Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Mình nghĩ nếu cầm hòa hay thua sát nút ở Bernabue thì cơ hội đi tiếp sẽ cực cao. Thua cách biệt 2 quả thì xem như xong, lão Mou cáo già lắm.
 
trong lịch sử đã bao giờ nhà mình thắng Real để vào vòng trong chưa ? mình nhớ lần cuói 2 đội gặp nhau ở CL thì MU nhà ta thua

kể từ khi đổi tên thành CL thì mới dc 1 lần 4-3 nhưng cũng về nước =))
cứ đá sân nhà là mời nó giã 3 quả trước rồi tính sau =))

trong quá khứ các năm trước nữa thì mới chỉ thắng 1 lần =))
 
Chỉnh sửa cuối:
So sánh gì mà khập khiễng? Chẳng phải CR7 đá cánh trái sẽ gặp Rafael bên cánh phải sao? Di Maria đá cánh phải thì gặp Evra bên cánh trái. Persie - Rooney sẽ đối đầu Pepe - Ramos...

Mà từ đây tới đó cũng khá lâu, chưa biết trước được gì đâu, chấn thương, phong độ...nhiều thứ lắm.
 
Cái đê mờ các con quạ đen gặp mia nó Real thật rồi =))

Móa cầu đc ước thấy hành ơi về đây =))
 
dàn xếp cmnr. Thằng UEFA thấy thằng FA ăn trận mờ u vs xì tin quá đã, thế là nó tự nhủ: đê mờ, anh cũng làm đc thế chứ mày tưởng à?? Ghép ngay MU, đội sẽ đảm bảo có lương lớn ng trên thế giới theo dõi trên truyền hình, với 1 thằng đầu gấu. Năm nay có thằng nào đầu gấu mà nhì bảng? Real. Xong
 
đúng là gặp Real cũng khó nhai thật, nhưng mà cũng chả sao, đàng nào chả phải gặp Real mí lị Barca, gặp sớm ăn sớm thì khỏe, thua sớm thì về đá EPL =)) nếu chú CR7 và Real đá hay hơn thì thắng xứng đáng cũng chả sao, vì Real mình chỉ khoái mỗi CR7 thôi =)) túm lại là cứ đá hết mình, thắng thì tốt thôi, thua thì về EPL đè đầu cưỡi cỗ hãm hiếp bọn anti =))

Manchester United - hehiha
 
Tâm lý mình thích gặp đội mạnh càng sớm càng tốt, được thì vào vòng trong càng dễ thở, thua thì càng đỡ tốn sức và tập trung vào quốc nội với lại vào càng sâu cuối cùng lại thua thì thành ra tiếc nuối.
 
mình lại thích cảm giác tiếc nuối khi bị loại ở vòng sâu hơn là phải ra đi ngay mấy vòng đầu như thế này, mặc dù đúng là như vậy đỡ mệt hơn ^^
 
Gặp Real là cầu được ước thấy rồi còn gì nữa,thắng nghỉ sớm thua nhiều cơ hội vô địch ,Mà nhà mình năm nay khoái đá với mấy đội mạnh,trận nào xem cũng đau tim gần chết =))
Mà sao tắt được tiếng chuông nhỉ,điếc tai quá
 
Mu gặp real lúc 6h sáng mùng 3 tết, sáng dậy coi đá banh, Mu thắng đi chơi tết mới vui :)) thích anh Rô đú lắm nhưng anh về thích ghi bàn cứ ghi, miễn sao chung cuộc Mu đi tiếp đc rồi :D
 
Mu gặp real lúc 6h sáng mùng 3 tết, sáng dậy coi đá banh, Mu thắng đi chơi tết mới vui :)) thích anh Rô đú lắm nhưng anh về thích ghi bàn cứ ghi, miễn sao chung cuộc Mu đi tiếp đc rồi :D
bác tính sao hay vậy , đá lúc 2h45 rạng sáng mùng 5 tết lận =,=
 
C1 thì thường là đá giờ mùa hè là 1.45 và giờ mùa đông là 2.45 . trừ một số nước thời tiết khá lạnh có thể đá sớm hơn chút như anh nga ngố

thì cũng thấy lạ là 3 trận đá lượt đi này nó ghi 6h, còn mấy trận còn lại và cả lượt về đều 2h45. thôi, cứ gần đến đó thì tính vậy. hay anh em nào có lịch đá ở trang nào tin cậy được thì post lên nhé.
 
Tận thế cái *beep*

MU đá real đi \m/
 
Back
Top