Kyrje
Legend of Zelda
Chính thức rút khỏi Guild từ giây phút này.
Ai cảm thấy muốn làm thì xin mời!
Cá nhân tôi đã muốn ngừng vai trò này từ vài tháng về trước sau khi drop game gần 1 tháng vì 1 vài lý do cá nhân,
Tôi nhận ra những quy định đã từng đặt, Guild càng ngày càng lớn lạnh thì đối với cả admin lẫn thành viên Guild (đa số là newmem) càng ngày càng chẳng còn giá trị gì hết..
Có lẽ trc đây khi mới thành lập t khá dễ tính (có thể để giữ mem), ko muốn nói nhiều (hay thậm chí ngại nói), với phương châm chơi vui vẻ là chính, nên dần dần dẫn đến kết quả này.
Bonus:
[spoil]Nếu các bạn nghĩ tôi dở người hay vì 3 cái vụ rare thì hơi buồn cười, lấy lý do từ cái vụ tôi bảo sẽ yên lặng trên chat Guild (vốn từ đầu chỉ chém gió lúc SoSss loot rare) mà nhận định là t bị 'điên'.
Càng buồn cười hơn, lúc ai đó nói mấy câu lăng mạ ng` khác r` bảo rằng 'tôi chỉ nói đùa', thế tôi cũng nói đùa kìa.. tôi chỉ đùa r làm thật 1~2 hôm là căng. Có phải mới 1 2 lần t nói thế.. lol~ cũng chỉ là cái thú vui.
Xin lỗi cái lý do gì cũng chỉ để bao che cái kiểu bố đời của trẻ trâu thôi.
Nói lại vụ đó, t nhớ ko nhầm ngay hôm sau t loot cả lako lẫn kra fang, 2 tuần tới ít nhất đập VVip tôi đã cũng loot thêm tới 1~2 cái rare ss2.. trong hơn 2 tháng 'tự kỷ' vừa qua, t ít nhất cũng độc loot rare lên gần 1b gold r` LOL~
Vì sao tôi ko im lặng thật???
Vì trong Guild này, khó chịu cái tính chỉ biết nói thẳng của tôi, có rất nhiều người kết bè đảng để đâm sau lưng, t chỉ nói khi cần phải nói.. và mọi người cứ sỉ vả khi t ko onl (ở tất nhiên tôi đang onl sub char rồi)
Tôi nghe được, t ko thích.. Tôi biết cá nhân m` là người rất dễ nổi nóng, đã nói ra thì ko bao giờ làm người thua.
Tôi ko muốn gây chuyện, nên tôi yên lặng.
Có lẽ vài người quen tôi đã chia sẻ rồi.. ờ thì họ bảo kệ, ừ tôi chẳng quan tâm nữa! [/spoil]
Cái thái độ thích làm gì thì làm ăn sâu vào máu mỗi người rồi.
Làm 1 Admin không quản lý nổi thái độ tuân thủ của các thành viên (đa số còn chẳng thèm đọc luật),
Thậm chí những rule cơ bản như cấm văng tục trên G, từ GM tới member đều bỏ qua sạch sẽ, cá nhân t cũng thấy dần bị tha hóa theo khi cứ tranh cãi vs em,
Do đó t cảm thấy ko còn thích hợp để làm người quản lý nữa.
P/S: Các bạn thích tự do tự tại thì cứ việc làm cái gì mình muốn.. afk, leecher, scammer. Whatever!!
Motto của cũ của Guild giờ tôi thấy ko còn giá trị nữa, t del.
Đặt lại là.. nơi thác loạn của V-mem đi~
Nhà dột từ nóc.
Have Fun~
Ai cảm thấy muốn làm thì xin mời!
Cá nhân tôi đã muốn ngừng vai trò này từ vài tháng về trước sau khi drop game gần 1 tháng vì 1 vài lý do cá nhân,
Tôi nhận ra những quy định đã từng đặt, Guild càng ngày càng lớn lạnh thì đối với cả admin lẫn thành viên Guild (đa số là newmem) càng ngày càng chẳng còn giá trị gì hết..
Có lẽ trc đây khi mới thành lập t khá dễ tính (có thể để giữ mem), ko muốn nói nhiều (hay thậm chí ngại nói), với phương châm chơi vui vẻ là chính, nên dần dần dẫn đến kết quả này.
Bonus:
[spoil]Nếu các bạn nghĩ tôi dở người hay vì 3 cái vụ rare thì hơi buồn cười, lấy lý do từ cái vụ tôi bảo sẽ yên lặng trên chat Guild (vốn từ đầu chỉ chém gió lúc SoSss loot rare) mà nhận định là t bị 'điên'.
Càng buồn cười hơn, lúc ai đó nói mấy câu lăng mạ ng` khác r` bảo rằng 'tôi chỉ nói đùa', thế tôi cũng nói đùa kìa.. tôi chỉ đùa r làm thật 1~2 hôm là căng. Có phải mới 1 2 lần t nói thế.. lol~ cũng chỉ là cái thú vui.
Xin lỗi cái lý do gì cũng chỉ để bao che cái kiểu bố đời của trẻ trâu thôi.
Nói lại vụ đó, t nhớ ko nhầm ngay hôm sau t loot cả lako lẫn kra fang, 2 tuần tới ít nhất đập VVip tôi đã cũng loot thêm tới 1~2 cái rare ss2.. trong hơn 2 tháng 'tự kỷ' vừa qua, t ít nhất cũng độc loot rare lên gần 1b gold r` LOL~
Vì sao tôi ko im lặng thật???
Vì trong Guild này, khó chịu cái tính chỉ biết nói thẳng của tôi, có rất nhiều người kết bè đảng để đâm sau lưng, t chỉ nói khi cần phải nói.. và mọi người cứ sỉ vả khi t ko onl (ở tất nhiên tôi đang onl sub char rồi)
Tôi nghe được, t ko thích.. Tôi biết cá nhân m` là người rất dễ nổi nóng, đã nói ra thì ko bao giờ làm người thua.
Tôi ko muốn gây chuyện, nên tôi yên lặng.
Có lẽ vài người quen tôi đã chia sẻ rồi.. ờ thì họ bảo kệ, ừ tôi chẳng quan tâm nữa! [/spoil]
Cái thái độ thích làm gì thì làm ăn sâu vào máu mỗi người rồi.
Làm 1 Admin không quản lý nổi thái độ tuân thủ của các thành viên (đa số còn chẳng thèm đọc luật),
Thậm chí những rule cơ bản như cấm văng tục trên G, từ GM tới member đều bỏ qua sạch sẽ, cá nhân t cũng thấy dần bị tha hóa theo khi cứ tranh cãi vs em,
Do đó t cảm thấy ko còn thích hợp để làm người quản lý nữa.
P/S: Các bạn thích tự do tự tại thì cứ việc làm cái gì mình muốn.. afk, leecher, scammer. Whatever!!
Motto của cũ của Guild giờ tôi thấy ko còn giá trị nữa, t del.
Đặt lại là.. nơi thác loạn của V-mem đi~
Nhà dột từ nóc.
Have Fun~
Chỉnh sửa cuối:








