• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em đang làm gì thế. Tại sao nt không trả lời. Ghét anh đến thế sao ?
Chẳng lẽ mọi "tình cảm" của em chỉ là giả dối, chỉ là lợi dụng ?
Em vẫn thức, vẫn đi chơi, thay số điện thoại. Còn anh chỉ đơn thuần là 1 con rối - ko hơn không kém. Em chỉ nhớ đến anh khi cuộc sống có điều làm em buồn phiền, khi em muốn nhận quà vào mỗi ngày lễ tết.
Buồn thay.
Đổi lại sự thành thật là dối trá, lợi dụng. Đời thật cay đắng.
Càng cố gắng nuôi sống tình yêu thì tình yêu càng chết sớm.
Cảm giác của anh em có nghĩ đến không ?
Nếu ở vị trí của anh em sẽ thế nào ? Có đau đớn không ? Có căm hận không.
Ôi yêu và hận.
Muốn quên mà sao khó quá. Muốn gạt bỏ hình bóng em mà sao anh không thể ?
Riêng với em anh không thể lạnh lùng nổi. Phải làm sao đây ?
 
Ngáp ...
Sáng dậy tắm lạnh quá
bofu17.gif
 
Háo hức quá, tonight gonna be a good good night :D
 
Cần tiền :)
Nhớ em quá :-*
 
Sinh nhật Th màL cũng ko biết, L tệ quá.
 
...........................................................................
 
Tiếu tử thối =.='
 
Hê, lại một tối ko học bài, vào CF lào =)
 
Tự nhiên thấy mình chẳng quan trọng gì với người xung quanh. :|

Ghét phải nói thế này, nhưng mà thấy tủi thân quá. :|
 
1 tuần rồi chỉ nt chúc em ngủ ngon mà ko nói gì cả
1 tuần cứ như 1 tháng vậy, chán quá!!!!!!!!
Hi vọng ngày mai bắt đầu tuần mới có thể sẽ tốt đẹp hơn.
 
Lối cũ ta về
Dường như nhỏ lại
Trời xanh xanh mãi ........một màu ấu thơ


muốn nhỏ lại, lớn thật nhiều việc
nhiều lúc cứ tưởng quá sức.........
mệt thật
nhưng phải cố gắng thôi cuộc sống vẫn đang tiếp tục


ước mơ giản dị
 
Th đừng đẩy tớ tới limit đấy nhé. :D
...................
.
___________Auto Merge________________

.
Đây là cảm giác khó chịu khi mà cả nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất đều ko được đáp ứng đầy đủ, đi kèm với những suy nghĩ quá sức nặng nề.
Feeling like after all what i got is just EVASION.
 
Lai một tin nhắn nữa anh chỉ type, save lại và không send :)
Em là vậy ... nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em :)
 
sinh nhật vui vẻ nhé cậu!!
dù không gặp cậu, tớ vẫn yêu cậu nhiều ha!!:)

hôm nay là cậu bằng tuổi rớ rồi đấy...giỏi ghê chưa!!:)
 
Back
Top