Thật ra cái doạn ở trong bệnh viện nó giống như truyện ngoài lề vì sau chapter đó không còn đề cập gì đến nó nữa, cái chapter ốc sên coi vậy mà nó lại liên quan mãi đến cuối truyện luôn.Uzumaki xem thấy hơi ghê ở bệnh viện phụ sản thôi . về sau đọc nó có cái gì giống phiêu lưu ..mấy tạp đầu hơi buồn cười nhật tập mà biến thành ốc sên , mà cả nguyên ngôi trường thấy vậy mà vẫn cứ ko báo tin cho nhà nước , Nhốt 2 thằng bạn học sinh vào lồg , để 2 thằng tư giao phối với nhau ,đạo cuối tôi ko hiều lắm . phát hiện dc cái điểm trung tâm lời nguyền , rồi 2 người sống sót cuối cùng bay lên , rồi sao nữa .............
Còn chuyện thằng học sinh biến thành ốc sên, không phải không báo cho nhà nước mà là vì không ai tin chuyện đó cả, ngay cả cha mẹ thằng nó chỉ nghĩ rằng con mình bị mất tích thôi, lúc gọi đến trường thì không tin rằng con ốc sên khổng lồ đó là thằng con mình (đoạn này cũng lạ, vì nó hóa ốc sên từ từ, chẳng lẽ ba mẹ ở chung nhà chẳng thấy con mình thay đổi gì cả?), cái chuyện nhốt chung 2 con nó giao phối là vì không ai ngờ đến, ốc sên là động vật lưỡng tính nên 2 con đực vẫn có thể giao phối, người ta thì phân vân không biết lúc hóa ốc sên có còn tính người không, nhưng thực ra đã hoàn toàn trở thành 1 con ốc sên rồi, chẳng còn gì liên quan đến con người nữa.
Còn đoạn cuối, thực ra chết hết chứ có ai sống đâu. Tui nghĩ là thế này, không bàn đến chuyện lời nguyền bắt nguồn từ đâu, nhưng mỗi khi kết thúc lời nguyền, tức là cái trụ xoắn nó trồi lên bít kín miệng giếng là lúc lời nguyền bị phong ấn, rồi nước sẽ bắt đầu ngập (vì miệng phong ấn trũng hơn xung quanh) và theo thời gian nó sẽ trở thành hồ Dragonfly Pond. Dưới tác dụng của lời nguyền nên mấy gian nhà mới trở nên vững chắc kiên cố, sau khi lời nguyền bị phong ấn chúng sẽ bị sụp nát từ từ và rơi vào lãng quên, chỉ có 1 số căn còn sót lại, rồi cả làng sẽ trở thành 1 vùng hoang sơ, như 1 ngôi làng bị bỏ hoang, và người ta sẽ dần dần chuyển đến sống như bình thường, tạo thành 1 ngôi làng mới.
Nhưng cái nguồn năng lượng ở bên dưới lòng đất bị phong ấn lâu ngày sẽ ngày càng tăng (có lẽ những người bị hút xuống hố là nguồn năng lượng của nó, giống như hầm ủ phân ấy). Đến 1 lúc nào đó sẽ bị rò rỉ ra ngoài và ngôn làng sẽ dần dần bị ảnh hưởng, nguồn năng lượng thì cứ ngày 1 tăng đến khi nó bùng phát, đẩy cái trụ lún xuống, cứ mỗi lần nó lún xuống thì lốc xoáy trên mặt đấy sẽ bị cuốn xuống hồ, đồng thời hồ nước cũng cạn dần tạo thành miệng giếng (là lúc cái trụ hoàn toàn bị ép xuống và phong ấn bị hóa giải hoàn toàn), lúc này năng lượng của nó cũng là mạnh mẽ nhất cho nên tất cả mọi người bị ảnh hưởng mới bị cuốn xuống trung tâm.
Sau lần bùng phát đó, năng lượng của nó bị tiêu hao đi gần như cạn kiệt, chính vì vậy cái trụ mới có thể trồi lên và phong ấn nó lần nữa, sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế.