con kiểu này luôn, cảm giác như kiểu bẫy hay giăng mồi ấy, ghét vd =)) nên ngay từ đầu xác định là ôm là ôm, còn thích thì ko :))
 
đậu má, tối qua đi chơi, không biết em ấy trúng gió hay làm sao mà cứ bảo mình mấy việc ôm ấp, nắm tay các kiểu kia em ấy chỉ coi như là với bạn bè, rồi về nhà em ấy nhắn tin bảo "anh có biết em thương anh tnao ko? anh bh em coi thân thiết như người trong nhà ấy, ty chỉ phá hỏng mọi thứ" ... rồi bảo có lỗi vì làm mình hiểu lầm + em ấy ko dứt khoát, em ấy có cảm giác như đang lợi dụng mình để lấp chỗ trống khi buồn chán ... :9cool_pudency:

mình phải làm gì tiếp đây? :-<
Bị ghi bàn phút 90+ rầu. Lộn cái bàn bác ah, ko yêu trả dép bố về :8cool_tire:
ps: đồng ý bác trên là gặp loại dở dở ương ương vậy bực mình bỏ mom ra
 
ca của chủ thớt cũng gần giống ca của mình, đến mức này rồi thì tỏ tình đi, chỉ đợi ngày đẹp nữa thôi, mình chuẩn bị 14/02 tỏ tình, đặt hoa trước 2 ngày, chúc bạn may mắn :)
 
1 ăn 2 thua đi. Phũ SLL đi chú ơi.
 
ok, cảm ơn các bác, dạo này nhiều chuyện stress công việc, gia đình, nên mới làm quả chốt cho cùng 1 cơn tự kỉ luôn rồi :)

kết quả là "lộn cái bàn", thế cho đỡ mệt.

trc giờ vẫn luôn quan niệm là cố gắng thì sẽ thành công, nếu dừng lại thì sẽ hối tiếc mất, nhưng giờ nghĩ lại thấy ko có kết quả thì dừng lại cho rồi, thời gian đầu thì có vật vã tí, nhưng sẽ sớm quên được thôi/
 
Mình xin góp ý để các bạn khác không rơi vào trường hợp này là nên làm từng bước.
Năm tay, ôm eo, hôn, ... sau đó mới nói yêu đương (không nói cung được).
Chưa đến được bước hôn tự nhiên như ăn cơm thì đừng nói chuyện yêu đương làm gì cho tốn thời gian và mất công sức.
 
Cố gắng là rất tốt nhưng chuyện tc thì nhiều khi cố cũng chẳng yêu đc 1 ng hoặc cố làm ng khác yêu mình.
 
Ko rõ lắm nhưng bác cần tinh ý xem em nó thử bác hay là thật sự tính nó như thế.
Mà bác hiền quá, nên đều đểu 1 chút :))
 
Back
Top