• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xong tất cả đối với mình đã chấm dứt , chấm dứt cái thời gian chờ đợi , hy vọng .Kết thúc . tất cả đã kết thúc chỉ còn lại..còn lại gì...:| chã còn lại gì cã đã mất , mất hết...chỉ là ảo sao cảm thấy như mất cái gì đó trong gia đình .
 
Vừa cãi nhau với đứa cháu, con gái thật là khó chiều >.<
 
Wasurenakereba narimasen ne...
Nee-chan ga dandan wasureru to omoimasu. :)
Sore wa ii ne. :)
Kanashimi ga mou arimasen. :))
 
Cứ thế.......lặng lẽ..........trái tim mình như 1 thằng nhóc cứ gồng lên với tất cả nỗi buồn chồng chất !!! Chẳng bít .................phải khóc vì em bao nhiêu mới là đủ,phải nuốt những suy nghĩ vào tim,thả nỗi buồn vaò biển chiều nay.........
 
Ko phải cậu nghĩ tớ kêu gào thảm thiết rồi lờ cậu đi để lừa tình đấy chứ? =))
Lời giải thích là: tớ nhát, thế thôi. =))
.
___________Auto Merge________________

.
À! Còn nữa! Tớ nhờ cậu giúp xong rồi thôi là vì tớ muốn lên đai mà ko cần sự trợ giúp của cậu đó. :-* Đừng nghĩ là tớ cho cậu leo cây nhá. :-*
Cuối cùng lên ko có được. =((
 
Đời buồn bã rối rắm, hôm nay ta đi bộ thẫn thờ =((
 
Tập nhiều đau tay quá, phải giảm cường độ thôi :(
 
Dù vẫn biết Th chưa trưởng thành trong chuyện tình cảm, nhưng khi nghe vậy L cảm thấy hơi nhói.

Không sao, cái gì đến sẽ đến, quen rồi.
 
Rối bời vì không biết mình có đang tưởng tượng không nữa. T____T
Dou shiyou kana? T___T
Dou sureba ii desu ka? :-s
 
Tôi buồn, gia đình tôi cũng buồn.
Nhưng càng buồn tôi và gia đình tôi càng thương. Tôi thì càng yêu sâu đậm hơn.
Cố vượt qua nốt cái này đi. Tôi thề sẽ học đạo!
 
1. Tháng đầu tiên không mong lương. Hè hè. Cố gắng cho những tháng sau cũng luôn như vậy.

2. Nhác làm việc quá, phải cố gắng nhiều hơn.

3. Đang làm nhiều việc mà bản thân mình muốn.

4. Nhớ cái forum của công ty, hè hè.

5. Sẽ cố gắng tối đa để đi tới được ngày đó.

6. Cuộc sống càng ngày càng nhỏ, hẹp.
 
Hôm nay là buổi đầu tiên mình đi làm . Hồi hộp quá không ngủ được . Dù chỉ là đến xưởng của thầy làm chân sai vặt với học việc nhưng mà thấy lo quá . Bắt đầu bằng con số 0 nào
 
Hôm nay là buổi đầu tiên mình đi làm . Hồi hộp quá không ngủ được . Dù chỉ là đến xưởng của thầy làm chân sai vặt với học việc nhưng mà thấy lo quá . Bắt đầu bằng con số 0 nào

Ngủ đi. Sáng dậy sớm tập thể dục cho sảng khoái. Rồi đi ăn sáng. o(^-^)o






Đói, ngủ không đc.
Lăn qua lăn lại chui lên máy tiếp. :((
 
Biết nói thế nào với em....
Nhỉ Kai nhỉ...
 
Hôm nay nv với em, rất thân thiện. Anh vui lắm, 1 hi vọng lại mở ra :-*
 
Back
Top