• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
8h 04 chờ đợi mỏi mòn.. đã gọi cho em nhưng em không bắt máy ...em không có ở nhà hay không nói chuyện với anh...Ngốc anh nhớ em..
Khi bạn không còn có thể níu kéo được. Hãy cho nó một cái kết bình yên.
Tôi rất hiểu bạn, tôi theo dõi bài của bạn mấy hôm nay. Thật khó cho tôi và cho bạn sự yên tâm, nhưng chỉ có mỗi bạn thôi, chỉ có bạn mới có thể tự khiến bạn an lòng.
Rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, cố lên bạn nhé :)
 
Vui nhờ, cứ tưởng em giận anh, có thế mà ko nói thẳng với anh, ngốc quá.
 
Tối nay mưa to quá , nhớ cuộn tròn mà ngủ , cho ấm :D
Thêm 1 ước mong nhỏ nhoi :x . Nhỏ quá à :">
 
"anh hứa mà :)"

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc..."
 
Had a fight.

Damn, this relationship is getting boring and annoying .....
 
Im lặng là vàng!!! Bao giờ em biết tình anh.
.
___________Auto Merge________________

.
"anh hứa mà :)"

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc..."

Hap be xinh thế :-* Cho anh làm quen zới keke
 
Thà làm cơn mưa bên em dẫu đôi lần
Còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu ...
Ngày nào khi em cần cơn mưa, anh sẽ đến với bao tiếng cười
Để em được bình yên dẫu trong khoảnh khắc thôi ...
 
1h39 phút sáng . Chả muốn ngủ , đơn giản bởi vì quá bực và quá ức chế . Cứ nhắm mắt vào là cục tức nó hiện ra rõ mồn một . Giờ chỉ ước có đồng chí nào chịu làm bịch bông cho mình thì tốt biết mấy ...

Làm chút music vậy

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCW8EC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 
Đọc email của mẹ mà ứa nước mắt quá
bofu28.gif
 
Vẫn chưa đi ngủ ah ?
Ngủ làm sao được ?
Làm thế nào để ngủ ?
Mà ngủ để làm gì ?
Tại sao phải ngủ chứ ?

02:57AM 04/10/2009
Nhớ một người.
 
Cha,bữa nào cũng thức khuya quá,cái tội ngủ trưa với cafe nhìu đây mà =((

Mai lại còn phải đi ăn cươi =((

Thứ 2 này lên lớp lại vật vờ như con nghiện cho mà xem =((
 
What's wrong with me? What's the fking wrong with me?
Tại sao tôi lại mong manh dễ vỡ thế nhỉ?
 
lại 1 buổi sáng nữa , 6h40p ...lại nhớ...nhớ Ngốc...
 
Mới sáng ra đã rùng mình. :|
.........................................
 
11h 13 p rồi .... hài cứ lúc nào cũng nghĩ tới ...Ngốc...
 
Lại mất điện thoại !~
Hai đứa cùng một lúc !~
Chả biết phải giải thích như thế nào !~

LAX Girl​
 
Nước mắt rơi trò chơi kết thúc ::)
 
Back
Top